Cả một đời chăm lo cho con mà giờ mẹ phải thế này... Ngày 24.2, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ H.Tây Sơn phối hợp với UBND xã Bình Thành và UBND xã Tây An đến nhà cụ Đỗ Thị Tâm (thôn Đại Chí, xã Tây An) để xác minh thông tin về việc cụ Đỗ Thị Phiếu bị con cái đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng, bỏ rơi ngoài đường giữa đêm lạnh (Thanh Niên đã thông tin). Các cơ quan này đã hỗ trợ bước đầu cho cụ Phiếu 100.000 đồng và 15 kg gạo. Ông Lương Quốc Thống, Chủ tịch Hội Người cao tuổi H.Tây Sơn, cho biết: “Khi tôi trực tiếp hỏi cụ Phiếu thì cụ trả lời rằng giờ không biết ở đâu, các con đều không chịu nuôi. Người con trai lớn là Nguyễn Ngọc Thống nhận trách nhiệm nuôi mẹ nhưng hiện gia đình ông Thống đã đi làm ăn ở miền Nam. Trước đây, mỗi lần đi làm ăn xa, dù có vợ ở nhà nhưng ông Thống cũng thường xuyên chở mẹ đi gửi nhà người khác. Tôi đã đề nghị Hội Người cao tuổi xã Bình Thành làm biên bản đề nghị chính quyền xã Bình Thành và UBND H.Tây Sơn có biện pháp hỗ trợ cụ Phiếu hoặc nhờ các nhà tài trợ giúp cho cụ Phiếu xây dựng nhà để ở”. Trong những ngày qua, cụ Phiếu muốn xin vào ở tại các trung tâm nuôi dưỡng người già hay trung tâm bảo trợ xã hội… Hàng xóm cũng bàn nhau quyên góp tiền xây một căn nhà nhỏ cho cụ Phiếu ở nhưng cụ vẫn từ chối. Cụ Phiếu cho biết: “Các con tôi đã không muốn nuôi mẹ nữa rồi thì tôi chỉ còn biết trông chờ vào nhà nước, phòng lúc ốm đau tuổi già không ai chăm sóc”. Tuy nhiên, ông Lương Quốc Thống cho rằng muốn đưa cụ Phiếu vào các trung tâm nuôi dưỡng người già hay trung tâm bảo trợ xã hội thì phải có sự đồng ý của 3 người con trai cụ Phiếu. Theo chị Nguyễn Thị Lễ (ở thôn Đại Chí, xã Tây An), dù có thông tin trên báo chí, người dân địa phương bàn tán xôn xao nhưng các con cụ Phiếu vẫn không đến thăm hỏi mẹ. Người con cả là ông Nguyễn Ngọc Thống từ miền Nam điện thoại về hỏi thăm tình hình mẹ nhưng khi nghe tin cụ Phiếu muốn xin vào trung tâm nuôi dưỡng người già thì ông Thống trả lời “cũng được”. Hoàng Trọng
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh mình cũng đọc được bài báo nói về việc này, thật không thể tin ba người con trai lại đối xử với mẹ như thế. thật là không phải con người, chỉ thương cụ già cả đời hi sinh cho con, giờ lại chịu nỗi đau như thế. những người con này sẽ phải trả giá.
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh ở đời đều có luật nhân quả hết, rồi đời các ông ấy thì con ông ấy cũng đối xử như ông ấy đã đối xử với mẹ thôi
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh ở đời sao lại có những người con bất hiếu quá vậy. Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng nhưng con nuôi cha mẹ thì cũng nhiều chuyện để bàn lắm và nhiều gia đình xảy ra đố kỵ nhau .
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh Cũng có thể cụ khó tính ko ở đc với con nào. Nên moi đi lang thang như vây.mh từng thấy nhiều vụ ntn rôi
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh nói thế nào thì con cái làm như vậy là ko đc. đã là phận làm con thì khi bố mẹ già cả là phải chăm sóc phụng dưỡng làm như thế này là bất hiếu ý chứ
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh càng sống, càng trải nghiệm thì càng thấy luật nhân quả là đúng lắm các chị ạ. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh chỉ thương cho người mẹ già.... Mong cho cụ sớm đc toại nguyện vào trại dưỡng lão.
Ðề: Cụ già bị con bỏ ngoài đường giữa đêm lạnh những gì mình đối sử vs cha mẹ mình sau này con cái mình cũng sẽ đối sử lại y như vậy thế nên là phải sống cho có tình người 1 chút
Multilogin giảm giá 50%-60%, mã mới nhất Đã có bản dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market – trình duyệt chống phát hiện cực mạnh, giảm giá 50%! / Multilogin 1-st antidetect browser on the market free trial available – powerful antidetect browser, now 50% off! Tặng tool tự động hoá điều khiển Multilogin cho khách hàng mới (Get a free Automation Control Tool for new Multilogin users) The most important thing is the thing most easily forgotten.