Ứng xử thế nào với bác hàng xóm gặp là hỏi đến thu nhập của mình hả các mẹ? Hi các mẹ, tính mình thẳng thắn nhưng vẫn vướng tật hay cả nể nên đối với người lớn mình càng k muốn đôi co. Mình cũng chẳng để bụng mấy chuyện lặt vặt. Nhưng Chuyện bác hàng xóm làm mình khó chịu lắm. Nhà bác cách nhà mẹ mình 1 căn. Mình chỉ qua đó vào ngày cuối tuần, ấy thế mà cứ 10 lần gặp là y như rằng 10 lần hỏi lương mình bao nhiêu, lễ tết thưởng nhiều không? Cái N nhà bác tết thưởng cả trăm triệu. Mua nhà mua cửa gì chưa, nói mẹ cho tiền mua. Cái N nhà bác có cái nhà 3 tỷ, giờ sắp mua nhà 1,5 tỷ… Ai za, mình vừa bị tò mò vừa phải nghe khoe khoang. Tránh mặt bác thì k khó nhưng những lúc mình qua mẹ chơi, vẫn sẽ gặp nếu bác vào nhà mình, mình có việc đi ngang nhà bác (bác mở cửa hàng nên cửa mở cả ngày), gặp vẫn phải chào hỏi, rồi con bé nhà mình lại lăng xăng qua đấy chơi với thằng cháu bác… Mình định nếu khi nào bác hỏi mình hay khoe con gái lắm tiền, mình sẽ nói "Bác quan tâm làm gì chuyện nhà cháu" hay “Chị ấy giàu vậy thì bác nói hộ chị cho cháu vay ít tiền với nhé”… Sao nhỉ các mẹ? Đây là trường hợp của mình, các mẹ các bố có gặp vấn đề gì với hàng xóm thì cùng vào chia sẻ nhé. P/s: Mình k biết đưa topic vào mục này đúng k? Nếu sai Mods move giùm mình nhé. Thanks
Ðề: Ứng xử với hàng xóm Hic! Sao mẹ nó giống mình thế? Nhà mình với nhà đứa bạn thân sống gần nhau, mà nhà bạn thân mình sống gần mẹ chồng nó. MC nó cũng y như bác hàng xóm này. Bà cứ gặp mình ở đâu là chạy ra chặn lại. Bao giờ cũng câu hỏi: "Đi làm à? Làm ở đấy lương có cao ko? C với LA nhà bác (bạn mình đấy) chuẩn bị sửa nhà đấy..."... vv và vv. Chán! Nhiều khi mình cứ trả lời qua loa, hoặc:"cháu đang vội, cháu đi đã ạ". Nhưng nhiều lần quá thành ra khó chịu. Mình kể với đứa bạn mình. Lần sau không thấy bác ý hỏi han kiểu thế nữa mà chỉ thấy nói bâng quơ: "Xây nhà đi, nhà nhiều đất thế mà cứ giấu". Hỏi ra thì bạn mình nó kể, nó chỉ bảo với MC nó là: "Nó đi làm cho vui, chứ chồng nó làm là chủ yếu. Nên lương lậu với nó không quan trọng... Nó cũng ko ở đây đâu, đất nhà nó thiếu gì, toàn chỗ đẹp" gì gì nữa đấy mình chẳng nhớ. Đấy là mình có con bạn thân nó đỡ hộ, còn mẹ nó theo mình cứ tủm tỉm cười là được, hoặc chí ít mẹ nó cứ làm cho 1 câu: "Cháu làm gọi là cho có việc thôi, chứ chủ yếu là chồng cháu làm, thu nhập chắc cũng chỉ được một nửa chị nhà bác". Gì chứ với những người thích khoe khoang, mình cứ bốc lên là họ tịt mẹ nó ạ!
Ðề: Ứng xử với hàng xóm Hi hị, rõ là chuyện k đâu mẹ Mit nhỉ nhưng vì nó cứ lập đi lập lại nhiều lần thành ra khiến mình khó chịu. Đúng là mình mà "nổ" thì chắc bác ấy sẽ tịt ngòi.
Ðề: Ứng xử với hàng xóm Hi, em cũng rất hay bị như chị ( mặc dù em mới đi làm có 2 năm thôi ạ) Nhưng mà, cứ lần nào về quê, là i như rằng bị cô hàng xóm hỏi lương bao nhiêu Em chỉ cười và bảo " cháu làm đủ trả tiền thuê nhà, và tiền ăn, ko phải xin bố mẹ là cố gắng lắm rồi ạ" Em ko thích cái kiểu đi sâu vào đời tư người khác quá, sẽ thấy rất khó chịu
Ðề: Ứng xử với hàng xóm Lúc trước mình cũng có gặp trường hợp này. Bản thân mình đọc được ở đâu đó "hỏi lương thưởng của người khác là chuyện tối kỵ, thậm chí có những công ty quy định nếu tiết lộ lương và bàn tán có thể bị sa thải" nên mình ko bao giờ hỏi ai về lương thưởng, nhưng nhất là các bác hàng xóm thì thích hỏi, thích khoe. Con cái làm lương có chục triệu cũng khoe ầm ĩ lên. Khi bác nào hỏi mình cũng chỉ cười bảo "luơng cháu cũng tạm đủ sống bác ạ" Thế thôi, chả tội gì mà khoe mà nổ, mình giàu mình biết, mình nghèo mình chịu, làm gì mà khoe khoang cho mệt người. Nhưng mà kiểu khoe, hỏi liên tục như hàng xóm nhà bạn cũng khó chịu ghê. Mình ủng hộ bạn đanh đá, nói thẳng với họ như kiểu "bác quan tâm chuyện nhà cháu kỹ thế" hay cười cợt mà nói "chị nhà bác giàu thế ạ, vậy mai cháu qua hỏi vay chứ độ này kinh tế khó khăn, cháu cũng eo hẹp lắm" coi họ phản ứng sao. Nhiều người kiếm tiền giỏi, mình công nhận nhưng chuyện kiếm tiền giỏi đôi khi không phải đi song với học vấn cao, kiến thức am hiểu... đôi khi nó còn là cả sự may mắn, khôn ngoan "mồm miệng đỡ chân tay"... nữa. Nên "đèn nhà ai nấy rạng" thôi.
Ðề: Ứng xử với hàng xóm Đấy, mình đi làm bao nhiêu năm, ở cty bàn tán chuyện lương lậu là bị cấm nên đối với mình lương mình chỉ mình biết. Mình chả thích nói dối, bác hỏi mình nói lương cháu đủ sống, còn chuyện nhà cửa thì cháu chưa tính đến. Bác chẹp miệng "chà, tội, tội nghiệp chưa", mình ghét kiểu thương hại ấy lắm. Mà ngộ, thông thường các cty sẽ tăng lương 1 năm/lần, thế mà mình cứ bị hỏi dù gặp 2 lần/tháng...