Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Đọc xong mà cảm thấy đau lòng quá! TCFOOD chỉ mong mọi người Nông dân Việt Nam hãy vì lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của mình mà nghĩ tới những gì về sau chúng ta phải chịu. Nhìn thấy những cảnh tượng đó trong bệnh viện mà đau buồn lắm ! Tôi xin kể một câu chuyện khi đi nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Trung ương, như sau: 4 người một giường, có người nôn mật xanh mật vàng, rụng trụi tóc vì truyền hóa chất điều trị ung thư, họ phải cầm chai hóa chất treo lên cái cây rồi ngồi dưới gốc cây đau đớn hãi hùng “nghe” hoá chất tuồn vào cơ thể teo tóp của mình. Nó còn là một phần hậu quả của việc quản lý thực phẩm thiếu nhân văn, được chăng hay chớ. Tại bệnh viện đó, tôi tâm sự với hai người bị ung thư đầu trọc, da xanh như lá rừng. Một anh khoe, anh trồng chè, bao giờ cũng dành riêng một luống chè không phun thuốc trừ sâu để cho gia đình mình uống, số độc hại anh bán cho “chúng nó” xơi. Một anh trồng rau ở Hà Nội bảo, rau của tớ không phun thuốc sâu thì sâu nó ăn hết, không kích thích nó lớn nhanh thì mình rã họng vì đói, thế là anh phun tất. Riêng rau để nhà anh ăn thì trồng riêng ra một luống rau sạch, ăn sống ngon ơ, sướng lắm. Anh trồng chè dành riêng đồi chè sạch cho mình uống lại mua rau của anh bán rau bẩn về ăn; còn anh trồng rau dành riêng cho mình một luống rau sạch để ăn cho sướng mồm, thì lại nhâm nhi uống chè chứa thuốc trừ sâu của anh chè bẩn. Tôi nghe mà đau lòng, giờ kể ra càng đau lòng, vì 2 anh ấy đều đã chết. Càng đọc nhiều, càng đi nhiều nước trên thế giới, tôi càng sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh đồ ăn thức uống, thực phẩm nói chung của chúng ta bị thả lỏng. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy bán. Người ta vô tình giết lẫn nhau mà còn tự hào với những điều mình làm vì nghĩ mình thông minh biết cách kiếm tiền. Cả đến khi vướng vào những căn bệnh trầm kha do ngộ độc hóa chất sinh ra.... họ vẫn chưa hiểu điều gì đã làm mình thế này và mình đã đã làm gì cho người khác. Làm sao để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh con người. Tôi nghĩ nên cho những người đang tích cực góp phần tạo ra một thị trường ngập tràn thực phẩm bẩn xem những thước phim về những nạn nhân của họ. Họ sẽ được chứng kiến sức khỏe, thân thể của những nạn nhân đó đang từng ngày bị bào mòn, âm thầm chết dần về hóa chất những chất phụ gia được cho vào thực phẫm cho đến ngày bị bệnh tật khủng khiếp như ung thư hành hạ và lôi khỏi cõi đời. Và đây cũng là tiếng chuông cảnh báo họ sẽ phải trã giá vì họ vẫn phải ăn để sống, vẫn cần xã hội cung cấp cho nhiều thứ khác ....như câu chuyện anh bán rau và người bán chè ở trên. Khi đọc xong các bài như thế này các bạn thấy hữu ích thì LIKE hoặc CHIA SẺ cho Mọi người giúp mình để những người dân Việt Nam không phải lo nghĩ gì khi ăn, không lo bị ung thư hay các bệnh hiểm nghèo, giảm tải cho các bệnh viện và hãy để bác sĩ không có việc để làm cho bớt tham nhũng, bớt phải chứng kiến những cảnh đau buồn. Rất chân thành cảm ơn các đã ủng hộ vì tương lai tốt đẹp của chúng ta !
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Đọc mà xót xa cho lương tâm của rất rất nhiều người. Chỉ vì 1 chút lợi ích mà họ giết không biết bao người, bao thế hệ. Vì bố mẹ mình làm nông nên mình biết có thuốc trừ sâu sinh học, khi phun thì thời gian "kiêng" thu hoạch ngắn hơn và an toàn hơn nhưng hầu hết mọi người không dùng vì nó chỉ đắt hơn so với thuốc hoá học rất ít. Hay như mình biết có loại gia vị thay cho hàn the, giá cũng rẻ nhưng mọi người vẫn quen dùng hàn the. Nên mình rất hạn chế ăn giò , chả.. Bao giờ Hội bảo vệ người tiêu dùng mới thực sự bảo vệ được người tiêu dùng????
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Đọc xong mà muốn nhịn luôn ạ chứ giờ ăn uống cái j cũng bảo quản, thuốc nọ thuốc kia
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Hix giờ biết ăn j bây giờ , ai biết thêm thông tin thực phẩm nào nhiễm bẩn mời share lên cho mọi người biết mà tránh nhé
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. bạn kinh doanh thực phẩm mà lại đưa thông tin về thực phẩm bẩn thì không hay cho lắm, có thể chỉ đơn giản chứng mình thực phẩm của mình tốt hơn nhưng với người đọc thì họ chỉ nhớ ra chè bẩn, rau bẩn và TCFOOD. Đấy là sai lầm cơ bản trong Marketing, bạn có thể kiểm tra lại. mình không có ý gì xấu bởi sp của mình và của bạn không liên quan đến nhau mà chỉ là muốn bạn có thể phát triển tốt như những gì bạn nói ở chữ ký của bạn.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Bố em cũng đang bị ung thư, nguyên nhân sâu xa cũng có thể là một trong những lý do trên. Khi đưa bố vào viện, chứng kiến 1 giừong 3, 4 bệnh nhân, người khỏe hơn nhường chỗ nằm cho những người yếu rồi ra ngoài hành lang ngồi, người nhà trải chiếu la liệt gầm giường, gầm cầu thang. Đau lòng lắm. Những người sản xuất, bán các mặt hàng trên có nghĩ đến một ngày nào đó mình phải chịu cảnh này không.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Mình đã từng chứng kiến thực tế người dân sáng phun thuốc chiều đem đi bán bạn ah. Không phải người Trung Quốc đâu, mà ngay Việt Nam mình đã tự đầu độc nhau chết rồi. Rất mong mọi người cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Em gái mình cũng bị ung thư, không rõ vì nguyên do gì nhưng hy vọng không phải vì thực phẩm phun thuốc trừ sâu!
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Đọc mà sợ chả muốn ăn cái gì nữa. Chắc cứ 4-50 tuổi là mình lại hẹn gặp nhau tại BV K mất
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Xin lỗi bạn nhé! Bài này không phải dùng để PR mình chỉ đang nói đến tầm quan trọng của thực phẩm đối với đời sống hàng ngày thôi. Mình nghĩ nếu môi người chung một tay góp sức thì xã hội ngày càng sạch sẽ hơn. Không nên vì tham lợi nhuận quá mà bán rẻ lương tâm. Và mình cũng hi vọng bạn là người như thế, khi kinh doanh những ngành thực phẩm như chúng ta chỉ cần tham một chút là hại đến cả những thế hệ sau này đấy bạn ah. Đừng buôn gian bán, lận, ăn không nói có vì cái đó sẽ không làm lầu dài được đâu. Chúc bạn thành công.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. chuẩn luôn đó ạ. quê em ở tuyên quang, những đồi chè của họ 1 tháng hái 4 lần, dù mưa hay nắng, thử hỏi nếu k có thuốc kích thích họ lấy đâu ra búp chè để bán ạ?? nhà em làm bột trà xanh để bán nhưng 2 tháng (là nhanh) mới có 1 đợt lá hái đc để làm chè, chưa kể nếu mùa hè thì lá bị khô nhiều, lá chè hái đc rất ít thế nên nhà em với người thân chỉ dùng chè nhà mình chứ cũng chả bao giờ dám mua chè ở ngoài uống đâu ạ.. hixxxx
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. ĐÚng là cuộc đời... hazzaiiii Sao mình thấy càng ngày càng đúng với câu nói: " Không ăn thì chết nhanh còn ăn vào thì chết từ từ" nhỉ? Bao giờ mỗi người mới có đây đủ ý thích để bảo vệ mình và cộng đồng nhỉ? Mơ mãi cuộc sống như thế các mẹ à.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Trời ơi? Kiểu này chắc chẳng dám uống trả nữa đâu. Sợ quá các mẹ ơi !!!
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Mình cũng chỉ ước có một cuộc sống như thế! Không biết bao giờ người dân Việt Nam có thể tự mình ý thức được.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Ung thư không phải "Trời kêu" hay "Nam Tào gạch sổ" mà 80% là do những gì con người ăn uống, hít thở, cọ xát hoặc phơi trải.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Bây giờ đủ các loại bệnh ung thư, bác em vừa cũng vừa mất vì ung thư. Người nhà nào có người bị ung thư thì ai chẳng xót, chẳng thương, vậy nhưng nhiều khi vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến sau này. Nhà em cũng làm nông, xác định trồng rau để nhà ăn trước đã rồi mới đem bán, mà có bán cũng chỉ loanh quanh trong làng, trong xã nên thỉnh thoảng sâu bọ thì cũng phun thuốc hay gì cả, chỉ có mấy chị em thay nhau sáng sớm đi bắt sâu (kể cũng vui phết ). Trong xã cũng có nhiều hộ đem bán ở xa nên có những hôm em thấy vừa phun thuốc hôm trước, hôm sau hái rau bán liền, hỏi họ sao lại làm thế thì họ bảo là rau mình không phun thì rau người khác cũng phun, bán không được, nên phải phun, ngta đâu bt rau nào phun thuốc hay không, cứ nhìn thấy ngon mắt là thích rồi đã. Nói thế nên cũng chẳng bt nói gì cả. Người ta bảo bây giờ không ăn thì chết nhanh mà ăn thì cũng chết từ từ.
Ðề: Các mẹ nên đọc : HẸN GẶP NHAU TẠI BÊNH VIỆN UNG THƯ. Đọc bài của bạn mới biết người dân bây giờ đang cùng chung một ý nghĩ, vậy làm sao để thay đổi họ đấy ?
Tặng coupon Multilogin siêu hot 50% - 60% Multilogin 1-st antidetect browser on the market hỗ trợ proxy, automation cực mượt – dùng thử free + giảm giá 50%! / Multilogin 1-st antidetect browser on the market supports proxies & automation – try it free + 50% discount! Bạn đang dùng Multilogin? Mua qua link này sẽ nhận thêm tool tự động hoá giúp tăng hiệu suất x2 (Using Multilogin? Buy via this link to get a FREE automation tool that doubles your productivity) Some of life's best lessons are learnt at the worst times.