Tâm sự Cm Hay Than Thở Về Nhà Ck, Còn Em Thì Thấy Tủi Thân Với Nhà Đẻ.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dautayngotngao87, 16/10/2016.

  1. dautayngotngao87

    dautayngotngao87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/8/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    em lấy ck đc gần 2 năm rồi, em đang bầu bé, càng ngày em càng nhận thấy mẹ em phân biệt nam nữ, nhìn những người bên cạnh, được mẹ đẻ quan tâm mà em ứa nước mắt. chỉ dám khóc 1 mình, vì chuyện này cũng chẳng dám kể với ai. mẹ em gửi cho em túi quất, gửi cho em trai túi quất, cm biết ko túi của em mất một nửa là quất hỏng, quất thối, quất xanh túi của em trai quất tươi nguyên, chín mọng khi đấy em đang mang bầu 5 tháng. từ đấy em cũng bảo mẹ thôi ko phải gửi gì cho em nữa. lúc đấy em vô tình mở túi của em trai ra vì em thấy túi đấy ít em định cho thêm vào, em tủi thân kinh khủng. vì em nghĩ chắc quất ở quê nên bị hỏng nhiều vậy, chứ em cũng ko nghĩ mẹ em phân loại ngon cho con trai, loại dở cho em. ngày nhỏ em hay bị mẹ em mắng những chuyện linh tinh, mà mắng còn nhẹ đánh em ghê gớm, đánh em bắt em xin lỗi mới thôi. em hỏi sao mẹ hay mắng đánh con thế. mẹ em bảo t ghét m thì đánh. mẹ em toàn chửi em bằng những từ chợ búa nhất có thể. đến mức em đi học xa nhà cũng chẳng muốn về nhà. ngày em cưới ck, như nhà khác được mẹ dặn dò về nhà ck ntn, như thế kia, nhưng mẹ em ko. bm em cãi nhau. vì bố em muốn cho em mấy chỉ vàng, vì nhà em cũng ko có, nhưng bố em ko muốn em đi lấy ck xa mà về nhà ck ko có cái gì, họ hàng nhà ck nhìn vào sẽ ko tôn trọng em, mẹ em nhất định ko cho, vì lý do, e trai em sắp ra trường cần mua xe máy cho em trai, cho em sẽ ko có tiền mua xe cho em trai, bố mẹ em cãi nhau, mẹ em đỗ cã mẹt gạo nếp ra nhà. ôi lúc đấy em tủi thân kinh khủng, em chỉ biết bảo thôi bm đừng cãi nhau nữa, bm cho con nhiều rồi, h ko có cũng ko sao, nhà mình cũng đang khó khăn. rồi bố em vẫn vay tiền mua cho em. nhưng mẹ em ghét em lắm. ko hỏi em 1 câu nào. ngày cưới mà em dậy từ 4h sáng nhặt rau, dọn dẹp, mắt em mờ vào, còn em trai vừa về đến nhà mẹ em đã hỏi con mệt ko, con đi nghỉ đi. tối đến thì bảo em trai đi ngủ sớm. sáng thì cũng kệ để em thích ngủ đến khi nào dậy thì dậy trong khi nhà bao nhiêu khách khứa. em tủi thân đến mức h lấy ck nhiều khi nghỉ lại mà vừa rớt nc mắt. mọi ng bầu bí đc mẹ đẻ quan tâm, ốm đau mẹ đẻ lên thăm nhưng em lại ngc lại em ốm nằm viện mẹ ck em lên chăm, mẹ đẻ em ko lên đc vì mẹ bảo em mẹ còn phải đi chợ bán hàng. em đành nói với ck em là mẹ em ốm ko lên đc. em cũng sắp sinh rồi. mẹ em chắc cũng ko lên, em cũng ko bảo mẹ lên với em, mấy hum trc thấy mẹ có nói bóng gió với em là người này con sinh người kia con sinh, lên hn chăm con, nhưng em cũng ko bảo gì. mọi ng cũng bảo em nên bảo mẹ lên mấy ngày ko sau này bên nội người ta trách là đằng ngoại ko quân tâm đến cháu. rồi việc sinh 1 đứa cháu ra phải chăm vất vả rùi bà nội lại tị bà ngoại ko lên.
    nhưng có ai trong hoàn cảnh em mà hiểu ko? ck em cũng ko biết có hiểu cho em ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dautayngotngao87
    Đang tải...


  2. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Mình cũng ko thể hiểu nổi được mẹ đẻ của bạn nữa, cũng chẳng biết phải động viên bạn như nào, nếu mẹ đẻ đã ko thương thì cố gắng dành lấy tình thương của mẹ chồng nhé. Nhưng dù mẹ bạn có ko tốt thì đó vẫn là người nuôi mình khôn lớn, nên bạn cũng đừng oán trách nhiều. Sau này hãy trở thành một người mẹ tốt đối với con bạn là được rồi!
     
    support6 thích bài này.
  3. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Bản thân mình chỉ kiểm soát được cảm xúc và tâm trạng của chính mình thôi bạn à. Còn những chuyện khác mình vốn không thể kiểm soát hết được. Ba ruột cũng vậy, mẹ ruột cũng thế, nói theo giới trẻ thời nay ba mẹ thích thì thương thôi mà không thích thì không thương thôi. Người ta không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách mình lớn lên. Mình nghĩ bạn nên lờ đi, giờ đã ở xa rồi, cứ làm theo kiểu mắt không thấy, tai không nghe thì tâm không phiền vậy. Ba bạn cũng yêu thương con gái lắm, vậy thì cứ gọi về hỏi han ba bạn, còn mẹ bạn thì...lờ đi là tốt nhất.

    Ngoại mình cũng có 3 ng con gái, 1 đứa con trai út. 3 ng con gái thì hiếu thảo, nhưng lúc nào cũng bị đành hanh mắng nhiếc,còn cậu út thì dù làm gì sai, mượn nợ, đánh bạc, nhậu nhẹt thậm chí là hỗn láo cũng được tha thứ và quan tâm rất nhiều. Lúc cậu mình hỗn với ngoại, mấy dì thấy không tốt nên đứng ra khuyên can, la cậu mình thì bị bà ngoại chạy tới chĩa vào mũi mắng, rồi còn ăn vạ khóc lóc ngất lên ngất xuống, nói mấy dì mình có đứa em cũng không biết thương, sau này bà mất thì ntn, ai lo cho thằng út..blah blah. Mình cũng đến chịu với cái thiên vị của mấy bà lớn tuổi ở quê. Mình là cháu gái của con gái bà nhận nuôi, nên tất nhiên ngay từ bé đã chịu cảnh bà thương bên nọ lại xỏ bên kia. Mình chẳng quan tâm.

    Hay như nhà ck tương lai, ck mình là cháu đích tôn của dòng họ bên nội, lại là cháu nội độc nhất nữa. Cho nên mặc dù mấy đứa cháu ngoại ở với bà cũng ko đc thương bằng ck mình, hắn về dưới đó chả phải động tay làm gì, có thứ gì ngon cũng đưa cho hắn. Mấy đứa cháu ngoại thì bị bắt làm này làm nọ. Cuối năm nay tụi mình cưới, đợt vừa rồi về dưới đấy thì nhà có cây cóc, bà chọn cóc non ra cho hắn, còn cóc già thì đưa mình. Phân làm 2 bọc riêng, định bỏ vào ba lô của hắn như biết mình không đem giỏ thì lại không bỏ vào sợ mình lấy mất phần cóc của hắn >_<. Chưa gì đã dọa bảo là không đc kiêng cữ gì sau cưới, phải sinh cho bà chục đứa. Má ck mình đỡ lời nói là sinh thế sao nuôi được thì bà đanh mặt lại, bảo là nuôi ko nổi t nuôi. Còn dọa nếu mình ko sinh đc thì bà bắt chước phim HQ. lấy vợ khác cho cháu trai... (_._!). Mình cũng cho vào tai này mà ra tai kia nốt.

    Quan trọng là cứ sống như 1 tấm gương thôi bạn, ai cười với mình thì mình cười với họ, ai nhăn với mình thì mình nhăn lại, sống vậy đi cho nhẹ lòng. Cuộc sống này coi vậy chứ rất công bằng, nếu ba mẹ đối xử với các con đều như nhau, thì mấy đứa nhỏ sẽ yêu thương anh chị mình, và lớn lên có người này người kia lo lắng cho mấy cụ. Còn nếu sống thiên vị quá đứa thương đứa ghét, thì thể nào đứa bị ghét muốn thương cũng không thương nổi, mà đứa được thương được nuông chiều cũng chưa chắc đã thương lại, rồi tới lúc họ cũng phải hiểu thôi. Mình chỉ đừng để rơi vào tình trạng của mình là được.
     
  4. Kún iu

    Kún iu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    7,079
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Không hiểu có vấn đề gì mà mẹ đẻ của bạn lại không tình cảm với con gái như vậy nhỉ? Như tính mình thẳng nên có gì mình hay hỏi thẳng. Không biết như trong trường hợp của bạn có hỏi thẳng mẹ được không?
     
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mẹ bạn mải kiếm tiền qua....quên hết đi...hãy sống cuộc đời mình...mẹ đã nuoi mình rồi....
     
  6. bụng 6 múi

    bụng 6 múi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình hiểu đơn giản một điều mà phải nhìn nhận thực tế đó là e và mẹ ko hợp nhau trong cách sống và suy nghĩ evà bố hợp nhau hơn, nên đôi khi mẹ hay sinh sự mắng mỏ bạn, cách tốt nhất là bạn hãy im lặng và hạn chế căng thẳng hay va chạm, nhiều người bảo thế là ko tốt nhưng khi đã ko hợp nhau thì rất khó và tốt nhất là ít chạm mặt nhau, sau này đẻ con ra thì hãy đối xử và chăm lo tốt cho con
     
  7. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    913
    hic hic, k hiểu nổi suy nghĩ của mẹ bạn. Mình cũng thấy nhiều nhà con yêu con ghét như vậy lắm, người hợp vs bme thì dù có cãi mắng hay làm gì thì bố mẹ cũng k ý kiến, còn ng k hợp luôn cố gắng để bme đc vui vẻ nhưng chỉ hơi sai ý ông bà 1 chút thôi là dỗi lên dỗi xuống rồi
     
  8. cun_yeu_cua_me_102012

    cun_yeu_cua_me_102012 voi còi

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,290
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    223
    thôi dù gì cũng là cha mẹ sinh mình ra nuôi mình khôn lớn, tính mẹ bạn thế người khổ nhất là bố bạn vì ông mới sống với mẹ bạn lâu nhất. Bạn với cương vị là 1 người chị, quan tâm và định hướng cho em trai đừng để vì được mẹ cưng chiều mà thành ra hư hỏng. Tâm sự với chồng bạn để chồng bạn hiểu và thông cảm.
     
    HƯNG NGỌC 58 thích bài này.
  9. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng nghĩ giống mn. Dù gì cũng là mẹ mình, nhà nào cũng thế, ko phải mối quan hệ nào cũng thuận hòa, ngay cả mình với bố mẹ, cũng rất nhiều cái bất đồng quan điểm, xong rồi đến lúc cũng chẳng thể phân bua được đúng sai.
     
  10. lhp

    lhp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình cũng có trường hợp như vậy mình hiểu bạn à. mình tâm sự đc với chồng, chồng mình chỉ nói đơn giản: Câu nào nghe đc thì em để vào tai, câòu nào ko nghe đc em cho qua, với bên nội cũng thế, mình thấy nhẹ lòng lắm, rồi khi nuôi con bạn sẽ hiểu hơn về tấm lòng cha mẹ, cũng thương mẹ hơn
     
  11. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Thôi vẫn còn bố bạn quan tâm yêu thương là đc rồi, cứ nghe tai này bỏ tai kia thôi chắc do tâm lý quý con trai nên ms nthe . Cũng chả biết ahir khuyên bạn ntn nào cả, mỗi nhà mỗi cảnh
     
  12. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,941
    Đã được thích:
    1,377
    Điểm thành tích:
    913
    đọc xong cũng ko biết khuyên bn ntn nữa
     
  13. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    dung la moi cay moi hoa moi nha moi canh
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    thôi bạn ạ, có gì có thể tâm sự dc vs ck thì hãy tâm sự vs ck để ck hiểu và thông cảm cho mình, còn bây giờ mình cũng đã có cs riêng rồi, cố gắng làm người mẹ tốt của con mình để con mình sau này không phải chịu cuộc sống như mình mn nhé!
     
  15. Muaxuan_Spa

    Muaxuan_Spa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc thì thấy trọng nam khinh nữ vậy trời :(
     
  16. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,684
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Share mã Multilogin 50%-60% OFF cực lời
    Multilogin 1-st antidetect browser on the market giúp tăng hiệu suất công việc gấp 3 lần – Miễn phí dùng thử! / Boost productivity 3x with Multilogin 1-st antidetect browser on the market – Try for free now!
    Khách hàng Multilogin sẽ nhận thêm tool tự động hoá miễn phí từ mình (Multilogin customers will receive an additional FREE Automation Tool from me!)
    Things are just things. Don't get too attached to them.
     

Chia sẻ trang này