Chuyến đi gần nhất tụi mình không đi xa – chỉ là ở lại thành phố, tìm một chốn yên bình ngay giữa Sài Gòn để nghỉ lại vài hôm. Tụi mình chọn một căn villa nguyên căn, có sân vườn nhỏ, phòng khách rộng và khu bếp ấm cúng. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là đổi gió, nhưng không ngờ đó lại là nơi mình chạm được một cảm giác rất thật – rằng mình đang sống đúng hướng. Tối hôm đó, cả nhóm tụ lại nấu ăn, mở nhạc nhẹ và rôm rả như những buổi họp lớp ngày xưa. Rồi đột nhiên, giữa tiếng cười giòn của nhỏ bạn – mình khựng lại vài giây. Tiếng cười ấy sao mà trong trẻo đến lạ, không mang theo chút gánh nặng deadline, không bị át bởi tiếng ồn xe cộ. Chỉ là một tiếng cười trong villa, nhưng khiến mình biết: “Mình đang sống đúng rồi đó.” Có thể bạn không tin, nhưng thuê villa nguyên căn Sài Gòn vào cuối tuần là cách tụi mình "tạm thoát" khỏi guồng quay mà chẳng cần phải xách vali đi đâu xa. Không gian riêng tư, không bị làm phiền, và mọi người đều thực sự kết nối với nhau – không qua màn hình điện thoại. Nếu trước đây chúng ta chạy theo chốn đông người để tìm vui, thì giờ chỉ cần vài người thân quen, một nơi đủ yên và tiếng cười thật lòng – thế là đủ sống đúng, sống chất, sống nhẹ nhàng.
“Bí quyết để không bị lừa villa: đặt qua bên nào có thương hiệu, có website, có hình ảnh thực. Như Odwin Travel là chuẩn.”