Kinh nghiệm: Mình Đã Chữa Khỏi Tay Chân Miệng Cho Bé Bằng Lá Bàng.

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi buithuylan, 17/3/2018.

  1. buithuylan

    buithuylan Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    2,669
    Điểm thành tích:
    863
    cho mẹ nào chẳng may con bị nhiễm tay chân miệng thời kì đầu.
    Zai nhà mình năm ngoái bị 2 lần tay chân miệng, lần đầu con kêu đau miệng thì trong miệng con đã mọc khá nhiều nốt rồi, tay, và chân cũng có nhiều nốt nhỏ. Đặc biệt ở đầu gối, bàn chân và bàn tay. Cho đi khám bs thì bs cho về theo dõi và kê mấy loại gel bôi kiểu dành cho các bé bị nhiệt í. Bảo về bôi và theo dõi. Mình về nhà lên bác google tìm hiểu thì tìm ra bài chữa băng lá bàng. Thế là ngay tối đó ông xã đi ra phố tìm cây bàng ngắt lá mang về nấu đặc lên.lấy một ít ra cốc để lau rửa miệng, xúc miệng( nếu trẻ bé chưa biết xúc miệng thì dùng khăn xô sạch rồi nhúng vào nước lá bàng rồi rửa khoang miệng và lưỡi cho bé) Nước nguội cái thì lấy nước đó tắm cho con. Mình còn lấy cái lá non non để vo lại chà xát các vết ở tay ở chân. ( nhẹ thôi nhé kẻo đau con)
    Trc tiên mình lấy một ít ra chậu để ngâm chân rửa tay cho con, nếu con bị mọc nhiều thì sau đó lấy nước đó tắm cho con nữa. Mình làm liên tục 5 ngày thì các vết đó dần dần seo lại và hết.
    Miệng của con là vất vả nhất vì bé sẽ cực kì đau. Mình đã fai cứng rắn lắm để đè con ra lau miệng cho con, bởi bé đau và không hợp tác. Rửa miệng cho con xong một lúc thì trc khi bé ăn cháo hay ăn uống sữa thì các mẹ bôi cái gel mà bs kê cho con dịu bớt đau thì con mới ăn cháo uống sữa dễ dàng một chút. Lần đầu con mình bị là nặng nhất bé đau ko ăn được gì cả, ngày mình fai nấu 3 lần lá bàng để lau rửa cho bé. Mà 5 ngày liền chỉ có uống sữa( uống sữa cũng còn khó khăn í.) mình mua cái bột bledina, bột lắc sữa đó, để pha thêm vào sữa cho con uống vì sợ con đói.
    Đó là 2 lần gian nan của ông con. 2 lần gian nan trước còn kinh khủng hơn cơ.
    3th nhập viện vì tiểu phế qua r, thở ôxy. Nằm 12 ngày. Đợt 2 luc 6 tháng. Nằm 11 ngày và vẫn thở ôxy. Sau đó về nhà vẫn tái phát, mình đã tiếp tục chiến đấu kiên trì cùng con cho đến khi con 2tuoi thì mới nhẹ nhàng hơn một chút. Muốn viết tiếp kinh nghiệm cùng con chiến đấu với hen phế quản thì chắc fai sang bài khác thôi. :)))))
    Chúc các bé nhà các mẹ luôn khoẻ mạnh!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi buithuylan
    Đang tải...


  2. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,821
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
  3. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,821
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này