Mình có 1 bà sếp, tuổi 74, làm cái gì cũng xét nét và bắt mình báo cáo xin ý kiến trong khi việc rất gấp và cần ra quyết định nhanh mà hoàn toàn trong tầm kiểm soát của mình. Nếu bà ấy xử lý nhanh thì cũng k sao nhưng đặc điểm là xử lý rất chậm, kiểu như luôn muốn ng khác phải chờ đợi để khẳng định mình là quan trọng, không chỉ riêng với mình mà với tất cả những ng khác, kiểu như muốn thâu tóm tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn. Với trường hợp này thì các bạn khuyên mình nên xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý và êm xuôi, vì tính mình khá thẳng và hơn nữa quan hệ với KH thì phải nhanh và kịp thời trong thời buổi này thì mới được việc. Minh đang đau đầu suốt mấy tuần nay mà chưa tìm ra câu trả lời. Bạn nào đã từng ở trong hoàn cảnh này cho minh vài giải pháp nhé (u)