Em chào các chị, sở dĩ em phải gọi là đối phó với mẹ chồng vì em thật không may phải làm dâu bà mẹ chồng kinh dị. em lấy chồng được gần 3 năm rồi, đã có 1 cháu rồi. Bà mẹ chồng em thuộc thể loại tinh tướng, suốt ngày quát bố chồng em và hay tranh cãi với chồng em. Rồi không vừa ý thì mặt nặng mày nhẹ với cả nhà. nếu mà nói gì thì đùng đùng quát nạt. lúc nào cũng cho là mình đúng. Mặc dù vợ chồng em cư xử cực kỳ chiều bà. có chuyện gì em cũng nhún nhường. vì dù sao ông bà cũng ở nhà trông cháu. vợ chồng em hoàn toàn độc lập về kinh tế, làm ra tiền, trang trải nhiều chi phí trong nhà. em mệt mỏi lắm các chị ạ. mà em thì không khỏe lắm, cứ suy nghĩ thì người cứ mệt mỏi lắm. Tính em không quen đối đáp hay cãi vã. Mà ra ngoài ở riêng thì hiện tại vợ chồng em chưa đủ tiền mua nhà. mà nhà hiện tại của bố mẹ chồng em cũng có công của vợ chồng em xây dựng nên. các mẹ cho em lời khuyên đi. thanks các mẹ.
Ðề: Đối phó với mẹ chồng cách tốt nhất là MÙ CÂM ĐIẾC bạn ạ, không nghe, k thấy, k biết và cũng k nghĩ j
Ðề: Đối phó với mẹ chồng hi hi, giống mẹ chồng mình ghê, bố mẹ chồng mình còn bủn xỉn, lúc nào cũng mày mua hộ tao cái này, mua cho tao cái kia, kiểu như sợ mình để tiền đấy mình không biết tiêu ý
Ðề: Đối phó với mẹ chồng hihi. thật thế à. tâm sự được với các mẹ thấy đỡ tức quá. mẹ chồng mình không chê tiền bao h đâu, nếu mà biếu thì nhận ngay thôi. hihi. thế mà lúc khác lại rất tinh vi, kiếu thiếu tao thì mày không sống được. thật không thế hiểu nổi.
Ðề: Đối phó với mẹ chồng Thôi thì mẹ chồng thì cũng sanh ra ông chồng cho mình,nhịn một chút cho vui cửa vui nhà.Nếu trông gia đình có xảy ra cải vả thì không riêng gì bạn mà tất cả những thành viên của gia đình cũng không vui.Bây giờ còn ăn nhờ ở nhà bố mẹ chồng thì nhúng nhường chút đi bạn,khi nào đủ sức ra riêng thì hết bể khổ bạn nhe.
Ðề: Đối phó với mẹ chồng chính xác chị ạ, em ở xa mà nhiều khi còn ....nhưng được cái mẹ chồng em hiểu tính con cái.........
Ðề: Đối phó với mẹ chồng khổ nhỉ.gì chứ mẹ chồng mà khó là cực lắm.mình nghe chồng mình kể mẹ chồng mình lúc trước cũng khó lắm mà từ lúc đi chùa nghe thầy giảng thì mấy năm nay thay đổi tính hẳn.nói chung cái tính kĩ lưỡng của bà vẫn còn nhưng bà thoáng hơn và hiểu con cái hơn.hú vía:-\".trường hợp của bạn thì phải "1 điều nhịn 9 điều lành" bạn à.
Bức xúc chị nhỉ, nhưng mà 1 điều nhịn là 9 đeiu62 lành chị ah, miễn sao 2 vc hiểu nhau là đc c ah, chúc chị hp nhé
Ðề: Đối phó với mẹ chồng cái này đúng thì nghe còn sai thì như mình chưa nghe thấy bạn ạ, như vậy cho êm cửa nhà mà đỡ mang tiếng là con dâu hư,
Ðề: Đối phó với mẹ chồng Chia sẻ cùng mẹ nó . Mình thì cưới nhau ra riêng liền, tốn kém nhưng được cái giữ thiện cảm tốt đẹp. Mỗi khi qua thăm thì được quý hơn là chị dâu đang ở cùng cha mẹ chồng, vì ở chung cũng có ngày đá thúng đụng nia mà.
Ðề: Đối phó với mẹ chồng hihi.vấn đề mẹ chồng con dâu luôn là đề tài muôn thủa đấy.mình trộm vía hiện tại chưa phải ở với mẹ chồng nhưng cũng nghe chúng bạn than phiền khá nhìu.chúng nó muốn ra ở riêng cũng k dc vì ra ở riêng bà bảo bà từ đấy.phức tạp lắm.nhưng mình nghĩ nếu đã căng thẳng thế nên ra ngoài chứ chấp nhận ở thì phải nhịn thui vì mình cũng khó thắng thua được với bà nếu bà k chịu thay đổi.