Hi các mẹ, rảnh rỗi muốn vào 8 chơi với các mẹ chút, phụ nữ chúng ta ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ về 8/3, mục đích là vui vẻ, chia sẻ ah, nên kỷ niệm vui buồn gì các mẹ cứ vào đây chia sẻ nhé Em xin kể trước: em và bạn trai yêu nhau được 5 năm, trong suốt thời gian yêu nhau thì giờ các ngày lễ tết em cũng không nhớ chi tiết lắm, ấn tượng của em vs anh ý vè 8/3 lại là hồi bọn em chưa yêu nhau, hồi đấy chỉ biết nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn chung của 2 đứa. Đợt đấy anh ý mới chia tay ny cũ nên vẫn còn đang chàn chừ chưa dám cưa cẩm em. EM thì thích anh ý trước 1 năm rồi, đến ngày 8/3 năm đấy cũng phấp phỏng mng chờ chàng sẽ rủ mình đi chơi, thế mà chờ cả ngày chả thấy gì cả, cảm giác buồn buòn mất cả buổi tối. Nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy vui vui. Vì bh mình lớn rồi, em muốn trở thành người phụ nữ độc lập và không bị dựa dẫm vào chồng, nhiều khi là cả về cảm xúc, nên giờ tìm được ai khiến em rung rinh đã là khó, tình cảm từ thời còn sinh viên di học thật là trong sáng và đáng quý phải không các mẹ
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ hè hè, cảm xúc và lý trí càng lớn càng có khác hơn, độc lập tự do muôn năm, nhớ mùng 8/3 đầu tiên với ng cũ là 1 buổi hẹn hò thật nhớ, nhớ như in trong đầu những hình ảnh xảy ra. trời cũng mua phùn như bây giờ
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ e và người yêu cũng yêu nhau từ thời sinh viên, cũng nhiều kỷ niệm lắm ạ, 8/3 thì làm j có tiền mua hoa và qua to( sinh viên nghèo mà) nên e cữ hậm hực mãi vì toàn đc tặng hoa bé tý à ( sau này thấy mình trẻ con quá) giờ đi làm ,ng y mua bó hoa to đùng, quà giá trị mà thấy k thích bằng ngày xưa,híc
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ Hihi cái gì qua rồi mới thấy giá trị của nó mà các mẹ, giờ em cũng thế. Em nhớ hồi noel dc ny tặng cho 1 cái hộp bật đền lên là hiện lên tường hình các con thú, chả bao giờ lôi ra dùng và thực sự trong lòng hơi thất vọng khi nhận món quà đấy vì hy vọng đc nhận quà gì giá trị các thứ cơ. Nhưng giờ nhìn thấy nó lai thích hơn những món quà có giá trị khác, và do người khác tặng nữa. Yêu nhau từ khi còn sinh viên ko có tiền nhiều lúc cũng ngán ngẩm thật, nhưng giờ cả 2 đều đi làm rồi, có thể mời nhau những bữa ăn chất lương hơn, tặng nhau mốn quà đắt tiền hơn, nhưng cảm giác happy thì chắc đã khác, đó là 2 cảm giác khác nhau.
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ 8/3 năm nay của mình là dự 3 cái đám cưới trong cùng 1 giờ trưa với 3 đàn gái & sinh nhật em gái. Chạy và chạy
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ ngày cấp 3 đi học, cả lớp e có mỗi hai mống con trai thành ra toàn lũ con gái tự sướng với nhau, nghĩ lại thì cũng vui lắm. lấy chồng rồi thì chỉ quanh quẩn bên chồng với mấy nhóc tỳ thôi là đủ hạnh phúc rồi
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ 8/3 nhà mình nói chung chẳng khác gì ngày thường. Ông xã sống thực tế lắm, không có hoa quà gì gọi là bất ngờ cả
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ mình thì k có kỉ niệm j đáng nhớ vào 8/3 cả. mình vs ny yêu nhau 4 năm, tháng 3 là kỉ niệm yêu nhau nên gộp chung lại làm 1, quà cho to và ý nghĩa )) 8/3 thường đi ăn nhẹ nhàng vui vẻ là chính
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ 1 ngày 2 vợ ck đi nhà hàng, chiều tối về được chú ( em trai chồng) tặng 1 bó hoa, rồi 2 anh em vào bếp đạo diễn ăn tối ở nhà. vui vẻ và ấm áp.
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ Mồng 8/3 vừa rồi của em cũng vui vui và hơi ngố^^. Em với bạn trai yêu được hơn 5 năm rồi, bạn trai em mua cho bản thân thì cái gì cũng tiếc mà đưa em đi ăn hay mua đồ cho em vs bố mẹ thì vung tay toàn quá trớn. Em vốn bị thâm mắt =.= dạo này lại thêm khó ngủ nên càng thâm, thấy thế 8/3 vừa rồi bạn em lần mò trên mạng tìm mỹ phẩm thì thấy OHUI có vẻ được, thế là ra công ty của nó ở La Thành hay đâu đó. Bị chị tư vấn dụ dỗ, không mua thì ngại nên đành mua 4 hộp mặt nạ mặt vs mặt nạ mắt tận 1tr >.< Em nhận quà xong tiếc tiền quá, nghĩ mình mua gì cũng đắn đo từng đồng 1, kiểu gì mà khóc tu tu =)) Ban đầu bạn em tưởng yêu người khác rồi nên ở cạnh anh ý thấy buồn, làm ầm lên đòi em nói lý do sao lại khóc =)) Lý do thì ngại chết, chẳng lẽ bảo em tiếc tiền với tủi thân^^. Cũng đành phải nói, hì hì. Thế là bạn trai em xin lỗi rồi bảo vì không khéo thui, từ tháng sau chuyển lương sang tài khoản của em cho em quản lý quỹ cưới Nghĩ vừa thấy vui vừa thấy ngố các chị ạ.
Ðề: Kể về kỷ niệm ngày 8/3 đi các mẹ ơi ^^ Hồi đang học năm cuối cấp 3 có anh lớp trưởng tán tỉnh mấy cô trông đc đc ở lớp ; mua mấy vé nhân dịp 8/3 rồi rủ vào rạp xem phim. Khi rúc ríc ngồi e lệ xem thì đèn pin rọi đến mời ra ngoài.... Hóa ra vé buổi ế tẩy giờ chiếu bán vào buổi sau, lớp trưởng xẹp như con gián tường! Nhớ mãi 8/3/1979
Coupon Multilogin 50%-60% siêu HOT Trình duyệt hỗ trợ fake IP, fake device, fake profile mạnh nhất – dùng Multilogin 1-st antidetect browser on the market! / Best browser for fake IP/device/profile – choose Multilogin 1-st antidetect browser on the market! Mua Multilogin qua link này sẽ được tặng tool tự động hoá xịn nhất cho Multilogin (Buy via this link and receive the best FREE automation tool for Multilogin) Never write in an email to someone, something which you wouldn't say to that person's face.