Hôm qua em mơ 1 giấc mơ lạ lùng. Nó nối tiếp với 1 giấc mơ mà em đã mơ từ thời nào đó. Trong đó, em bị bệnh. Không rõ là bệnh gì. Và hôm qua em mơ tiếp là bệnh của em không chữa được, em phải nghỉ làm và nằm ở nhà. Thời gian trước để em thoải mái cả nhà vẫn cho em hoạt động đi làm như bình thường. Còn giờ thì không thể kéo dài được nữa. Mẹ em kê cho em 1 cái giường đơn chạy dọc theo tường, đầu giường đặt tủ quần áo. Bố thì lúi húi soạn đồ trong 1 cái vali bằng da mới mua cho em. Trong khi mẹ cất vào ngăn tủ đầu tiên tờ giấy tờ xe bằng da, tự chế cho em, để sau có gửi xe xuống thì em sử dụng luôn. Em định hỏi sao lại làm bằng da, đốt sẽ khét lắm. (........) Nhưng thấy bố mẹ cứ cúi gằm mặt kiểu bất bình thường, em sợ họ đang xúc động nên thôi. Em đi vào nhà vệ sinh, bồn cầu mẹ cũng làm xoay ngang so với hướng bình thường. Mẹ bảo mẹ làm thế cho đỡ tốn diện tích. Rồi mẹ gọi em, bảo là có 1 tờ giấy chị gái gửi khi em bắt đầu bị bệnh, mẹ quên không đưa cho em. Em giở ra, tờ giấy viết kín 4 mặt bằng bút mực đỏ. Của 1 bác trên thành ủy, đầu em bắt đầu quay cuồng, các chữ lướt qua mắt em. Bác ấy bảo mọi người đang tích cực tìm cách giải cứu căn bệnh của em, bảo em cố chờ, vài ngày nữa sẽ có cuộc làm việc, em kiên trì lên,.... Em đưa tay lau nước mắt, hé mắt nhìn con đang ngủ. Đồng hồ tích tắc khoảng 5h sáng.......
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? Tớ mơ mấy lần rùi, nhưng mà chết ko được chôn, cứ bay lơ lửng mãi quanh mọi người. Chắc còn vương vấn ko đi được Hôm nào mơ thế sáng hôm sau mệt lắm. Em nghĩ có lẽ do mệt nên mới mê man nằm mơ như thế!
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? tớ hay nằm mơ thấy mình chết lắm, có khi mơ thấy mình bệnh chết, có khi thấy mình trên bàn thờ, mẹ mình đang đứng dưới thắp hương cho mình, hồn mình thì đứng ngay cạnh mẹ. sợ toát cả mồ hôi.Hôm bữa còn nằm mơ thấy ma nửa, chắc dạo này tâm trí k tốt nên hay mơ bậy bạ
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? hic.. giải nghĩa giấc mơ chết là rất may mắn đó ạ. em dạo này ngủ tít chẳng mơ mẩn gì cả.
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? Lúc em có thai được gần 5 tháng, em mơ thấy có 2 người (chính xác là mặc áo dài trắng, không rõ mặt) đến đứng ở cửa phòng chờ em. Trong giấc mơ, em biết chắc chắn đó là ma, em cứ hét lên "không đi đâu" rất nhiều lần. Hét to quá nên chồng lay dậy, tỉnh dậy toát mồ hôi. Sợ đến bây giờ
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? Tớ cũng nằm mơ mình chết 2 lần rồi,tớ thấy mình bay lơ lửng và nhìn thấy cảnh mọi người đang chuẩn bị đám ma cho mình,tớ khóc ướt gối vì nghĩ "mình chết thì ai lo cho con?".Tỉnh dậy tớ kể lại cho bố mẹ tớ nghe thì các cụ bảo ko sao,thế thì tớ sống thọ lắm,mà tớ đi xem tử vi họ cũng bảo tớ sống đến 86 tuổi cơ.He he,như thế thì đúng là thọ thật.
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? Tớ cũng vài lần mơ thấy mình chết. Nhưng các cụ bảo sinh dữ tử lành, chẳng sao cả đâu. Mà bản thân mình cũng thấy chẳng có vấn đề gì cả. À, mà tớ cũng hay mơ tiếp giấc mơ từ hồi nảo hồi nào lắm. Nhiều giấc mơ giống nhau nữa (có cái gì đó trong mơ giống nhau, ví dụ như nhiều lần mơ thấy một cái nhà lạ hoắc). Nhưng vui nhất là hồi sắp thi đại học mơ thấy đề thi Văn, khi đi thi thì đúng y hệt chẳng lệch tí ti nào.
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? mình thấy mình ở âm phủ đang đi đành nhau với người khác chứ, từ nhiên đàng mơ màng đập vỡ luôn con laptop....đúng là ác mộng, giấc mơ mình bị chết thế là chết luôn con lap 18 triệu
Ðề: Đã bao giờ bạn mơ thấy mình sắp chết? mơ minh chết xong minh luôn nghĩ đên việc báo hiếu bố mẹ, không biết có ai nghĩ như mình không
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng When you're at a concert or event, enjoy the moment, enjoy being there. Try leaving your camera in your pocket.