Ðề: Nhà có hai con gái! Nhà mình cũng chỉ có 2 chị em gái này. Mình ở nhà chồng, em gái lấy chồng ơ xa. ko nghĩ thì thôi, chứ nghĩ cũng thấy xót các cụ lắm lắm mà chả biết phải làm gì
Ðề: Nhà có hai con gái! Nhà em cũng có 2 con gái. Em thì lấy chồng xa nhưng lại về kinh doanh gần Bố mẹ. Em gái em vẫn đi học, sau này ko biết ntn nhưng dù sao hiện giờ bố mẹ em vẫn ko phải 1m bởi nhà em còn có người làm công nữa! Nhiều lúc nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương bố mẹ lắm :-s 30 tết đầu tiên ở nhà chồng, mọi người sum vầy ăn tất niên ăn xong mình lên phòng khóc 1m vì thương bố mẹ
Ðề: Nhà có hai con gái! Mình đẻ 2 cô con gái nè, không biết về sau này thế nào. Hai vợ chồng bảo nhau, tiền mình cứ tiêu và đi du lich, không cần tích tiệm để mua nhà rồi
Ðề: Nhà có hai con gái! Mẹ này có suy nghĩ rất giống mẹ mình. Mẹ mình bảo: "1, 2 năm nữa về hưu, tiền đấy bố mẹ cứ đi du lịch. Còn đất cát đấy, cho chúng mày mỗi đứa 1 lô thế là xong"!
Ðề: Nhà có hai con gái! Mình cũng 2 con gái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có con trai, thời nay chắc gì đã có đứa sẵn sàng ở với bố mẹ. XH tân tiến, miễn là con cái có tâm với bm, tốt thì ở gần là đc rồi. Con nào cũng thế thôi mà...
Ðề: Nhà có hai con gái! Nhà mình thì tận 4 chị em gái,mình chị lớn lấy chồng thì ở nhà chồng.Em thứ 3 thì lấy chồng xa,em thứ 4 cũng chuẩn bị lấy chồng đi xa rồi.Hiện chỉ còn cô bé út còn ở với ba mẹ,nhưng bé út nhà mình còn bé lắm mới 10 tuổi thôi cũng còn một đứa để ba mẹ hủ hỷ.Đôi khi mẹ cứ nói may là mẹ sanh tận 4 đứa mà bây giờ nhìn quanh cũng đi lấy chồng cả rồi hic.hic...
Ðề: Nhà có hai con gái! Cũng chả nói trước được điều gì đâu mẹ nó ạ, có con trai thì lại khổ sở vì làm mẹ chồng, rồi chả ai thích làm dâu nữa chứ lúc đó lại nghĩ chi bằng xa thơm gần thường, thà cứ con gái sống xa xa , lâu lâu lại về thì các cụ lại quý như vàng. Giờ chỉ cố gắng để vợ chồng con cái khoẻ mạnh hạnh phúc cho ông bà yên lòng là cần nhất.
Ðề: Nhà có hai con gái! nhà em cũng 2 chị em gái, em lấy chồng cũng cách 60 km, nhưng cũng cố gắng 2 tuần về lần. Con em đang đi học nên cũng động viên nó cuối tuần về, sau này có lấy chồng thì lấy gần gần thôi. Ở quê nên xung quanh còn anh em hàng xóm nên bố mẹ cũng đỡ buồn. Nhưng cũng cố gắng gọi điện rồi tích cực về quê chơi. Tuần nào mà cả 2 chị em về là bố mẹ em mừng lắm.
Ðề: Nhà có hai con gái! Có tâm là được bạn ạ. Tớ thấy bố mẹ bạn thế là hạnh phúc mà sướng rồi. Nhà tớ bốn anh em, hai trai, 2 gái. Có vệc gì thì cũng chỉ có hai chị em gái tớ lo cùng bố mẹ thôi. Hai ông con trai và vợ là giáo viên nhưng ích kỷ chẳng làm được việc gì mà còn lắm chuyện nữa. Chị em tớ và bố mẹ cứ nói đùa là nếu có 4 đứa con gái bố mẹ đỡ khổ hơn. Hai cậu con trai có gia đình mà khi nào cũng về gây sự nọ kia với mẹ, nghĩ đến lại thấy buồn và bực quá
Ðề: Nhà có hai con gái! Híc. Nhà tớ tận 6 cô. Mà tớ cũng chả lo vì đằng nào mình cũng lấy chồng gần nhà. Ngày nào cũng lượn về. Mình nghĩ bạn đừng suy nghĩ nhiều. Mình thấy nhiều người con trai, con gái đủ cả mà cuối cùng các cụ vẫn ở 1 mình. Mình có lòng quan tâm là được rồi, chịu khó về chơi cho ông bà vui. Mình sống vui vẻ cũng là giúp bố mẹ rồi đấy bạn à
Ðề: Nhà có hai con gái! Chồng em thì được cái cũng ngoan ngoãn mà bố mẹ cũng dễ tính nên thoải mái lắm chị ạ. Em gái em có cậu ngyêu thấy cũng có vẻ ổn. Hy vọng là mọi thứ cứ mãi như vậy!
Ðề: Nhà có hai con gái! e chưa lấy chồng nhưng đêm 30 tết vừa rồi cũng nghĩ đến chuyện tết k ở nhà mà chán chẳng muốn lấy chồng nữa, mà nhà e lại chỉ có 2 chị em gái(
Ðề: Nhà có hai con gái! Bạn cứ lo xa thui. Nhiều ông chồng cũng tâm lý lắm. Đứa bạn mình 2 chị em gái nè, chị đi lây chồng cũng gần, nó lấy chồng ở rể luôn mặc dù nhà chồng cũng gần. Quan trọng là thật tâm thui
Ðề: Nhà có hai con gái! Nhà mình hai ông con rể hơi vô tâm tí xíu thôi, kiểu đàn ông thường thế mà. Nhưng mình thấy bố mẹ mình sướng hơn gấp mấy muơi lần những nhà có con trai ở gần nhà ngoại tớ. Đứa thì hư, hỗn, nghiện hút.... Hãi quá. BM tớ giờ thích mua gì, đi chơi ở đâu các con đều đáp ứng được (tất nhiên là trong khả năng của mình thôi).
Ðề: Nhà có hai con gái! Nhà em có 2 chị em gái, chị lấy chồng Nam ĐỊnh, mua nhà ở gần nhà mẹ đẻ, em lấy chồng Thái Bình, ở luôn cùng bố mẹ. Vì thế nên em chưa bao giờ thấy buồn vì bố mẹ không có con zai. Không biết sau này mình như bố mẹ thì thế nào nữa
Ðề: Nhà có hai con gái! các cụ có 2 rể thế thì nhất rồ còn gì ạ, ko có con trai cũng đâu có sao hihi, các cụ biết con cái quan tâm đến mình là vui lắm rồi, thường xuyên về ăn cơm với các cụ, nói chuyện với các cụ là nhất
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Cars are bad investments.