Cảm ơn con, thiên thần bé nhỏ! Gác trọ… ngày.. tháng… năm… Mẹ đã hốt hoảng khi chiếc que thử hiện lên 2 vạch đỏ, đó là ngày con đến với mẹ- một ngày nắng chói chang! 20 tuổi và xa gia đình, tài sản chỉ là chiếc xe máy và mấy trăm nghìn trong túi. Mẹ đã dùng nó để đi đến ngay cái nơi gọi là Bệnh viện phụ sản. Nhưng con biết không, mẹ lại quay về vì … sợ. Giảng đường đại học… ngày … tháng… năm… Cái gọi là “nghén” làm mẹ tin rằng: người ta có thể chết chỉ vì nôn…. Mẹ chỉ còn 45kg khi cơn nghén qua đi. Chỗ làm thêm…ngày… tháng … năm… Mẹ cần tiền, hơn bao giờ hết đó là thứ có thể giúp mẹ tồn tại trong lúc này. Ngoài giờ học, mẹ làm thêm mấy việc để đủ tiền trang trải và tích lũy. Gác trọ… ngày… tháng… năm… Mì tôm, vẫn là mì tôm- bạn của mọi sinh viên. Một gói không đủ no, nhưng mẹ phải tiết kiệm… “Trời ạ, nước mắt ở đâu thế này!… tủi thân quá. Bỏ hết thôi, không được nữa rồi….!” Và chính lúc đó, có cái gì thúc thật mạnh trong bụng làm mẹ đau điếng. Chính là con! Lần đầu tiên, mẹ cảm nhận được con đang tồn tại bên trong mẹ- Nó thật kì diệu.Mẹ không còn một mình nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời, mẹ biết mình không lẻ loi. Bệnh viện… ngày …tháng… năm Mẹ bắt đầu đến đây mỗi tháng một lần để có được những lời khuyên tốt nhất. Mẹ đã không còn ăn mì tôm mà rộng rãi thay vào đó rau, thịt, và cá. Dù không được thịnh soạn đâu con ạ, nhưng có vẻ con của mẹ cũng thích những món này nên ở tháng thứ 6 thai kì, lần đầu tiên trong đời sinh viên, mẹ được 48kg. Trường Đại học… ngày… tháng… năm… Con của mẹ, hôm nay mẹ đến để bảo lưu kết quả học tập, vì có vẻ như con mẹ đã lớn rồi và 2 mẹ con không thể cùng đến trường được nữa. Mẹ cũng nghỉ vài công việc nặng quá sức. May thay, mẹ cũng dành dụm được một khoản không tồi. Bà ngoại vẫn luôn dạy mẹ “ năng nhặt chặt bị”. Con ạ, mẹ thấy nhớ bà quá! Chỗ làm thêm… ngày… tháng… năm… Dù đã là tháng 9 thai kì nhưng mẹ vẫn rất nhanh nhẹn, có lẽ do tăng cân ít. Chắc là con cũng nghe được lúc bác sĩ tư vấn cho mẹ rằng: Hãy chuẩn bị cho ngày con ra đời rồi nên dạo này con của mẹ ngoan, ít đạp bụng mẹ, con lớn rồi mà. “Oái!” – con thúc thật mạnh, cú thúc làm mẹ ngồi sụp xuống. Ngoan nào, chắc là không phải lúc này đâu nhỉ, mẹ vẫn chưa xuống ca. “ Ối!”- một cú thúc nữa, bác sĩ đã nói về điều này. Lúc này, mẹ biết mình cần gọi điện thoại. - Alo, mẹ à, là … con đây…ối… đau quá - Gì vậy con? - Mẹ ơi, con cần mẹ… mẹ gói đồ đạc lên gấp với con nhé… Thế là sau đó, con biết gì không: Bà ngoại đánh rơi điện thoại và chỉ 3 tiếng đồng hồ sau bà có mặt ở bệnh viện với mẹ. - Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ… ối… đau quá…con đau quá mẹ ơi… - Ráng đi con, hít vào rồi thở ra đều con nhé. Có mẹ ở đây rồi. Phòng hậu sinh… ngày… tháng… năm… Con nặng 3,1 kg… bà ngoại ẵm con đu đưa bên giường mẹ. - Con mắt này lớn lên thông minh lắm đây- bà đưa con cho mẹ. “Nước mắt ở đâu thế này, con xinh đẹp quá, con gái của mẹ.” Bà ngoại quệt những giọt nước mắt cho mẹ. - Mẹ ơi, con xin lỗi…. mẹ mắng con đi mẹ… - Được rồi, được rồi… Ổn rồi con ạ… Có mẹ đây rồi… Nhìn kìa, con gái bé nhỏ của mẹ đang mỉm cười. Con rạng rỡ như ánh nắng ngày con đến với mẹ. Cảm ơn con, cảm ơn con đã cho mẹ biết lòng dũng cảm sẽ mang đến niềm hạnh phúc ngọt ngào đến vậy. <Cô CHiz> Mời bạn Xem trang Mình với nhiều câu chuyện trong cuộc sống: https://www.facebook.com/MSCHIZANDYOU
Deal Multilogin 50%-60% OFF coupon mới Tool hỗ trợ automation, proxy, profile siêu mạnh – Dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market miễn phí! / Advanced tool for automation, proxy & profiles – try Multilogin 1-st antidetect browser on the market for free! Khách hàng Multilogin sẽ nhận thêm tool tự động hoá miễn phí từ mình (Multilogin customers will receive an additional FREE Automation Tool from me!) Everybody makes mistakes.