..................................... "Em đi qua những ngày không anh trống trải đến vô chừng, người buông tay để nhận về mình hai chữ bình yên dù không biết trong lòng bình yên ấy có là cuộn trào bão nổi hay không chứ với riêng em tận sâu trong tim không còn giây phút bình yên nữa, lòng cứ lao đao lận đần vì nhớ - quên cứ khoắc khoải trào dâng, có khi dịu lắng mà có khi cồn cào không chịu nổi. Tha thiết thế mà yêu thương còn trôi tuột nơi xa, vậy những tình cảm cạn cợt làm sao tồn tại qua vòng năm tháng vậy anh? Người thì nhớ mãi về cái cũ xưa người thì xa lắc xa lơ với tình yêu mà có hôm người nói rằng đã nhạt nhẽo lắm rồi nhưng trách nhiệm thì tràn đầy vai gánh nên phải xa thôi...người đi có đem theo ký ức của chúng ta? Hay chỉ như cơn say chóng tỉnh? Người với ta có lẽ nào chỉ như ly r*** mạnh, uống vào là say ngay mà khi tỉnh thức chẳng thể nhớ nổi vì sao mình say đến thế và khập khiểng quay về.... Người đi về phía yêu thương nhạt lạnh nhưng trách nhiệm đầy tròn và sợ hãi gìn giữ sinh mệnh ai kia yếu đuối. Còn ta cứ vu vơ không chịu tỉnh giấc để thoát khỏi mộng mị tình yêu mà mình thêu dệt, cứ ôm ấp quá khứ ấm áp hôm xưa để rồi thấy lòng mình trễ nải quá cho những yêu thương sau kế. Tựa mình vào đêm để hỏi xem người đang làm gì, đã ngủ sâu chưa, có nhớ về em, về nơi chốn cũ hay không...? Và luôn là thinh lặng của đêm hồi đáp những thinh lặng lòng em. Khi bóng tối và yên ắng bao trùm xung quanh em là lúc nỗi nhớ của em không sao vơi được. Nó tràn ngập khắp tim đau, nhớ da diết thế mà người thì tận xa xôi nào có hay gì, hay nếu có là day dứt thoáng qua thôi thì xót xa cũng chỉ một người gánh lấy. Với em, tình cảm không đủ lâu bền để kéo anh rời xa yêu thương mà em cho rằng nó đã cũ kỹ. Mà con người thường ngộ lắm, người ta cứ thích những gì cũ kỹ vì cho rằng nó có thời gian gắn bó lâu bền hơn thì sẽ phù hợp và thấu hiểu nhất so với những mới mẻ không có gì chắc chắn. Vậy nên có lẽ vì thế mà trên đời có một người cứ đắng chát tự hỏi lòng nhiều lần về tình yêu mà mình đã từng có được định nghĩa thế nào trong lòng ai kia? Cứ quẩn quanh với yêu thật" ................................... "Anh vội đi vì lòng còn khắc khoải Với yêu thương đã có trước tình em Vì ai đó... quá mong manh..anh nói Không giống em...mạnh mẽ đón lạnh về"
Ðề: EM mới đọc được stt này mà thấy nhiều cảm xúc quá :| đọc xong mà cứ thấy buồn buồn, tình cảm lưu luyến quá cũng khổ haizzzzzz
Nhận coupon Multilogin giảm giá 50%-60% free Trình duyệt bảo mật nhất 2025 – Dùng Multilogin 1-st antidetect browser on the market ngay hôm nay! / Most secure browser 2025 – Start using Multilogin 1-st antidetect browser on the market now! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) Always seek out advice or opinions when making a decision.