Tụi mình không chọn villa để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Tụi mình chọn villa – để kỷ niệm một năm đầu tiên sống không phụ thuộc vào ai. Chuyến đi không phải kiểu “xả stress”, không lên lịch trình quá chi tiết. Chỉ đơn giản là: 20 con người từng lạ – nay thành bạn, từng ngồi cùng bàn làm – nay mỗi người một hướng, nhưng cùng có một điểm chung: lần đầu sống theo ý mình. Villa tụi mình chọn là một villa Phan Thiết 20 người, có sân vườn riêng, chỗ nướng BBQ, và đặc biệt là không gian đủ rộng để mỗi người có một góc riêng… nhưng vẫn đủ gần để ai đó gọi “Ê, lại đây coi cái này vui nè!” Tối đó, không ai cầm điện thoại. Tụi mình bật nhạc cũ, chơi trò hỏi – đáp như sinh viên năm nhất. Câu hỏi xoay quanh: “Mày đã thay đổi thế nào trong năm nay?”, “Có bao giờ mày thấy hối hận khi nghỉ việc không?”, “Bây giờ mày có đang vui không?”. Có câu trả lời ngắn ngủn. Có câu làm cả nhóm lặng người. Nhưng có một điều chắc chắn: tụi mình tự hào vì đã dám thay đổi. Tụi mình đặt villa qua Odwin Travel – và đúng là không hối hận. Vì khi đi đông như vậy, chỉ cần một căn không đúng số phòng, hoặc ảnh không đúng thực tế là đủ làm tụi mình khó chịu cả chuyến đi. Odwin Travel tư vấn đúng thật, không PR quá mức, cũng không “giấu nhẹm” khuyết điểm như nhiều nơi từng gặp.
❝Từng đi villa gặp WC hư, máy lạnh yếu – tụi nhỏ khó chịu cả đêm. Từ đó chỉ chọn bên Odwin Travel, có hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng.❞