chồng vắng nhà....đi làm ăn xa tít mù khơi bên Nhật. mẹ con được đưa về ngoại gửi gắm tử tế, chồng ko có nhà vợ giữ dìn sk và nuôi dạy con ngoan nhé-chồng nói. Nói thật ko muốn xa ck đâu vì vợ đã quen với cs lâu nay khi có ck rồi. ngoài cái tính cả nể bạn bè cứ như ng ta hay nói bệnh sĩ chết trước bệnh sida ấy thì trong mắt vợ ck vẫn tuyệt vời... vì cái sĩ đó mà vợ ck hay cãi nhau nhưng xong thì thôi-ruột để ngoài da....còn nữa mai e tâm sự tiếp...bữa nay buồn quá ko muốn nói nữa
chia sẻ với chủ top, đúng là ko ai muốn xa ck cả, vạn bất đắc dĩ thôi..tất cả vì tương lai con em chúng ta... cố lên..
Ai cũng vậy mà, xa xôi cách trở không ai muốn, nhưng vì tương lai con em nên đành phải đi xa nhà.
Ths mn chia sẻ...thôi trying vậy. buồn.muốn tâm sự cũng may mắn có các mẹ chia sẻ cũng đỡ. ck vắng nhà lâu cũng quen.tự nhiên mình thấy thay đổi nhiều thứ. lo kiếm tiền .lo chăm con..lo bù đầu bù tóc rồi ko thấy nhớ ck nữa. hồi đầu thì nhớ kinh khủng lắm-chắc tại ck lo cho hết nên giờ thấy thiêu. cái gì cũng tự làm. ông bà ngoại cũng đỡ đần cho nhưng chi phí phải lo phụ thêm cho ông bà. ck vắng nhà có khi mình cứng rắn hơn.
Đúng là mỗi người một kiểu, xa biền biệt thế thì cũng nhớ thật. Tớ thì thi thoảng chồng cấm trại ở đơn vị, mà con cái nó nhốn nháo cả lên. Còn mình thì chỉ bực vì không có người đỡ con cho để cày kéo hii
Có mã Multilogin 50%-60%, nhận ngay kẻo lỡ Dùng thử miễn phí hôm nay – Nhận ngay mã ADBNEW50 giảm 50%! / Try it today – Use ADBNEW50 to get 50% off! Mua Multilogin qua link này sẽ được tặng tool tự động hoá xịn nhất cho Multilogin (Buy via this link and receive the best FREE automation tool for Multilogin) Eliminate the unnecessary.