Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tuanarch87, 11/4/2012.

Tags:
  1. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Tức ói máu

    Khách du lịch dừng chân tại một nông trại và trao đổi với nông dân: "Hai con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?"
    - Con đen hay con trắng - người nông dân hỏi lại.

    - Ví dụ con trắng.

    - Mười lít.

    - Còn con đen?

    - Cũng mười lít.

    - Thế ông cho chúng ăn gì?

    - Con con đen hay con trắng?

    - Con trắng chẳng hạn.

    - Cỏ linh lăng.

    - Còn cho con đen?

    - Cũng cỏ linh lăng.

    - Này, nếu đối với 2 con bò, cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi rằng tôi nói về con đen hay con trắng? - du khách tỏ vẻ khó chịu về màn đối thoại.

    - Vì con trắng là của tôi.

    - À, ra thế! Còn con đen?

    - Cũng của tôi.
    ( ST )
     
    Đang tải...


  2. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Ôi lâu lắm rồi không vào topic mình, lạnh ngắt so với cái nóng đến phát bực của thời tiết, khiếp đi được, cố tránh đến 6h mới về mà ra ngoài đường vẫn cứ như hỏa lò....
     
  3. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,122
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    hôm nay có tớ vào đây, bạn bảo recycle của riêng bạn mà
     
  4. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Ôi, bạn hiểu nhầm rồi, mình tạo topic này là để riêng mình vào than vãn kêu la hò hét chứ ko phải là mình ỉ ôi vì ko ai ghé thăm đâu, hihi, dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé thăm nha
     
  5. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Sáng sớm ngồi làm việc, nghe bài này mà thấy buồn thế ^^

    [video=youtube_share;ZLApHqZS7ng]http://youtu.be/ZLApHqZS7ng[/video]
     
  6. Cún Bầu

    Cún Bầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    ÔI ôi em đọc truyện này xong lăn ra cười! Vỡ bụng mất thôi :)) đau ruột quá :))
     
  7. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Cười là mở miệng rồi, răng với lưỡi đang lẫn vào nhau đấy, bảo não trấn an đi, hì hì
     
  8. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    You spend half your life asleep or in bed. It's worth spending money on a good mattress, decent pillows and a comfy duvet.
     

Chia sẻ trang này