Cô gái Amy Wolfe, 33 tuổi, người Mỹ, mụ mị vì trò đu quay từ khi còn là một thiếu nữ đến nỗi quyết định làm vợ của chiếc máy đó. Amy mê mệt cây đu quay cao hơn 24m. Cô đã tới thăm và ngồi trên chiếc cầu hơn 300 lần. Thậm chí cô còn đắm đuối nhìn bức ảnh "tình nhân" mỗi khi đi ngủ. Amy chưa từng có bạn trai, bị mắc một chứng bệnh hiếm thấy gọi là "yêu đồ vật như tình nhân". Cô nói rằng, cô sẽ kết hôn với chiếc cầu mang tên 1001 Nachts và sẽ đổi họ thành Weber, tên của nhà sản xuất. "Tôi biết mọi người nghĩ đó là điều kỳ quái nhưng tôi yêu chiếc cầu như thể người phụ nữ yêu chồng họ. Chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi", Amy chia sẻ. Amy bắt đầu yêu trò giải trí này lúc 13 tuổi, khi lần đầu tiên đến công viên Knoebels Amusement, cách nhà 130 km để vui chơi. Cô tâm sự: "Tôi đã bị 'anh ấy' hút hồn bằng cả tinh thần lẫn tình yêu thể xác. Tôi cảm thấy tình yêu đó rất tự nhiên nhưng không thể kể cho bất cứ ai biết, bởi vì mọi người sẽ thấy không bình thường khi có cảm xúc với một cây cầu quay". Mỗi lần đến thăm chiếc cầu, cô đều lên chơi 30 lần. Lần đến thăm mới nhất, Amy quyết định nói lời kết hôn với người tình: "Tôi nói với anh ấy tôi nhớ anh như thế nào. Tôi luôn hôn chiếc cầu mỗi lần đến đây. Các nhân viên cũng hiểu tình cảm của tôi". Không chỉ Amy mà nhiều cô gái khác bị mắc hội chứng yêu đồ vật. Những người này thường bị tổn thương tâm lý, tình cảm khi còn nhỏ. Có người kết hôn với tháp Eiffel, người lấy bức tường thành Berlin.