Ngày ...tháng.....năm Con yêu à......... Hôm nay con yêu và mẹ về nhà rồi. Về nhà thích hơn bệnh viện con nhỉ? Mẹ sợ cảm giác ở bệnh viện lắm, dù được mọi người quan tâm chăm sóc chu đáo nhưng cứ lạ lẫm sao đó. Cảm ơn con yêu đã khỏe mạnh để mình được về nhà, mẹ tin rằng ở nhà con sẽ khỏe hơn, vui hơn đó. Thời còn son rỗi, bố mẹ quen thói ngủ muộn dậy trễ nên những ngày đầu đưa con về, cứ tưởng con ăn và ngủ ngày 3 lần đều đặn, thế là, bố mẹ bê nguyên công thức ‘sáng, trưa, chiều’ cho con. Khổ nỗi, hôm đưa con về là buổi chiều nên sau khi dụ dỗ, 'lừa đảo' cho con ních một bụng no nê, bố mẹ lăn ra ngủ không vãy tai. Đến 1-2 tiếng sau con khóc đòi bú, bố mẹ cuống lên vì chả biết lý do gì. Hết mẹ rồi đến bố thi nhau bế con, nhảy choi choi như lên đồng mà cũng không ‘xi nhê’. Bực mình, bố quát tướng lên làm cả mẹ, cả con giật nảy: “Con ai mà khóc dai như đỉa thế hả? Không nín đét đít bây giờ". ,còn béhả biết ‘bần cùng sinh sáng tạo’ thế nào mà mẹ chạy đi pha sữa đút thẳng vào miệng con. Con im bặt, mút chùn chụt…. Thật đúng là có nuôi con thì cha mẹ mới trưởng thành. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng con ọ ẹ và đặt ngón tay vào miệng, nước dãi từ khóe miệng chảy ra là bố mẹ bật như tôm cho con ti ngay hoặc nghe tiếng khóc của con có ‘vị lạ’ – nghe sắc và chói tai, thở hổn hển vài giây để lấy hơi rồi mới khóc tiếp là biết dấu hiệu con mệt mỏi, bị ốm…
Ðề: Nhật ký nuôi con Cuối tuần Thời tiết càng ngày càng đáng gét con nhỉ? cứ chập chờn mưa nắng làm mọi ng cũng khó chịu theo, hôm qua pa pa con lại về muộn mẹ chỉ biết ôm con nằm ngắm con để bớt buồn thôi
Ðề: Nhật ký nuôi con Lang thang mà mẹ tìm được đoạn viết này, thấy sao mà đúng quá cơ con ạ Con khóc, bố mẹ 'loạn' Thời còn son rỗi, bố mẹ quen thói ngủ muộn dậy trễ nên những ngày đầu đưa con về, cứ tưởng con ăn và ngủ ngày 3 lần đều đặn, thế là, bố mẹ bê nguyên công thức ‘sáng, trưa, chiều’ cho con. Khổ nỗi, hôm đưa con về là buổi chiều nên sau khi dụ dỗ, 'lừa đảo' cho con ních một bụng no nê, bố mẹ lăn ra ngủ không vãy tai. Đến 1-2 tiếng sau con khóc đòi bú, bố mẹ cuống lên vì chả biết lý do gì. Hết mẹ rồi đến bố thi nhau bế con, nhảy choi choi như lên đồng mà cũng không ‘xi nhê’. Bực mình, bố quát tướng lên làm cả mẹ, cả con giật nảy: “Con ai mà khóc dai như đỉa thế hả? Không nín đét đít bây giờ". ,còn béhả biết ‘bần cùng sinh sáng tạo’ thế nào mà mẹ chạy đi pha sữa đút thẳng vào miệng con. Con im bặt, mút chùn chụt…. Thật đúng là có nuôi con thì cha mẹ mới trưởng thành. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng con ọ ẹ và đặt ngón tay vào miệng, nước dãi từ khóe miệng chảy ra là bố mẹ bật như tôm cho con ti ngay hoặc nghe tiếng khóc của con có ‘vị lạ’ – nghe sắc và chói tai, thở hổn hển vài giây để lấy hơi rồi mới khóc tiếp là biết dấu hiệu con mệt mỏi, bị ốm…
Ðề: Nhật ký nuôi con bà nói con hư vì hay khóc quấy, ba thì cau có vì mất ngủ. Mẹ biết mấy nay thời tiết thất thường con cũng khó chịu đúng ko con? mong là ít hôm ữa con sẽ lại ngủ ngoan bớt quấy khóc đêm đi
Ðề: Nhật ký nuôi con Con khóc đêm là mệt lắm mn à, cố gắng lên thui, dạo này thời tiết ẩm ương, trẻ con cũng khó ngủ ngon, bé nhà mình đêm cũng thức mấy lần, hic
Ðề: Nhật ký nuôi con Đứa đầu nhà mình hồi nhỏ còn quấy khóc bắt bể cả đêm, bế đi lại trong phòng cơ chứ không phải chỉ bế không đâu. Nhiều lúc còn phải giả vờ cao chân như bước cầu thang con mới nín, khổ thế
Share Multilogin 50% / 60% OFF coupon today! Dùng thử trình duyệt Multilogin 1-st antidetect browser on the market miễn phí – bảo mật tuyệt đối, còn được giảm 50%! / Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market free – ultimate privacy, now 50% off! Chia sẻ tool tự động hoá Multilogin miễn phí khi mua Multilogin (Get FREE Multilogin Automation Tool when you purchase Multilogin) Don't assume anything is possible or impossible until you've asked the people who will be doing the work.