Tôi rất kém viết văn , mong các bạn chia sẽ với tôi Tôi là con một xuất thân từ gia đình khá giả , cha mẹ luôn cố gắng vun đắp cho tôi . khi còn trẻ tôi cảm thấy rất yếu đuối , thấy thế giới này rất đáng sợ . Thay gì chăm lo học hành tôi lại kết giao với bọn người xấu , băng đảng . Khi có những người bạn như vậy , tôi cảm thấy an toàn . Tôi dối cha dối mẹ tụ tập ăn nhậu , ăn chơi trác tán . Khi lớn lên tôi bắt đầu cảm thấy sự khó nhọc của cha mẹ , tôi cắt đứt quan hệ với nhiều người xấu . Tôi muốn tìm những người bạn chân chính . Lúc đó ở xóm có 1 người ở tuổi tui , ban đầu quen biết tôi thấy nó khá tốt , nó có 2 người anh cũng từng đi chơi nhưng đã lập gia đình và chăm lo làm ăn . Nhà ở gần nhau nên mối quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên thân . Chúng tui chơi với nhau khoảng 2 năm , tôi bắt đầu nhận thấy con người của nó rất gian xảo , dối trá rất giỏi , bụng dạ thì cực kỳ ích kỹ . Nó lun tìm cách lợi dụng tôi , dòm ngó tài sản của tôi . Trước đây có 1 lần vì gái mà nó đi kiếm chuyện đánh chủ quán cafe đầu đường , nhưng khi về nhà thì nó lại khóc lóc làm như mình bị hiếp đáp , bị hãm hại , chiêu đó rất công hiệu , gia đình nó , xóm nó ai cũng đồng cảm với nó mà nó ghét chủ quán đó . khiến cho chủ quán đó mệt mỏi phải trả quán Khi nhận ra bản chất của nó ,tôi cảm thấy vừa sợ vừa khinh , tôi chỉ muốn tránh xa con người như nó . nhưng cứ mỗi lần tôi tránh xa nó , chuyện thị phi về tôi cứ nổi dồn lên . cao điểm nhất là năm 2010 , tôi cố bình thường quan hệ với nó , nhưng nó cứ bám ghiết lấy tôi , dùng mọi lời dối trá để cố lừa tôi , tất nhiên tôi không dể bị lừa . nhưng khi những lời dối trá cứ ấp tới , tôi đã điên tiết lên chữi cho nó 1 trận . Không lâu sau cả xóm nó nhìn tôi với con mắt thù hằn , cứ như tôi giết cha của họ . Tôi rất sợ mọi chuyện vượt tầm kiểm soát , nên đã tìm cách xin lỗi nó , sau đó diện cớ công việc mà lảng tránh nó . Chỉ 1 thời gian ngắn , chuyện thị phi đã ập đến tôi , nào là tôi thường chơi đỉ , tôi từng chích xì ke , tôi bị sida ..... tôi cố nhẫn nhịn , nhẫn nhịn suốt nữa năm mong rằng mọi chuyện sẽ qua , tửng chừng mọi chuyện sẽ được thời gian xóa bỏ , ai ngờ gần đây xóm nó lại nhìn tôi căm ghét , tôi còn nghe nói anh nó muốn đánh tôi . Tôi cố nhẫn nhịn chuyện thị phi này , nhưng gần đây khi nhìn vào mắt họ cứ như tôi có oán thù sâu nặng với họ vậy . Tôi quả thật rất bế tắt , tôi rất lo sợ gia đình chỉ có tôi , cha mẹ tôi đã già , tôi không muốn gây nên thù oán tôi sợ cha mẹ tôi sẽ phải khổ sở . Tôi cảm thấy rất mệt mõi , tôi chỉ muốn dọn đến nơi khác để có cuộc sống bình yên . Tôi cảm thấy rất ăn năn về những gì mình đã làm , nhất là với cha mẹ tôi . Cha mẹ tôi rất thương tôi , tôi đã phụ lòng họ . Tôi không biết phải làm sao , tôi cảm thấy rất bế tắc . Hàng ngày gặp nó tôi thấy nó rất đáng ghét , tiểu nhân đáng tỏm . Trong lòng tôi hiện đã có oán thù , nó theo tôi suốt ngày làm cho tôi suy yếu , chán chường . Tôi luôn cố gắn suy nghĩ lạc quan để chút bỏ quán thù , kể cả đọc kinh , ngồi thiền , tôi cũng đã làm nhưng cứ thấy nó là tâm trang tôi trở nên rất xấu . Tôi rất sợ 1 ngày nào đó mọi chuyện sẽ đi đến bước không cứu vãng được nữa . Hôm nay khi làm về , nó kéo 1 đám mấy thằng dân chơi xăm mình , nhậu trước nhà tôi . Tụi nó nhìn tôi chằm chằm , còn chửi xéo tôi . Lúc đó tôi như điên lên , tôi không nói gì tôi đi vào bếp định chơi tới bến với nó , nhưng khi vào nhà tôi gặp mẹ tôi , lúc này đây tôi chỉ muốn khóc , tôi lun nghĩ nếu ngày xưa tôi khôn ngoan hơn , không giao du với tiểu nhân . thì chuyện này đã không đến với tôi . Tôi thật sự mong các bạn chia sẽ kinh nghiệm sống với tôi . xin hãy tìm cách giúp tôi
Review Map 3s thôi là có tiền Không cần bán hàng, không cần vốn – mình chỉ review quán ăn, tiệm nail… mà mỗi ngày vẫn có tiền về đều! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Identify sources of happiness.