Chào các mẹ, mình có 1 bé gái được gần 4 tuổi hiện đang theo học mẫu giáo. Tình hình là chiều qua đi học về, bé có mách mẹ rằng trong trường con mắc "ị" mà cô giáo không cho con đi. Nghe xong mình cảm thấy rất giận nhưng mình vẫn bình tĩnh hỏi đi hỏi lại con 3-4 lần cho chắc chắn thì bé vẫn trả lời trước sau như một là " Cô Chi không cho con đi ị". Mình mới bảo bé để mai mẹ vào hỏi cô giáo thì bé nói " Mẹ đừng hỏi, con sợ cô đánh con". Hiện giờ mình đang phân vân, nửa muốn vào hỏi cô giáo cho ra lẽ, nửa lại không muốn vì sợ hỏi rồi con lại bị cô xử như lời con nói. Mình phải làm gì cho đúng đây các mẹ. Thương con quá.......
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Em thấy trẻ con hay vậy lắm, tình huống cũng hay xảy ra, em nghĩ là chị cứ nên đưa con đi học vài ngày nữa, rồi về nhà chi thử xem thái độ con, rồi hỏi han con ở trường cô đối với con thế nào, rồi mình giải quyết. tiếp tục thì cứ thẳng đến trường đưa con vào học rồi ra gặp cô giáo, nhưng cũng đừng cho bé biết là chị đã gặp cô, hỏi cho rõ việc này. Gửi con vào nhà trẻ, để các cô chăm, mẹ giả tiền hẳn hoi, chứ có phải thế đâu mà cô đối xử với con như thế. Em nói thật, em nóng tính lắm, mấy chuyện đụng đến con em thế này, em làm ra ngô ra khoai cả
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Theo em thì mẹ nên hỏi 1 vài phụ huynh khác trong lớp xem thế nào, nếu mà cô giáo "khủng long" thì chắc chắn bé nhà mình ko phải nạn nhân duy nhất. Nếu vẫn ko có thông tin gì, thì mình cứ ý nhị hỏi cô giáo kiểu như là: bé nhà mình dạo này bị nhiệt, vài ngày mới đi 1 lần ...và kêu đau, nhờ cô để ý hộ xem ở lớp bé có đi vệ sinh ko (để ý cả biểu hiện của cô giáo thế nào nữa ạ). Em chỉ nghĩ được như thế thôi ạ. Em cmt, ủn lên cho các mẹ tư vấn thêm nữa nhé.
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Mình chắclaf con bạn học trường công đúng ko? Bạn chẳng cần phải phân vân, cứ hỏi thẳng cô và cô sẽ trả lời thế này"chị thông cảm lớp mình có >50 bạn mà chỉ có 2 cô, nếu bạn nào cũng đòi đi ị như thế cô sẽ ko phục vụ nổi, nên mong các bậc phụ huynh cố gắng rèn cho con có thói quen đi ị ở nhà..." Thoải mái chưa
Ðề: Có nên hỏi cô giáo trước khi cho con đi học em cũng đã nghĩ như mẹ nó nơi rồi ạ nên tập luyện cho con ở nhà, nhưung vẫn dặn con là nếu bên lớp mà buồn thì con vẫn phải bảo cô cho con đi Ị nhé! Bảo Cô là con buòn lắm ko alf con Ị ra lớp đấy ạ, nhưng bé nhà mình toàn đi buổi sáng thôi, hôm nào ko đi thì chiều về đi ngay hiii mình thấy các cô toàn lý do vậy, kẻ cả uống nước nhé! cô lý do các bạn cứ đòi theo phong chào, nên đến giờ mới được uống nước hixxxxxx
Ðề: Có nên hỏi cô giáo hic, thương mấy con thế, làm thế sao ai dám cho con đi học chứ, khổ quá, hay mình cho cô giáo dạy con tiền bồi dưỡng đi, cho mấy người ấy chăm con mình kĩ tí
Ðề: Có nên hỏi cô giáo sao chủ top giống mình thế, nhiều khi muốn hỏi lại ngại, nhưng theo tớ thì bạn nên xem cô giáo dễ tính hay khó tính, có hay nạt mắng bé k? như bé lớn nhà tớ đi học trường công rùi, cũng đông lắm, nên tháng nào cũng cho riêng 1 cô chút quà nhỏ để nhờ cô để ý con hơn, cô giáo trẻ, nên mình cũng thoải mái lắm,hỏi han vô tư luôn. còn bé 2 nhà tớ họa trương tư, học phí khá cao, congiaos lại khái tính, đc cái chăm khs tốt, nhưng hôm qua có sự việc thế này mà tớ cứ đắn đo mãi chả là đến đón con, cô giáo bảo : hôm nay tay Bc hơi bị nhiều đồng hồ, tớ tưởng đùa nên vui vẻ vach tay bé ra xem, thì ôi thôi, phát khóc luôn vì tay von toàn vết bạn ở lớp cắn, tớ vội vàng hỏi nhẹ. thì cô giáo nói trưa các con đi ngủ, các mẹ len tầng ăn cơm , xuống thì thấy Bc đag ngồi khóc, tay đầy vết cắn rùi, e bực qua, nhưng cũng chang dám nặng lời, vũng chỉ sợ mai ra lớp các cô lại hhets con thì khổ lắm,..Vứa thuuwong con mãi từ hôm qua đến giờ
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Thanks các mẹ đã chia sẻ ý kiến nhưng mình cũng sẽ không gửi tiền bồi dưỡng hàng tháng cho cô giáo đâu các mẹ ah vì làm vậy thì con mình cũng chắc gì được chăm kỹ lưỡng hơn, mình đã từng chứng kiến rồi, trước mặt phụ huynh thì cô cũng mềm mỏng ngọt ngào với con lắm nhưng phụ huynh vừa quay lưng đi thì tiếng cô quát con cứ như là tiếng bom. Mấy ngày nay mình cũng không nghe bé nhắc việc đi vệ sinh trên lớp nữa nhưng mình tự nhủ nếu sự việc này còn tái diễn với con thì mình quyết làm cho ra ngô ra khoai luôn, người lớn "mắc" thì biết đi giải quyết liền thì cớ gì lại bắt trẻ con phải nhịn, đúng không các mẹ. Còn hỏi xong mà con bị cô xử thì mình qua gặp trực tiếp cô hiệu trưởng phản ánh luôn, không thể im lặng mãi được.
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Mẹ nó nói làm mình lo quá. Tính sang tháng 5 này cho con đi lớp vì con đã 27 tháng rồi. Kêu lo lắng với bố cháu suốt mà bố cháu cứ trấn an là không sao. Vẫn biết là quản lý 1 lớp đông các cháu thì các cô chỉ chăm các cháu theo lịch thôi chứ không theo nhu cầu của từng cháu được nhưng việc đi ị, đi tè thì là nhu cầu sinh lý rồi, có luyện cho con đi ị ở nhà thì cũng có hôm có ngoại lệ. Con bạn 4 tuổi còn biết kể, chứ đứa bé 27 tháng chưa biết mách gì thì làm sao mẹ biết được những chuyện như này các mẹ nhỉ. Con sắp đi học nên giờ nhìn nó cứ thấy tội tội thế nào ấy, nhỡ cô có đét đít, ko cho đi ị hay ko rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ cho con thì tội con lắm.
Ðề: Có nên hỏi cô giáo k phải cô nào cũng " vô lương tâm" như bạn nghĩ đâu, co giáo của con lớn nhà tớ, tớ dám khẳng định vì sao, vì xung quanh cô giáo ở đây toàn gần nhà tớ, cô trẻ, vui tính, là 1 phần, 1 phần về tớ hay hỏi ccon là ai cho con ăn, con nằm cạnh ai thì ra ngay mà " đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ", thực ra cũng rát khó, cái gì mình nên mềm mỏng hỏi nhỏ là hơn, vì bạn to tiếng thì cuối cùng con bạn là ng thiệt thòi, bạn phản ánh với cô giáo, góp ý nhỏ nhẹ , có khi còn đc, bạn to tiếng,mất thể diện của nta, nta thêm ghét con bạn chứ có gquyets đc gì đâu.
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Đúng rồi đó ạ. Chị nên đưa cháu đi học vài bữa nữa rồi về nhà hỏi cháu xem cô giáo đồi với con thế nào rồi chị xem xét kỹ sau đó hỏi khéo cô giáo
Ðề: Có nên hỏi cô giáo thường thì lớp quá đông, hoặc trường công mới có tình trạng này, còn k cho đi ị tớ lại nghĩ thế này: có thể các mẹ dạy cho các con 1 giờ nào đó ngồi ị thôi, vì như con nhà tớ, cứ sang ngủ dậy là đi ị, hoặc ở lớp đúng 9h là ị ở lớp. trẻ k cho nó ị, k đc, vì nếu bé ị ra quần các cô còn khổ hơn. Tớ hiểu tâm trạng của các mẹ sắp cho con đi học, vì tớ có 2 nhóc, nhóc nhỏ đi đc gần 4 tháng rùi. cũng lo lắng, cũng đủ kiểu, nhưng chỉ vài ngày con đi học các mẹ quen ngay mà,
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Ko biết thế nào chứ. Mình đc nghe kể đứa cháu nhà anh chị mình. Buổi trưa đi ngủ ở trường học, chỉ vì đến giờ đi ngủ mà ko ngủ nên bị cô giáo đánh đau lắm. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy tím hết cả 1 bên mắt thế là cô giáo mới vội lấy đá chườm cho bé. Cô giáo hỏi là sao lúc đó con đau con ko kêu thì bé trả lời là nếu con khóc thì cô sẽ đánh tiếp giống như 1 bạn ở lớp. Chẳng hiểu thế nào mà cô giáo lại như thế nữa
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Chị cùng công ty mình cũng sợ cô không chăm sóc con tử tế nên quyết định gửi con vào lớp có camera đấy. Ngồi ở chỗ làm thỉnh thoảng vẫn ngó nghiêng con xem thế nào, cho mẹ yên tâm làm việc.
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Con nhà e học lớp camera,ăn thua gì đâu ạ, hôm bật k đc, hôm bật k thấy con đâu....quan trọng là bản chất cô íao thôi, webcam k ăn thua, đánh on có thể cho chỗ khuất, k ai biết đâu
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Nghe các Mẹ bàn mà mình hãi quá. hic hic hic... Con mình có nguy cơ chưa được 3 tuổi phải đi học đây. Chắc mình gửi con vào trường của Ma xơ cho lành.
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Ở trường công thì luôn như thế các mẹ nhé, lớp bé thì chưa biết tự đi nên các cô phải trông và vệ sinh, lớp lớn thì cô dạy cho tự vệ sinh nhưng lại sợ các cháu nghịch trong đó bẩn. Mà các mẹ tưởng tượng 1 lớp 5-60 cháu mà chỉ có 3 cô, cô thì dạy học, cô thì dọn dẹp, cô thì trông cháu, ..vậy thì thời gian đâu mà các cô cho các cháu đi vệ sinh được, trừ trường hợp bất khả kháng các cô lại phải dọn, không có thời gian chăm những bạn khác. Chính vì thế nhiều lớp các cô cũng trao đổi thẳng khi họp phụ huynh là các bậc phụ huynh chịu khó cho các cháu vệ sinh ở nhà cho sạch sẽ, và không làm ảnh hưởng đến giờ học chung của lớp. Điển hình như 2 bé nhà mình, nhiều hôm đưa con đi học đến gần trường rồi con đòi đi vệ sinh mà lại phải quay về nhà cho cháu đi đấy. Chỉ thỉnh thoảng mới cho cháu đến lớp nhưng mẹ phải vào phòng vệ sinh cùng con rồi trông và rửa cho con. Nhưng các bé đều bảo đi vệ sinh ở lớp bẩn lắm, nên các cháu thường nằng nặc đòi về nhà đi chứ ko đi ở lớp.(Ko biết có giống bé nhà chủ top hay ko). Nhiều bé vì nhịn nhiều đã gây ra những bệnh đường ruột và táo bón. Đây là vấn đề tế nhị, nếu các mẹ hỏi được các cô mà câu trả lời nhận được là như vậy thì các mẹ sẽ làm gì?
Ðề: Có nên hỏi cô giáo Thế nên người ta mới hay gọi việc trẻ con lần đầu tới lớp là "đi bộ đội". Nghĩa là phải chịu đựng gian khổ như bộ đội mà. Ở nhà con các mẹ đều là hoảng tử, công chúa cả nhưng đến lớp thì chỉ là học sinh thôi. Rồi quen hết ý mà.