CÂU CHUYỆN VỀ BÉ GÁI SỚM CHÀO ĐỜI HAI TUẦN CHỈ VÌ MUỐN GẶP MẶT NGƯỜI CHA BỊ UNG THƯ Mark 52 tuổi bị ung thư thời kì cuối, chỉ còn sống chưa đến 1 tuần, anh ta muốn nhìn thấy con gái chưa ra đời. Vợ bèn sinh mổ sớm hơn hai tuần. Con gái ra đời, Mark ôm lấy đứa con vào lòng chỉ vỏn vẻn 45 phút, và bình thản rời khỏi thế gian này. Khi con gái lớn lên, bé sẽ hỏi : Ba đã nhìn thấy con chưa ? Vậy ba có yêu con không hả mẹ ? - Thấy qua, người rất yêu con, và người luôn cho rằng con là thiên thần đẹp nhất. Đó, chính là ý nghĩa 45 phút trong đời
Ðề: 45 phút ý nghĩa nhất cuộc đời hic, câu chuyện cảm động, giá như ko có hình, chẳng hiểu sao mình nhìn hình lại thấy sờ sợ, hic hic.
Ðề: 45 phút ý nghĩa nhất cuộc đời Bức ảnh làm cho câu chuyện này có thực chứ không phải chỉ là một câu chuyện. Nhìn em bé và bố đều rất hạnh phúc!
Ðề: 45 phút ý nghĩa nhất cuộc đời câu chuyện cảm động quá, người mẹ cũng p mổ để con kịp ra đời, ng bố kịp nhìn thấy con để nhắm mắt xuôi tay... Phút bình thản của ng bố làm mình xót xa cho đứa trẻ..........
Ðề: 45 phút ý nghĩa nhất cuộc đời Câu chuyện này cảm động quá nhưng người mẹ làm như thế cũng nguy hiểm quá
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng The sun always shines above the clouds.