Tâm sự Hoa Hậu Cô Đơn!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ chồng vui tính, 31/10/2016.

Tags:
  1. Mẹ chồng vui tính

    Mẹ chồng vui tính Thành viên mới

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ah! Mình đoán chắc cũng không ít mẹ có tâm trạng như mình khi trong nhà toàn AĐam, có một mình soán ngôi hoa hậu!. Nhiều lúc thấy bị cô lập kinh khủng ý. Mình có 2 cậu quý tử, lúc chưa sinh em bé thứ 2 thì anh cả anh ý bện hơi bố, bám bố kinh khủng khiếp, chả thèm mẹ. Có hôm thấy tủi thân tự dưng ngồi khóc ( hâm thế chứ !). Anh ý bám bố đến nỗi ko khiến mẹ làm bất cứ thứ gì , các mẹ đừng vội bảo " sướng" nhé! Vì bị tẩy chay gần như hoàn toàn nên ko thấy " sướng" tẹo nào đâu. Từ việc ăn, ngủ, đi vệ sinh và giờ là đi học, kèm học....anh ý chỉ khiến bố anh ý thôi. Ôi, nghĩ đến lại thấy nghẹn ngào. Mà thực sự mình không hiểu là vì sao luôn, Mình ko chủ trương dạy con theo kiểu phát xít nên chỉ những lúc con hỗn quá mới bất đắc dĩ dùng roi thôi. Thế mà từ ngày sinh ra đến giờ anh ý lúc nào cũng chỉ có ba và bà. Cái gì cũng ba bất kể . Anh ý bám ba đến độ ông xã mình cũng sợ luôn. Đi làm thì chớ chứ về đến nhà thì đúng là cái đuôi không rời nửa bước. Ba tắm đứng canh phòng tắm đến khi ra thì thôi, ba đi vệ sinh anh ý cũng vác bô vào ngồi cùng. Khi mình sinh tập 2, nói thực thèm con gái đến tột cùng ý, vì mong tìm được đồng minh. Nhưng nào ngờ, lại thêm anh nữa. và nói thật mình sợ bị tẩy chay đến nỗi mình phải ủ mưu các mẹ ah. Từ lúc sinh ra đến giờ ( hơn 1 năm) mình cho anh ý ngủ toàn ôm để anh ý bẹn hơi mẹ ( lần này thì hâm luôn). Cũng may, anh ý bẹn thật. Anh ý bám mẹ không khác anh cả bám bố là mấy. Mình cũng tưởng tìm được đồng minh nên thấy an ủi phần nào. Ai dè đợt gần đây mình thấy anh ý bắt đầu không theo mẹ nhiều như trước nữa, bắt đầu đòi ba bế cho đá bóng và bế đi chơi. Nhiều hôm mẹ gọi quay đầu bơ như ko thấy. ô hô, không biết sao nữa! khóc luôn được ý.
    Bây giờ nhiều khi nghĩ thấy tủi thân sao ý. Mẹ chồng mình nhiều khi thấy tâm trạng mình buồn buồn, an ủi bảo là thế càng nhàn! ( Mẹ chồng mình cũng 3 quý tử và không có con gái). Mình nghĩ chắc bà nhiều lúc cũng có cảm giác giống mình và các mẹ ah, giờ phe của mình chỉ có mỗi mẹ chồng thôi. Bà chiều con dâu và thương con lắm! nên mình đang cố học bà chỉ để hi vọng sau này con dâu nó cũng thương mình và bớt cô đơn ! hic hic. Ai tâm trạng giống mình thì vào chia sẻ nhé!
    ..............
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ chồng vui tính
    Đang tải...


  2. tinhde

    tinhde Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy nhiều gia đình cũng trong trường hợp như chị đấy ạ. Kiểu sinh con một bề mà toàn con trai nên vậy. Em thì chưa lập gia đình nên cũng không biết chia sẻ gì nhưng có cô bạn thân vừa lấy chồng, mà gia đình nhà chồng cũng có 2 ông con trai thôi. Nó kể với em, hôm đầu về làm dâu được mẹ chồng cho hẳn một tủ quần áo, trong đó toàn váy vóc đẹp lắm, mẹ chồng nó bảo: mẹ thèm có con gái lắm, đi chợ thấy váy đẹp là mua về để tủ, dự định sau này cho con dâu mặc, giờ con về rồi mẹ cho cả đấy, cái nào con thấy hợp thì mặc mà đi làm...

    Nghe kể mà em thấy nó hạnh phúc lắm ạ. Mẹ chồng chiều nó còn hơn mẹ đẻ nữa. Cũng coi như bù đắp việc bà không có con gái chị ạ. Như chị thì có được mẹ chồng tâm lý cũng là điều may mắn so với nhiều người rồi đấy ạ.
     
    Mẹ chồng vui tính thích bài này.
  3. quangcaoalphabeta1

    quangcaoalphabeta1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn đừng quá buồn, con zai bám bố chứng tỏ là bố chúng nó là người rất đảm đang (tôi hiểu là bọn trẻ thường có xu hướng quấn quýt người hay chăm bẵm nó), chịu khó chia sẻ công việc chăm sóc con với mẹ của chúng. Đây là điều mà hàng triệu (tôi phải nói là hàng triệu) người phụ nữ Việt Nam mong muốn.

    Thứ hai nữa là nói là bố và bà thôi, nhưng kiểu gì thì kiểu bố là số 1 (mình nhường tí không sao) còn chắc chắn số 2 là mẹ. Gia đình nào cũng vậy, bố mẹ vẫn là nhất đấy.
     
    Mẹ chồng vui tính thích bài này.
  4. Mẹ chồng vui tính

    Mẹ chồng vui tính Thành viên mới

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Cám ơn các mẹ đã an ủi. Cũng may có thể tìm được nơi để tâm sự như trên diễn đàn này, tâm trạng mình đã thấy tốt hơn lên rất nhiều rồi.
    CHÚC CÁC MẸ VÀ GIA ĐÌNH CÁC MẸ (BỐ) LUÔN TRÀN NHẬP TIẾNG CƯỜI
     
  5. thoi trang cong so Allan

    thoi trang cong so Allan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    nhà anh cả em thì cũng có 2 thằng con trai nhưng cả 2 thằng ku đều bám mẹ nó ý chị ah. Thằng thứ nhất ngay từ hồi gần 3 tháng gì đấy mà đêm ngủ mẹ nó đi vệ sinh , nó ngọ nguậy 1 tý mà bố nó chỉ kịp vỗ vỗ rồi ru " à, à.." là nó khóc toáng lên. Đến cái tuổi biết đòi đi tè thì chỉ khiến mẹ, không khiến bố bất cứ việc gì ( không khiến bố ru,bố bế, bố lấy bô cho...). Đến thằng thứ 2 này có đỡ hơn nhưng làm gì cũng chỉ mẹ thôi
     
    Mẹ chồng vui tính thích bài này.
  6. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    11,683
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Multilogin giảm giá 50%-60%, ai cần coupon?
    Dùng thử Multilogin 1-st antidetect browser on the market miễn phí – nuôi acc Facebook, Google, Amazon không lo die! / Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market free – manage Facebook, Google, Amazon accounts risk-free!
    Cơ hội giới hạn: Tặng tool Automation cho ai mua Multilogin tháng này (Limited time: Get Automation Tool FREE when buying Multilogin this month)
    Respect other people's opinions, even when they differ from your own.
     

Chia sẻ trang này