Mất Hết Niềm Tin Vào Bệnh Viện Gia Đình Đà Nẵng

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi yeucon0603, 19/3/2018.

  1. yeucon0603

    yeucon0603 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/3/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các mẹ, em viết bài này để chia sẻ trải nghiệm của nhà em với bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng trong giai đoạn vừa rồi.
    Tuần trước, con em (20 tháng) bị sốt cũng khá cao, sau 4 ngày hạ sốt nhưng vẫn không khỏi, em quyết định đưa con đến Bệnh viện Gia Đình. Vì cả nhà mới chuyển vào ĐN không lâu, nên qua tham khảo một số nhà ở ĐN thì họ giới thiệu đến đây khám.
    Sau khi đăng ký, lên nộp tiền khám ( 80k) rồi vào khám. Bác sĩ bảo đi xét nghiệm máu, ừ thì xét nghiệm...mất thêm 850k nữa. Xét nghiệm xong, bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm và hỏi:
    " Cháu có bị chảy máu chân răng không?"
    "Có bị nổi những mẩn đỏ dưới da không?"
    "Có bị đi ngoài phân đen không?"
    Tất cả câu trả lời là "không ạ" . Rồi, bác sĩ phán câu xanh rờn:"cháu bị sốt xuất huyết nha, cần cho cháu nhập viện theo dõi"
    Đấy, các mẹ,ai có con đã bị sốt xuất huyết giải thích hộ em cái, không hề có các triệu chứng của sốt xuất huyết sau 4 ngày sốt, mà lại phán vậy, rồi còn khuyên đi khuyên lại là phải nhập viện ngay.
    May mà trước đó nhà em đã tham khảo trên mạng về bệnh này, nên cũng có chút kiến thức. Nên sau đó từ chối lời mời "đầy thiện chí" của bà Bác sĩ, xin về nhà theo dõi thêm. Em bảo nếu bị sốt xuất huyết thật thì sẽ chăm con tại nhà.
    Trước khi về còn định xin đơn thuốc thì bà bác sĩ không cho nữa chứ...Nản.
    2 ngày sau, con hết sốt. Em không tin con bị sốt xuất huyết, nhưng vẫn đề phòng. Người ta nói, nếu bị sốt xuất huyết thì giai đoạn sau khi hạ sốt là quan trọng nhất, cần theo dõi và bổ xung nước thường xuyên. Em giữ con ở nhà thêm 4 ngày nữa để theo dõi, thấy con hoàn toàn bình thường thì cho con đi học.
    Đã chấp nhận đi bệnh viên tư, chấp nhận tiền khám với quy trình khám nhiều và đắt đỏ, để hi vọng con có thể có môi trường khám tốt, đúng người đúng bệnh, tin tưởng vào bác sĩ và bệnh viện ( lương cao thì không phán lung tung) vậy mà....
    Từ giờ... cạch mặt bệnh viện này, chắc lại đi khám bệnh viện nhà nước cho nó lành.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yeucon0603
    Đang tải...


  2. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,829
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
  3. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,829
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này