Ai đó đã nới rằng: hãy cố lưu giữ những năm tháng tuổi thơ của con bạn vì bạn không có cơ hôi thứ hai để trở về những năm tháng ấy. Khi tôi đọc được câu này, thì con đầu của tôi đã được 6 tuổi. Và câu chuyện về bức tường của tôi bắt đầu từ khi thằng bé mới gần 3 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi con trai tôi có thể xoay sở cầm được chiếc bút chì trong tay. Khuôn mặt con hiện lên vẻ tự hào như một diễn viên xiếc vừa thực hiện được một pha nhào lộn ngoạn mục. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, thằng bé trở nên vô cùng hào hứng với việc “ cầm bút”. Cũng như những bà mẹ khác, tôi mua cho con rất nhiều những quyển vở tô màu, những quyển sách tương tác… Nhưng một hôm, khi đang loay hoay dưới bếp, tôi nghe tiếng con reo lên “ mẹ ơi, xem con vẽ này!” . Thằng bé cố kéo tay tôi lên xem, và các bạn biết gì không? một mảng tường phòng khách đã được tô điểm bằng những nét ngoằn ngoèo đủ màu sắc. - Con vẽ xe lửa đi nhanh nên bốc khói- con trai tôi bắt đầu bi bô thuyết minh cho bức tranh của mình. Tôi chưa biết nên cười hay giận khi bức tường trắng tinh giờ đây đã đầy những nét vẽ. Tôi thở dài, và bắt đầu bảo con: - Sao con không vẽ vào vở mẹ mua? Vẽ lên tường sẽ bẩn tường đấy. - Vở thì không đủ để vẽ xe lửa mẹ ơi, vì xe lửa to lắm. Tôi vẫn không nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của thằng bé khi nói về tác phẩm của nó mà chỉ nhìn thấy tường bị vấy bẩn. Tôi nghiêm khắc quy định với con: - Từ nay khi con muốn vẽ thì phải vẽ vào vở, không được vẽ lên tường con nhé. Thằng bé trả lời “ Dạ vâng” với hai má phồng ra, phụng phịu. Những ngày sau đó, quyển vở tô màu vẫn không phải là thứ con trai tôi lựa chọn cho những “ tác phẩm” của “ anh chàng”. - Hôm nay con vẽ khủng long đang ăn cỏ. - Mẹ xem con vẽ Ngài Bean này! - Mẹ ơi, đây là gà con khổng lồ… Thế đấy, tất cả những sản phẩm “ nghệ thuật” ấy đều được thực hiện trên những bức tường. Chẳng mấy chốc, các bức tường trong nhà đã trở nên đầy màu sắc bởi những nét vẽ của con. Từ xe lửa, xe ô tô, khủng long cho đến gà con hay thậm chí là Ngài Bean của thằng bé đều là những đường tròn hoặc những đường vạch đan xen vào nhau chằng chịt. Tôi chỉ biết thở dài khi phải thu nhặt mớ bút màu vương vãi trên sàn nhà sau mỗi lần thằng bé hăng say “sáng tác”. Rồi một hôm, tôi trở về nhà trong tâm trạng căng thẳng vì công việc, thằng bé chạy ra và kéo tay tôi, bắt tôi xem bằng được bức tranh của con: “ Hôm nay con tặng mẹ một chiếc ô tô cho mẹ đi làm không bị mưa ướt nữa, mẹ xem này!”. Nhìn bức tường trong phòng ngủ bị tô bẩn bởi những vệt màu sáp, bàn tay và cả khuôn mặt của thằng bé lấm lem màu. Tôi tức giận, hét lớn với con: - Mẹ đã bảo không được vẽ bậy lên tường rồi mà! Sao con không biết vâng lời thế hả? mau ra dọn dẹp hết bút màu cho mẹ. Con trai tôi ngước nhìn khuôn mặt giận dữ của tôi, thằng bé lầm lũi chạy ra ngoài và thu dọn bút và tôi biết mình vừa làm một điều thật tồi tệ. Mấy ngày sau đó, tôi thấy con không vẽ lên tường nữa, con cũng không lấy hộp màu ra thêm lần nào. Sáng hôm ấy, tôi đánh thức con dậy và nắm tay dắt con ra chỗ bức tường mà con đã vẽ tặng tôi “chiếc ô tô” đầu tiên. - Con xem này, mẹ vừa vẽ thêm cả nhà mình đứng bên cạnh xe ô tô này, con thấy sao? - Mẹ vẽ đẹp quá! Nhưng con phải hỏi bố xem bố đã biết lái ô tô chưa. Thằng bé đã quên chuyện của ngày hôm ấy rồi, tôi ôm con và thì thầm: “ mẹ xin lỗi đã lớn tiếng quát con, đừng giận mẹ nhé”. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên những bức tường nhà tôi bắt đầu trở thành nơi mà các con tôi thể hiện mọi suy nghĩ của chúng. Thỉnh thoảng, đó còn là nơi trao đổi thông tin của cả nhà tôi, đó cũng là nơi ghi lại những phát minh vụt đến, và đó là chính nơi những năm tháng tuổi thơ của con được ghi dấu lại. Nếu có dịp, xin mời các bạn ghé thăm nhà tôi và nếu bạn đủ hứng thú, tôi xin chia sẻ cùng bạn những câu chuyện trên bức tường ấy… Hãy kể cho tôi nghe về những câu chuyện trên bức tường nhà bạn, hoặc ở đâu đó trong trái tim bạn, những câu chuyện về tuổi thơ các con được ghi dấu lại… <CÔ CHIZ> mỜI BẠN ĐỌC BÀI HAY TẠI TRANG CÔ CHIZ: https://www.facebook.com/MSCHIZANDYOU
Có mã Multilogin giảm 50%-60% chính hãng Làm MMO mà chưa dùng Multilogin 1-st antidetect browser on the market là thiếu sót lớn – có thử miễn phí! / Doing MMO without Multilogin 1-st antidetect browser on the market? You're missing out – try for free! Bạn đang dùng Multilogin? Mua qua link này sẽ nhận thêm tool tự động hoá giúp tăng hiệu suất x2 (Using Multilogin? Buy via this link to get a FREE automation tool that doubles your productivity) Giving someone a hug can be mutually rewarding. Try to give at least one hug a day to someone.