Mỗi sáng thức dậy là một ngày mới lại bắt đầu, chúng ta lại loay hoay với bữa sáng cho những đứa con nhỏ, vội vã đưa chúng đến trường và lại tiếp tục quay lại công ty để cặm cụi làm việc. Buổi chiều tan tầm lại vội vã đón những đứa con thân yêu của mình tại trường, đi chợ, về nhà cơm nước, tắm giặt, ăn uống, dọn dẹp. Thế là lại hết một ngày làm việc kiệt sức. Khi chúng ta bước chân lên giường nằm nghỉ có lẽ là lúc mà chúng ta cảm thấy thỏa mái nhất. Và có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống quá vội vã khiến bạn còn lại gì?
Mình cũng có lúc bị rơi vào tình trạng như bạn,nhưng khi cv thay đổi sang lĩnh vực khác thì nó cũng có sự biến chuyển. Cuộc sống nếu mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một lập trình như bạn nói thì cái còn lại chắc là sự mệt mỏi mn ạ. mn nên cân bằng lại cs của m thêm chút nữa sao cho hợp lý, chán quá thì xin nghỉ vài ngày đi đâu đó cho thư giãn rồi lại chiến đấu tiếp thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Chứ thoát ra hẳn nó thì chắc là điều ko thể rùi cố nên mn rồi đâu sẽ vào đấy hết mà
công nhận e cũng đang chán đây thời tiết thì đẹp, dễ chịu mà nhiều lúc tâm trạng rõ là chán chán vì công việc, chán vì tiền may mà chưa chán chồng ợ
Mình cũng rơi vào cảnh như bạn, chán hơn nữa là có chồng cũng như không. Giờ chỉ có con là niềm vui duy nhất để thấy cs còn nhiều điều để mà hi vọng, để mà sống.
Mình cũng y chang như thế. Cảm giác mệt mỏi vô cùng.Lại nghĩ do lấy ck mới thế này, đi làm phải vội vàng về cơm nước cho lão ăn, rủa bát dọn dẹp. trong khi thời xưa thì về đủng đỉnh gác chân lên xem phim. hic. Mệt mỏi vô cùng
Share link Multilogin + mã coupon 50%-60% Bảo vệ acc khách hàng, đối tác, nhân viên – nhờ Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Protect client, partner, team accounts – use Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Chia sẻ tool tự động Multilogin free khi bạn đăng ký Multilogin hôm nay (FREE Multilogin Automation Tool if you sign up for Multilogin today) Repeat people's names when you meet them.