Có người nói: “Cuộc đời là một chuyến đi.” Nhưng chẳng ai có thể đi mãi mà không cần nghỉ. Với tôi, những căn villa – đặc biệt là những nơi như villa Hồ Tràm 4 phòng ngủ – chính là những đoạn dừng chân quan trọng trên hành trình đó. Chúng tôi từng đi rất nhiều nơi: Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang... Nhưng không hiểu sao, Hồ Tràm lại khiến tôi muốn quay lại nhất. Có thể vì nơi này vẫn đủ gần để chạy xe cuối tuần, đủ vắng để tách biệt khỏi ồn ào, và đủ đẹp để khiến người ta lặng im ngắm biển đến vài giờ mà không thấy chán. Villa 4 phòng ngủ là lựa chọn hoàn hảo cho nhóm 6–10 người. Không gian đủ rộng để mọi người sinh hoạt chung, nhưng cũng đủ riêng tư cho từng nhóm nhỏ. Có lần tụi tôi đi chỉ để “nghỉ” – không tiệc tùng, không lên lịch. Chỉ là nằm dài trên sofa đọc sách, có người ra biển ngồi vẽ, có người lục đục nấu ăn. Vậy mà ai cũng thấy “được nạp lại năng lượng”. Cuộc sống hiện đại khiến ta sống nhanh, phản ứng nhanh, và lúc nào cũng trong tình trạng “bận”. Chính vì vậy, việc chủ động nghỉ – không chờ đến khi kiệt sức – là cách tôi học để yêu mình hơn. Và những căn villa như ở Hồ Tràm, nơi có biển, có không gian riêng, và không tiếng còi xe… là cách tôi “thở” giữa hành trình dài của cuộc sống.