Cứ mỗi độ thu về, buổi sáng dậy với không khí se lạnh, cái lạnh đầu mùa làm cho em có cảm giác rất lạ. Em đặc biệt rất thích nghe những bài hát về Hà Nội, đặc biệt những bài hát đó được thể hiện bởi Hồng Nhung với Nhớ về Hà Nội, Trọng Tấn với Hà Nội Ngày Trở Về, Mỹ Linh với Hà Nội Đêm Trở Gió, Bằng Kiều với Em Ơi Hà Nội Phố...... Đặc biệt hơn nữa là nghe bài hát này vào đúng mùa thu. Nhiều lúc em nghĩ mình có vấn đề các mẹ ạ, đi trên đường cứ ngâm nga hát " Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh, chút lá thu vàng đã rụng, giờ đây cũng bỏ ta đi". Ngày xưa nghe ca sĩ Ngọc Anh thể hiện bài này em thấy mê đến bây giờ. Đã mẹ nào đi ngoài đường mà vừa đi vừa hát như em hông? Em rất vui nếu mẹ nào yêu những bài hát về Hà Nội cùng chia sẻ.
e thích mùa thu hà nội, cơ mà những bài hát về hà nội về mua thu e ít hát còn ra đường đi xe máy e hay hát nhạc trẻ ạ
Multilogin discount coupon 50%-60% — LIMITED Multilogin 1-st antidetect browser on the market hỗ trợ file automation, API, cookie – miễn phí dùng thử! / Multilogin 1-st antidetect browser on the market supports automation, APIs, cookies – try it free! Chia sẻ tool tự động hoá Multilogin miễn phí khi mua Multilogin (Get FREE Multilogin Automation Tool when you purchase Multilogin) Lemon and salt works wonders on tarnished brass.