Ngây thơ tưng gương mặt, đáng yêu từng chi tiết, ngộ nghĩnh từng hành động. Đó là những gì bạn thấy trong những du lịch trải nghiệm ở vùng cao Việt Nam... Vùng cao Tây Bắc với mây ngàn, gió núi cũng tạo nên cho các em nhỏ những trò chơi, thú vui riêng bất tận, hòa mình với thiên nhiên kỳ vĩ. Bạn hãy lên Tây Bắc một lần để được lắng nghe âm thanh của trẻ nhỏ, xem các em học, chơi, giúp đỡ gia đình; cuộc sống luôn rộng mở, đầy ắp những tiếng cười trong trẻo dù đời thường còn nhiều thiếu thốn vật chất. http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/tre-em-mien-nui-bandoc-giaoduc.net.vn76.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/treemtb1.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/tre-em-mien-nui-bandoc-giaoduc.net.vn72.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/root201212611413570.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/Ng%E1%BB%99%20ngh%C4%A9nh%20tr%E1%BA%BB%20em%20v%C3%B9ng%20cao%20T%C3%A2y%20B%E1%BA%AFc.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/IMG_0486.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/IMG_9778_copy.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/IMG_0279.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/IMG_0278.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/IMG_0277.jpg http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/DSC_0124.JPG
Ðề: Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của trẻ em vùng núi Trông yêu chưa này ^^ http://media.**********/Uploaded_CDCA/huuthangdulich/20120406/root201212611413570.jpg
Ðề: Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của trẻ em vùng núi Trẻ em vùng cao còn nhiều thiệt thòi so với trẻ em thành phố. Trời mùa đông có thể chỉ có một manh áo mỏng khoác trên người, còn bên dưới thì...ko mặc gì. Quan niệm của người dân tộc là trẻ con không biết rét, nếu trẻ con mà rét thì người già chết hết à (hoàn toàn có thật khi mình hỏi một người đàn ông dân tộc là "sao trời rét thế này mà anh ko đi tất cho con?", họ đã trả lời thế). Những đứa trẻ vùng cao sống theo kiểu chọn lọc tự nhiên nên nếu đã trưởng thành thì đa phần rất khỏe. Nhưng có một điều mà trẻ con vùng cao hơn hẳn trẻ con thành phố là không khí mà chúng được hít thở mỗi ngày, cùng với không gian mà chúng được chơi. Chúng không có nhiều trò chơi để chơi, không có bể bơi để tắm nhưng chúng lại có hẳn vài quả đồi để chạy nhảy, xong chúng được tắm ở những khe đá nước trong mát lành chứ không phải ở bể bơi chật chội và có hàng trăm người đến tắm.
Ðề: Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của trẻ em vùng núi Họ cũng rất mến người nữa đúng không chị, khi em là sv đi tình nguyện lên cun pheo Hòa Bình, em cũng chứng khiến cuộc sống của các trẻ nhỏ vùng cao, nghèo khổ nhưng rất vô tư và lạc quan.
Review Map 3s thôi là có tiền Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Sometimes it's best to ignore other people's advice.