Các mẹ ah, lúc trước con em còi lắm, hay ốm biếng ăn lại còn hay bị nôn trớ nữa, em cũng hay lên LCM để tâm sự và hỏi kinh nghiệm các mẹ, tìm đủ mọi cách, đủ mọi loại thuốc bổ, nói chung là tủ thuốc ko còn thiếu loại gì, cứ lên mạng tìm hiểu bảo có loại gì tốt là em mua về cho bé uống thử, nhưng tình hình vẫn ko ổn, còi vẫn còi, lười ăn vẫn lười ăn, trớ vẫn trớ hihi. Em gần như bị phát điên khi mà mọi ng đặc biệt là mẹ chồng em cứ nói là do em nuôi con ko tốt nên nó bị còi thế này, nhìn con nhà hàng xóm to hơn con nhà mình, sốt ruột lắm đêm còn ko ngủ đc vì thương con, ko bít làm thé nào để nó tâng cân tốt. Nhưng sau này mới nghĩ lại thì thấy cách quan trọng nhất là do tâm lý của người mẹ, thoải mãi, ko nghĩ ngợi mình sẽ tạo cho con 1 môi trương thoải mai,ko ép con, cứ để nó đc tự nhiên, em đọc được câu này" nhu cầu đòi ăn của tre giống như cái kim xăng, nếu hết nó sẽ báo hiệu, chưa hết thì vẫn bình thường, trẻ con cũng vậy chúng có thể vui chơi cả ngày ma ko bít đói, khi nào chúng đói chúng sẽ ăn đc nhiều" thế là em cũng bình tâm lại, và rồi cứ thế bé ăn đc lưng bát cũng đc, mấy lần như vậy sau lại tăng lên đc chút xíu, cái quan trọng nhất mà em chưa làm đc đó là ông bà nội của bé hay cho bé ăn bánh kẹo trc bữa ăn, em bức xúc mà ko làm đc gì. Thế là tâm lý đc thả lỏng các mẹ ah, con em còi nhưng đc cái nhanh nhậy trong cách giao tiếp, 17t mà đã đối đáp như người lớn ko fai dạy nói nữa, 20t mà hát đủ bài, đi gửi trẻ ai cũng quý vì nó khéo mồm, nhìn thấy ai là cũng chào hỏi ko cần nhắc nhở, thôi thế là em vui rồi, Em tự nói với chồng em là con mình như này là tốt lắm rồi, các bạn cùng trang lứa to hơn nhưng ko đc như này đâu, đừng có chê bai con mình còi mà làm em điên tiết hihi Thế rồi 2 vợ chồng cũng ok, bây giờ thì tâm lý thoải mái lắm ko lo lắng, nặng đầu vì chuyện con còi nữa các mẹ ah, Vì thế em cũng khuyên các mẹ đừng bận tâm, nặng đầu suy nghĩ về chuyện con ko tăng cân nữa, sẽ áp lực cho cả mẹ và cho cả con, hihi đó là kinh nghiệm của 1 bà mẹ co con còi , hay ốm và biếng ăn như em các mẹ ah.
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Bé lười ăn theo giai đoạn đấy mẹ nó ạ, bé nhà mình cũng thế, lười ăn lắm nhưng giờ thị trộm vía ăn ngoan hơn rùi hi
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Bé nhà em ăn được nhưng vẫn còi, 1 tháng không tăng cân nào
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Tậm trạng tớ giống hệt chủ top. Chắc chẳng bé nào còi n hư bé nhà tớ nhỉ 32thangs -11kg. Mẹ gần như phát điên.
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. bé nhà mình cũng biếng ăn đôi lúc cáu quá đánh lằn cả đít con
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Có trẻ còi theo gen có trẻ còi theo từng gia đoạn phát triển ạ, nhưng trẻ con giờ nhiều trẻ biếng ăn quá, hic, dỗ mệt lắm ạ
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. hihi, em thấy tuổi này các bạn ý mọc răng lợi n'en hay ốm đau lắm, nên khó mà tăng cần đc ý
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. bé nhà mình cũng đang đau đầu về lười ăn, vấn đề là bé 15 tháng cao 73cm, mà chuẩn 15 tháng là 77,5 , mình lo cái chiều cao này lắm, ko cho con ăn con lấy j mà cao nhi?? mình lo là lo thế thôi
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. bé nhà mình cũng lười ăn nhưng kéo lại được sữa mẹ nên con ko đến nỗi nào
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. đúng tâm sự nhà m. đã nghe rất nhiều động viên cứ miễn nó nhanh nhẹn, khỏe mạnh là đc, nhưng mỗi lần cho con ăn lại stress nặng
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Bé nhà mình không biếng ăn mà sao vẫn còi, lúc nào bị ông bà so sánh cũng căng thẳng lắm
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. hic, bé nhà e đang ăn dặm cũng lười ăn lắm, toàn ngậm thôi. Mỗi lần cho con ăn stress kinh khủng luôn. Nhiều lúc mẹ cáu chỉ muốn phát vào mông con mấy phát. haizzzzzzzz, nhưng đc cái trộm vía con chơi ngoan, lanh lợi cứng cáp, trộm vía con lần nữa. Nên giờ e đành tự an ủi thôi quan trọng nhất là con khỏe, nhanh nhẹn chứ k quá đề cao cân nặng cho đỡ sốt ruột
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. con nhà e cũng thế lười ăn kinh khủng, mà ăn hay bị nôn lắm, bữa nào cũng bị ấy, mỗi lần cho con ăn ức chế lăm ý ( bảo sao mấy bà bảo mẫu ép trẻ con ăn như thế) mình cho con ăn còn bực mình nữa ấy chứ. e cũng muốn có tâm trạng thoải mái như chủ top quá nhưng cứ mỗi lần nấu xong cho con ăn mà con chịu không ăn là không thể thoải mái đc, khổ thế chứ làm tnaof để thoải mái đc khi con cứ như thế
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Trước đây mình cũng đau đầu về cái chuyện ăn uống của bé . Nhưng giờ đến 2,5 tuổi bé ăn ngoan lắm rồi không cần phải nói nhiều về vẫn đề ăn uống nữa nhiều lúc mình nghĩ lại hồi trước với bây giờ mà mình thấy vui hài lòng với bé nhà mình quá.
Ðề: Chia sẻ cùng các mẹ có con còi và biếng ăn. Mình nghĩ bé lười ăn theo giai đoạn đó bạn bé nhà mình lúc mọc răng cũng lười ăn lắm mình làm đủ cách mà bé không thèm chịu ăn nhiều lúc mình stress lắm cứ sợ không đủ chất nên không phát triển bình thường nhưng may quá xong mấy tuần ấy bé ăn uống tốt tăng cân vu vu thế là đến nay bé vẫn đảm bao chiều cao và cân nạng mình cảm thấy hài lòng lắm ạ.
Share link Multilogin + mã coupon 50%-60% Bảo vệ acc khách hàng, đối tác, nhân viên – nhờ Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Protect client, partner, team accounts – use Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Chia sẻ tool tự động Multilogin free khi bạn đăng ký Multilogin hôm nay (FREE Multilogin Automation Tool if you sign up for Multilogin today) If you are ever in doubt about whether or not to wash your hair: Wash it.