Chuyến đi Đà Lạt lần đó tụi mình không chuẩn bị nhiều. Mỗi đứa chỉ mang đúng một balo, không kịch bản, không kế hoạch, không đặt kỳ vọng. Lý do đi cũng chẳng đặc biệt – chỉ là có đứa than mệt, đứa kia muốn “lên núi trốn deadline”. Tụi mình chọn một villa Đà Lạt cho 10 người giá rẻ – tiêu chí là đủ chỗ ngủ, không lạnh quá, và yên tĩnh. Nhưng rồi điều tụi mình mang về sau chuyến đi không phải là sự hoành tráng, mà là... cảm giác an toàn. An toàn khi biết căn bếp sáng đèn suốt buổi tối, lúc ai đó thức muộn trộn mì gói. An toàn khi bước ra ban công thấy bạn mình đang đắp chăn ngồi uống trà, lặng lẽ mà không cô đơn. An toàn khi ngủ mà không cần khoá cửa phòng – vì ai cũng là người nhà. An toàn khi có thể nói “hôm nay tao không muốn nói chuyện gì hết” – và vẫn được hiểu. Villa đó không phải căn sang nhất, cũng chẳng có nội thất gì quá đặc biệt. Nhưng nó đủ ấm, đủ rộng, đủ sạch. Đặc biệt là có không gian riêng cho mỗi người, và cũng có không gian chung để cả nhóm “tụ hội”. Chuyến đi đó giúp tụi mình hiểu rằng, không cần đi đâu xa hay làm gì lớn lao. Chỉ cần một nơi đủ yên để cả nhóm ở cạnh nhau – là đủ “nạp lại” năng lượng cho cả tháng sau. Căn villa hôm đó tụi mình đặt qua Odwin Travel – rõ ràng, minh bạch, không rườm rà. Dù đặt sát ngày nhưng vẫn được hỗ trợ tận tình. Villa Đà Lạt cho 10 người giá rẻ – một nơi không cần phải “đặc biệt”, chỉ cần đủ bình yên để mọi người được là chính mình.
“Mỗi lần đi là mẹ mình lại dặn ‘đặt bên lần trước nha’, vì bà thích căn đó sát biển, sáng mở cửa là có gió biển mát rượi – cảm giác rất thư giãn.”