Một ngày không mạng xã hội – nghe thì dễ, làm mới khó. Nhất là với một nhóm bạn trẻ, mỗi người đều gắn chặt với công việc, thông báo, tin nhắn, lướt feed... Nhưng lần này, tụi mình quyết định thử: tắt wifi, để điện thoại ở góc bàn, và chỉ... sống cùng nhau. Bọn mình chọn villa quận 7 cho thuê theo ngày, vì nơi này đủ gần trung tâm Sài Gòn, nhưng lại yên tĩnh và kín đáo để thử một “social detox” đúng nghĩa. Căn villa có hồ bơi nhỏ, sân BBQ và không gian bếp đầy đủ. Cả ngày hôm đó, tụi mình cùng nấu ăn, chơi bài, ngồi tán gẫu, và quan trọng nhất: không ai rút điện thoại ra để chụp gì cả. Mình bất ngờ nhất là những đứa hay "dán mắt vào màn hình" nhất lại là những người trò chuyện nhiều nhất hôm đó. Tụi mình cười nhiều, nói chuyện sâu, và không ai cảm thấy nhàm chán như mình từng tưởng tượng về một ngày “ngắt kết nối”. Villa được đặt qua Odwin Travel – chỗ này hơi cao hơn thị trường tầm 300k, nhưng đổi lại, tư vấn rõ ràng từng căn, hình thực tế, số phòng đúng, không phát sinh linh tinh. Mình cảm thấy an tâm vì không cần phải kiểm tra đi kiểm tra lại như mấy lần trước đặt villa qua app. Sài Gòn luôn vội, nhưng trong căn villa đó – thời gian như chậm lại. Tụi mình mới nhận ra, lâu nay sống trong kết nối mà lại rất xa nhau. Hóa ra, chỉ cần rời điện thoại, dành thời gian thật sự bên nhau – thì chẳng cần gì khác cũng thấy vui và đủ đầy.
❝Đi với con nhỏ thì quan trọng nhất là vệ sinh và an toàn – villa bên Odwin Travel có hồ bơi rào chắn, sân chơi sạch sẽ nên yên tâm.❞