Ðề: Em hoang mang lắm các mẹ ơi. Đọc mà cảm thấy bức xúc cho chị quá. Đừng bao giờ chờ đợi vào cái sự trách nhiệm của 1 thằng đàn ông như thế. Hắn đã hắt hủi mình khi mình đang mang thai vậy thì sau này sinh con ra thì còn thế nào nữa. Vì vậy đừng trông chờ gì vào điều đó cả. Phá thai là một chuyện thật tàn nhẫn với đứa bé nhưng nếu sinh nó ra thì có thể sẽ còn tàn nhẫn hơn. Đừng vì những lời thách thức của hắn mà sinh bệnh, nuôi con một mình trong lúc kinh tế như vậy thật là vất vả và tủi nhục nữa. Nếu mình có kinh tế khá giả thì ánh mắt mọi người nhìn mình sẽ khác, mình có thể nói rằng tôi thích như thế, tôi thừa khả năng kiếm chồng nhưng tôi ko thích, tôi thích sống 1 mình nuôi con. Tôi là phụ nữ hiện đại không cần phải có chồng. Khi đó chẳng ai có thể nói gì mình. Nhưng khi mình trắng tay mà lại sinh con thì mọi ánh mắt, mọi sự dòm ngó và dè bỉu sẽ đè nặng lên đôi vai của chị và bố mẹ chị nữa. Nên chị hãy cân nhắc kỹ về điều đó.
Ðề: Em hoang mang lắm các mẹ ơi. Chị cần gì phải hỏi, loại đàn ông đó bỏ phứa cho rồi. Còn đứa con thì tùy chị thôi, chị hãy làm những gì chị cảm thấy tốt nhất có thể cho nó, em tin rằng dù chị quyết định như thế nào thì mọi người cũng không thể trách chị đâu. Hãy cố gắng lên nhé.
Ðề: Em hoang mang lắm các mẹ ơi. xin lỗi chị nếu em dùng từ chưa chuẩn nhé . " nhu nhược " dành cho người ấy của chị . còn 1 điểm nữa là ... vì đã vượt giới hạn rồi nên mới thiếu trân trọng như thế . Chẳng biết nói sao nữa , chị cảm thấy mình có đủ sức đứng lên k . Nếu đủ , hãy ra đi .. đó là điều mà người ấy đang muốn đấy . Nhưng đừng buồn , rồi sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với người ấy đâu .
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Don't wear clean trousers when walking your dog in the park.