Việc là như thế này, nhà em bán hàng đồ lót và chăn ga gối đệm. Đành rằng là bán đồ lót nên hơi nhạy cảm nên mọi người đi qua chỉ chỏ rồi cười trêu nhau thì cũng bình thường. Nhưng các mẹ ạ trêu nhau thì cũng ở ngoài đường thôi đây vào tận cửa hàng các mẹ ạ .. Gần cửa hàng nhà em có mấy nhà văn phòng, là nhân viên văn phòng nhưng ý thức k bằng mấy bà bán rau ngoài chợ. Cứ trưa họ đi ăn cơm về hôm nào đi qua cửa hàng em cũng cười đùa (đề tài đồ lót )xong có hôm còn vào cửa hàng xem lên xem xuống hỏi hết giá đồ lót đến chăn ga xong cười ầm lên k mua kéo nhau đi về ( cả nam lẫn nữ các mẹ ạ ). Hôm thì vừa sáng sớm ra e còn chưa ngỏ hàng mấy * thượng đế* đấy đi ăn sáng về lại vào nhà e trêu nhau ( nữ mua quần sip cho nam) xong nữ thì xem đồ lót hỏi giá hết quần đến áo, nam thì lật dở hết đống vỏ gối xong cũng cười ầm lên đi về. Đấy các mẹ bán hàng thấy xem có tức k. K những 1 hôm mà rất nhiều hôm mà toàn nhân viên văn phòng. ----------------------------------------------- Cửa hàng nhà e khách đến tư vấn nhiệt tình,vui vẻ, kể cả k mua chỉ vào xem e vẫn niềm nở tư vấn ra về e ra tận cửa chào ( những lúc đông thì k thể chào hết thôi ạ). Nhưng đỗi với những trường hợp như trên e cũng hạn hán lời
đọc mà e tức thay cho mn quá sáng nào chưa mở hàng bọn ấy vào mn bảo luôn, nhà e chưa dọn hàng k tiếp khách ace thông cảm còn trưa vào xem hoặc lúc nào vào xem mn cứ phi lại chỗ họ họ ngại chuồn luôn í mà kể cả dai, gái mặt lì đến đâu mn cứ phi lại đứng cạnh là chuồn ngay, kiểu nó vậy ấy ạ hihi,, đọc mà bực thay cho mn,,,
Tức lắm mn ạ. Vào mà bảo xem thôi k mua mình vẫn nhiệt tình luôn. Nhưng cái kiểu vào giọng rất oai * e ơi cho chị cái quần ....* , * e ơi anh mua bộ tặng cô này cô kia...* xong cả lũ cười ầm lên đi về. Mà vào phải 5 7 người xong lật hết cái này đến cái nọ k mua j. Cứ như nhà mình là công viên ý
Mẹ nó mượn cô bán hàng quán "bún chửi ở NGô sĩ liên" đứng quán cho một hôm. Đảm bảo mấy em ấy có ý thức ngay.
nỗi khổ của những người bán hàng đây mà mn gặp trường hợp công nhận cũng khó xử lý thật nhịn thì ng ta lại càng đc đà mà nói thì lại bảo này nọ.... ai hiểu cho mình bh
Mấy người đó mình quen mặt luôn hả. Nếu là tớ đến lần thứ 3 tớ nói luôn ấy. Mời anh chị ra ngoài nhà em ko bán hàng , vì họ đâu có mua đâu mà tiếp đi tiếp lại vậy. Chưa sáng sớm đã làm vậy ám quán nhà người ta
Tức anh ách mn ạ. Vì có 1 2 người thỉnh thoảng vào nhà mình mua đồ còn lại mình cũng không quen mặt vì mỗi lần vào 5 6 người với cả nhân viên ở các công ty khác nhau. Nói k được mà k nói thì cứ tiếp diễn. Đau đầu lắm mn ạ.
Mỗi lần khách như vậy vào xong chắc phải đốt vía. Chứ một hai lần thì không sao, chứ lần nào cũng như vậy thì...
ô hoá ra chủ shop gần nhà e. Lần sau gặp bọn đấy nó mà vào thì shop cứ bí mật chuẩn bị sẵn cái bật lửa vs tờ giấy. Nó không mua cái chạy ngay ra ngoài đốt vía sao cho chúng nó nhìn thấy luôn í. Cách thứ 2 là bí mật quay lại chúng nó rồi gửi chó admin page "Chim Lợn" hoặc "BEATVN", cho chúng nó nổi tiếng luôn
Trần đời e ghét nhất kiểu mấy chị văn phòng dởm đời,khách nhà e thì chủ yếu là khách văn phòng thôi,nhưng nhiều chị trên tiền quái thai lắm ah.Hàng nhà em là hàng vietnam xuất + thiết kế + quảng châu.Hàng bình dân giá cả từ 200-400k thôi ah.Nhiều chị vào rất kiểu ta đây sang chảnh,toàn mặc hãng này,hãng nọ,hãng kia,xong rồi thử khoảng chục đồ,đồ thì chê giống mán mường,đồ nào ưng thì bắt đầu trả giá như hàng chợ,kiểu là đầm 350 thì trả 250k,dù e có đề biển rõ ràng "miễn mặc cả",đến ạ các chị,sang chảnh làm gì rồi mặc cả như chợ búa,cửa hàng cửa hiệu biển bảng đề rõ,mà ....
Nhận mã giảm giá Multilogin 50% - 60% mới nhất Mở trăm acc không dính shadow ban – Multilogin 1-st antidetect browser on the market là lựa chọn top! / 100+ accounts with no shadow bans – choose Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) Vinegar is a powerful cleaning agent.