Thông tin: Con vào lớp 1, mẹ stress nặng

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Su.tu.me, 9/4/2012.

  1. Su.tu.me

    Su.tu.me Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cứ nghĩ con đến tuổi thì tự khắc đi học và biết học đọc, học viết như bao việc hiển nhiên khác, nhưng hóa ra mọi chuyện còn phức tạp hơn thế rất nhiều.


    [​IMG]
    Mẹ Phương Vy lúc này chỉ lo lắng một điều là không biết sau 1 tháng hè con đã biết viết chưa. Ảnh minh họa.
    Và không ít các bà mẹ trẻ đã phải thốt lên: Stress vì con vào lớp 1.


    Stress từ chuyện học của con

    Mẹ bé Phương Vy vốn không tán thành việc cho con đi học thêm trước khi vào học lớp 1 vì nghĩ rằng muốn để con phát triển theo đúng tuổi. Thế là 1 tháng trước khi vào học chính thức, mẹ Phương Vy mới cho con theo học lớp học hè của nhà trường. Đến lúc này mẹ Phương Vy mới thực sự hốt hoảng vì con gái đi học được mấy ngày rồi mà vẫn không biết viết các nét cơ bản, cho dù ở lớp cô giáo hướng dẫn rất cụ thể, về nhà mẹ cũng chỉ cho từng li từng tí. Bé Phương Vy viết không được như mẫu, cứ nguệch ngoạc các nét lên xuống, thích vòng lên vòng xuống chỗ nào là viết chứ không theo chuẩn, không theo ô hay hàng lối gì. Mẹ Phương Vy lúc này chỉ lo lắng một điều là không biết sau 1 tháng hè con đã biết viết chưa, đi học thì có theo kịp các bạn không.

    Cũng giống như mẹ bé Phương Vy, mẹ bé Chaien cũng “toát mồ hôi” khi con bắt đầu vào lớp 1. Mặc dù đã cho con đi học thêm mấy tháng trước khi vào năm học nhưng cóc vẻ Chaien chưa thực sự tiếp thu được những gì cô giáo dạy thành ra tối nào mẹ cũng phải ngồi “học” cùng Chaien đến tận 10h tối. Có những hôm dạy đi dạy lại một kiểu chữ viết mà Chaien vẫn không viết nổi khiến mẹ vô cùng chán nản và mệt mỏi.

    Stress đến chuyện tâm lý khi con đến lớp

    Dù đã đi học thêm, đi học hè và quen với môi trường đi học, nhưng khi chính thức vào lớp 1, bé Hải Phong đã khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Những ngày học hè không vấn đề gì, bé Phong rất ngoan và tỏ ra khá thông minh, tiếp thu bài cũng rất nhanh. Vợ chồng anh Xuân, chị Lê rất yên tâm về chuyện học tập của con. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau hôm khai giảng, bé nằng nặc đòi ở nhà, không muốn đi học vì… sợ cô giáo phạt. Hóa ra bé cứ nghĩ đơn giản việc đến lớp tiểu học cũng như ở mẫu giáo, thích đứng lên thì đứng lên, thích chạy sang chỗ bạn là chạy sang. Mấy hôm đầu, bố mẹ có đặt hộp sữa vào ba lô, nhắc con là khi nào ra chơi mới được uống. Nhưng đang giờ học, khát nước, cu cậu lấy ra uống và cầm hộp sữa đi vòng quanh lớp chơi, thế là bị cô giáo phạt.

    [​IMG]
    Vào lớp 1, trẻ sẽ phải "làm việc" một cách thực sự, phải tập trung chú ý trong cả một tiết học dài. Ảnh minh họa.

    Bé Mai vốn nhút nhát. Ngay từ hồi vào học hè, phải làm quen với chữ cái, con số, bé Mai đã tỏ ra hốt hoảng. Bình thường bé ít nói nhưng nhanh nhẹn và nhanh hiểu những gì mọi người nói. Nhưng từ ngày đi học, Mai càng ít nói hơn, thậm chí có vẻ chậm hiểu hơn. Lúc nào cũng có vẻ như bé đang lo lắng hay sợ sệt một điều gì đó. Mẹ bé phải nhờ cô giáo để ý đến con giúp những lúc con ở trường thì mới biết là trong những giờ học, bé Mai rất sợ phải học đến những thứ mới mẻ mà bé chưa biết bao giờ.

    Để con sẵn sàng vào lớp 1

    Vào lớp 1 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi trẻ. Vì lúc này, trẻ sẽ phải chuyển từ cuộc sống khá thoải mái về mặt thời gian cũng như tinh thần, sang một môi trường đòi hỏi "làm việc" một cách thực sự, phải tập trung chú ý trong cả một tiết học dài. Vào lớp 1, bé phải chấp hành kỷ luật về giờ giấc và các nội quy trường lớp khá nghiêm ngặt.

    Điều này khiến không ít trẻ bị sốc và đâm hoảng sợ khi phải đi học. Để giúp con có một tâm lý sẵn sàng khi bước vào bước ngoặt lớn này, nhiệm vụ của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Cha mẹ nói với trẻ biết trước về môi trường mới, thầy cô mới, nội dung học tập mới, những khó khăn cũng như thuận lợi nhất định để trẻ tập làm quen ngay ở nhà. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, thay vào đó cố gắng tạo cho trẻ tâm lý thoải mái trong khi học tập.

    Sưu tầm (xaluan.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Su.tu.me
    Đang tải...


  2. Mẹ yêu Tom

    Mẹ yêu Tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    3,900
    Đã được thích:
    1,541
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con vào lớp 1, mẹ stress nặng

    Đúng tâm lý các mẹ trước khi con vào lớp 1 đây
     
  3. quocbao03

    quocbao03 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con vào lớp 1, mẹ stress nặng

    Cho con học trước sợ con vào lớp sẽ chán,còn đợi vào lớp học rồi khắc biết con sẽ không theo kịp.
     
  4. maikahanoi

    maikahanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con vào lớp 1, mẹ stress nặng

    Bọn trẻ học như robot và kết quả là: lưng gù, cặp kính dày đi-ốp theo mỗi cấp học và những ông bố bà mẹ mệt mỏi với cuộc chạy đua bất đắc dĩ.
    @ các mẹ có con học lớp 3: Hôm nay, mình stress với chương trình học ở trường của con: Con trai đi học về lúc 5h30, nghỉ ngơi + ăn tối xong và ngồi vào bàn lúc 7h tới 9h30 để hoàn thành bài tập toán nâng cao với lý do SẮP THI HỌC KỲ II ??? Mình chán và nản cho nền giáo dục này lắm.
     
    Sửa lần cuối: 11/4/2012
  5. Rosetu

    Rosetu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con vào lớp 1, mẹ stress nặng

    Con tớ cũng sang năm đi học lớp 1, tớ cũng đang lo lắng lắm đây.
     
  6. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,950
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bọn trẻ gù lưng, cận mắt với chương trình học ngày càng nặng hơn. Học trò học bơi nhà em xong, sang Anh học lớp 1, mẹ bảo con đi học như đi chơi

    "Trước khi khai giảng mẹ hỏi trường xem phải mua sắm sách vở thế nào, bút viết ra sao, đồng phục hay những thứ gì khác vì mẹ chả có tí kinh nghiệm nào. Cô giáo nói mẹ không phải mua gì hết, sách vở có trường phát, bút cũng phát luôn, đồng phục mua cũng được mà không thì đến trường xem có bạn nào mặc chật thì dùng đỡ phải mua (trường có 1 khu để đồ còn tốt mà đã chật cho các bạn lớp nhỏ hơn), hân hoan quá đi mất. Đi học chả phải mang theo cái gì, mang nhõn cái khăn tắm với cái kính bơi. Vừa mừng vừa lo, mừng vì có vẻ con sẽ không phải học vất vả, lo vì sợ học xong lớp 1 khéo con vẫn chả biết đọc vì đi học thư giãn thế.

    Suốt 1 tuần đầu tiên lịch học của con toàn.. chơi, buổi học đầu tiên là buổi học đánh vần vào ngày Thứ Sáu, ngày cuối cùng của tuần. Cô giáo phát cho mang về 1 quyển truyện mỏng dính 3 tờ giấy “The cat sat on the mat” kèm theo ”hứa hẹn” con về nhà đọc đủ 5 lần sẽ có quà. Ổi ôi, đi học thế này thảo nào ngày nào cũng thích đi"

    Trích Blog Mẹ bé Sam, học trò dễ thương của nhà em tháng 5 năm ngoái đây ạ
     
  7. MẹBin's

    MẹBin's Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con vào lớp 1, mẹ stress nặng

    Bé nhà mình năm nay cũng vào lớp 1. Mình cũng không cho bé đi luyện chữ thêm không biết vào học có theo kịp các bạn không nữa ...
     
  8. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này