Ðề: Mối tình đầu Trc đây khi mình thik 1 ng bạn mình và sau này có yêu nhau, bố mình chỉ nói với mình 1 câu rằng " mối tình đầu k bao h thành", khi đó mình còn ít tuổi, vẫn chưa nghĩ sâu đc, vẫn còn muốn khăng khăng chứng minh cho bố thấy rằng điều bố nói chưa chắc đã đúng, nhưng rồi thì tgian trả lời tất cả, điều bố nói hình như đã là chân lý, chẳng thành, chẳng đi đến đâu và đến tận bây h là nỗi đau chưa xóa hết đc
Ðề: Mối tình đầu em thì chả biết tình yêu hiện tại có gọi là mối tình đầu hok nữa thích đơn phương hay ngta đơn phương thích mình thì hok tính lần đầu tiên là năm lớp 10 có thằng nó tán em, e thấy nó cũng được nên dần cũng xiêu được tầm 2 tuần thì nó có ý định moi tiền em, em cho out luôn, khà khà đi chơi toàn kêu quên mang tiền, e cũng thuộc dạng chắc lép nên em cũng bảo: tớ cũng chả mang đồng nào, rồi đi uống trà sữa nó trả vờ thiếu tiền để em trả,e cũng kêu hok mang, rồi buổi tối đang nhắn tin nó bảo em mua cho nó cái thẻ đt vì nó ở nhà mẹ nó khóa cửa ngoài, em bảo bh tối muộn rồi tớ hok được ra ngoài.. em ghét nhất cái loại con trai lừa tiền, may mà em đủ tỉnh nên chưa mẵc lừa lần nào sau này thì em quen 1 đứa bạn học cùng thằng này bảo nó chuyên lừa tiền haha thế này có gọi là mối tình đầu hok hả các chị tới năm lớp 12 thì em lại yêu ngkhac tới bh
Ðề: Mối tình đầu Yêu anh với tất cả tấm lòng và sự ngờ nghệch. Chia tay a, e đau lắm, mọi ng lúc đó đối vs e hoàn toàn sụp đổ nhưng e đã giấu nó tận đáy lòng để hok phải nhìn thấy ánh mắt thương hại của a và người xung quanh. E phải tự đứng dậy vì chẳng ai giúp đc e cả " Mối tình đầu của e đấy ah ( ( ( Hơn 1 năm chia tay là quay lại hok bít bao nhiêu lần nhưng chỉ là ảo ảnh wa khứ mà ta nối tiếc. E vẫn cười và vẫy tay chào anh: Chúng ta phải thật cố gắng đấy anh nhe. E và a là đôi b cùng tiến trc sự ngưỡng mộ của bnhieu ng. Cho dù mh và mối tình đầu của mh hok đi chung 1 con đường nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhau vs 1 niềm tự hào lắm b ah
Ðề: Mối tình đầu Đã có lần anh tự hỏi xem Em chứa gì trong mắt màu đen đó. Có phải..mắt em là quán trọ Tôi vụng về lữ khách ghé qua chơi. Đã có lần nhín thấy là vàng rơi Em lại thấy chạnh buồn và bối rối Phải..em thương chiếc lá vàng nông nổi Chẳng chịu theo mùa nên sống kiếp đơn côi. Ai cũng có 1 thời để nhớ, OX là mối tình đầu của em, nhưng trong em vẫn nối tiếc một thời hoa đỏ. Xa lắm rồi hôm nay đọc bài của chị em lại thấy bồi hồi và nối tiếc...Nhìn con mới thấy thời gian đi quá nhanh và vội vàng.
Ðề: Mối tình đầu Tình yêu thời học trò thật đẹp với biết bao kỷ niệm,5 năm tuổi trẻ dành cho mối tình đầu tưởng có thể bên nhau hạnh phúc,nhưng dòng đời xô đẩy mỗi đưá một phương.Để giờ đây mỗi khi nhớ về những kỷ niệm một thời đã qua lại thấy dâng trào một cảm xúc khó tả.Chợt nhớ tới bài hát "Cô gái đền từ hôm qua"............
Ðề: Mối tình đầu đọc bài của chủ top, nhìn lại quãng thời gian cách đây đã 6 năm rồi, em cũng đã yêu một tình yêu học trò sâu đậm, để rồi bây giờ tan nát, nhưng mà thời gian trôi qua, nó cũng liền sẹo, thế mới bảo, mối tình đầu là một thứ tình cảm long lanh trong suốt như thủy tinh, đẹp và dễ vỡ, nhớ quá những ngày xưa ấy, khi em còn hạnh phúc. bây giờ cô đơn đến phát sợ, những mỗi tình thoáng qua khác không đủ để mình quay đầu lại được
Review Map 3s thôi là có tiền Không cần bán hàng, không cần vốn – mình chỉ review quán ăn, tiệm nail… mà mỗi ngày vẫn có tiền về đều! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng If it still itches after a week, go to the doctors.