Em đang băn khoăn không biết có nên theo chồng đi Pháp hay hai vợ chồng sống o VN.Chồng em có lương mỗi tháng là:2800 eu.Hiện giờ em đang làm phụ bếp( chỉ với chứng chỉ bếp 6 tháng của Trường nghiệp Vụ Du lịch Khách Sạn Sài Gòn Tourist).Em cũng có thể làm tóc...Anh Chị ơi ở Pháp rất khó kiếm việc làm phải không ah?Em mới học tiếng Pháp,em biết tiêng anh thôi.Em cũng không biết nên học nghề gì khác.Anh Chị làm ơn cho em một vài lời khuyên.Em cám ơn nhiều ah..
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Chồng mà đi đâu, vợ phải theo đấy. Chỉ có mỗi lời khuyên đấy với e thôi.
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Vạn sự khởi đầu nan bạn ạ. trong môi trường nào cũng vậy thôi, mình cố gắng thì sẽ ok mà. Cái chính là được bên chồng , chăm lo cho chồng bạn ạ. chúc bạn có quyết định sáng suốt
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Em cám ơn các Chị nhiều.Vì chồng em nói anh ấy cũng co thể sồng ở Việt Nam.Có thể mở shop kinh doanh,mà em thấy dạo này làm ăn khó quá các Chị ah...
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với ở Việt Nam đi. qua Pháp thì công nhận là đời sống sẽ khác, nhưng nếu bạn là người của gia đình, sang đó rồi, bạn sẽ thấy vô cùng buồn người thuộc tầng lớp nào thì biết tầng lớp ấy. chồng bạn có thể đi làm với người nước ngoài, nhưng để họ mời gia đình bạn đến ăn cơm, sẽ rất là khó, bạn sẽ ít có cơ hội được chuyện trò, loanh quanh chỉ có xó bếp nhà mình nếu nghĩ về tương lai xa thì tốt, con bạn sẽ có nền giáo dục nhẹ nhàng hơn, không phải vác "bao tải đạn" đi học như học sinh ở Việt Nam (năm tới con mình đi học nà, khổ thân, 1 núi sách vở trên 2 vai gầy) Nói chung là tớ thích sống ở Việt Nam, anh trai tớ, rồi tớ, đi Pháp, đều có cơ hội ở lại, anh tớ làm tiến sĩ do chính phủ Pháp tài trợ, tớ thì đã có 1 ô Tây hỏi cưới, nhà riêng đàng hoàng, cơ mà tớ chẳng yêu, chẳng thích ở lại, tớ cùn, tớ gào lên khi người ta chê HN của tớ ô nhiễm, rằng, je suis nee danc polution, je grande danc polution, sanc polution, je ne peux pas vivre. hê hê
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Mergi_rose ơi.Chồng mình là người Pháp.Anh ấy cũng có nhà riêng rồi.Bọn mình cũng có một đứa con gái rồi.Mình đi Pháp không sợ không hòa nhập được,chỉ sợ khó kiếm việc làm,nếu chỉ lanh quanh ở nhà chắc mình chết vì buồn mất.Chồng mình nói anh ấy có thể bỏ công việc,bán tất cả mọi thứ để đi Việt Nam sống với mình.Bản thân mình cũng thích sống ở VN hơn,nhưng như thế có ích kỷ với con quá không?Rồi quyết định của anh ấy có phải là sai lầm không?...Vì cuộc sống ở VN rất khác với Pháp mà,hic....
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với thực sự là tớ không cho là như vậy chồng b là người P, chắc cũng biết cuộc sống ở P rồi. ý tớ không phải là mình không hòa nhập, mà họ chẳng welcome, lúc đó sẽ mệt mỏi vô cùng Việt Nam sống cũng được đấy chứ, dễ sống. mà nói thật, họ, người phương Tây ấy, thích đi hơn là người châu Á mình, mình ở đây mình vui, nhà cửa mới vui, họ thấy mình vui, họ cũng vui. con cái thì làm gì mà không học được. bố mẹ tớ công nhân, a e tớ vẫn ngon lành nà, bố mẹ tớ chẳng phải bỏ ra xu nào cho a e tớ đi cả trong khi nền tảng cơ bản của vc b là tốt, lo gì con không tốt tình cảm của con cái lớn lên ở VN cũng sẽ gần gũi bố mẹ hơn ở nước ngoài, đó là văn hóa trước mắt, rồi về lâu về dài, đều thấy ở VN hơn ấy tớ dạy học sinh, đứa nào tớ cũng khuyến khích du học, nhưng là du học để du lịch, chứ rồi phải về VN, vẫn thấy dễ sống tớ có 1 cơ số Việt Kiều đi trước năm 75, h về già, con cái mỗi đứa 1 phương, lại cặm cụi đi về VN cho khuây khỏa mới có 1 bà cụ ngoài 80 sống ở Canada, có con cái đàng hoàng, các bác ấy cũng ok, nhưng cụ vẫn ở trại dưỡng lão, ra đi mà chẳng có con cái bên cạnh buồn tê tái
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Cám ơn Mergi_rose nhiều nha,tớ thấy bạn nói đúng quá.Nói thật ở đâu cũng có mặt tốt và mặt xấu cả,nhưng dù sao chẳng đâu bằng VN mình nhỉ.
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Bạn ơi, vấn đề này của bạn công nhận là khó lắm đấy, vì nó quyết định cuộc sống của bạn sau này. 1 người bạn thân của mình cũng theo chồng sang Pháp; bạn ý đã học xong Master rồi, tiếng Pháp nói người bản xứ mà mãi vẫn chưa tìm được việc, hichic. Tuy nhiên, mình không biết mức thu nhập của chồng bạn (2.800e) là ở Việt Nam hay ở Pháp? Nếu đó là mức lương ở Việt Nam, hoặc chồng bạn dễ tìm việc ở Việt Nam và thu nhập không thấp thì đúng là nên ở lại Việt Nam. Còn nếu không thì bạn cũng nên cân nhắc kỹ nhé. Bon courage à toi!
Ðề: Các Anh Chị đang sống ở Pháp giúp em với Bạn ShopFrance ơi.,đó là mức thu nhập của anh ấy ở Pháp(chỉ là mức thu nhập trên trung bình thôi)Thực sự thì mình cũng không muốn đi Pháp chú,mình chỉ thích qua đó du lịch .Ở VN kinh doanh ăn uống ,rồi cho con đi học trường quôc tế cũng tốt mà phải không?
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Remember that spiders are more afraid of you, than you are of them.