Nhóm mình có cái tật: đi du lịch là phải nghĩ trò gì đó "kỳ kỳ" để đám đông cười xỉu. Và Vũng Tàu cuối tuần trước là một ví dụ sống động. Bình thường đi biển thì mọi người hay BBQ ngoài trời, hát hò, chụp hình. Nhóm mình thì… tổ chức một cái “phiên chợ mini” ngay trong sân villa đang ở. Mỗi người chuẩn bị một “gian hàng” nho nhỏ: người bày bánh tráng trộn, người làm trà tắc, có bạn còn vác cả loa kéo ra vừa bán đồ vừa rao kiểu “5 ngàn một phần – không ngon không lấy tiền” . Villa tụi mình ở là căn Villa Vũng Tàu giá 2 triệu cho nhóm 6–8 người, có sân rộng vừa đủ để bày đủ thứ lỉnh kỉnh. Không gian riêng tư nên tha hồ làm trò mà không sợ ai la hay nhòm ngó. Chợ mở lúc 5h chiều, đúng giờ “giờ vàng của đám con nít”, mà toàn người lớn đóng vai tiểu thương – nên bạn hiểu độ lầy cỡ nào rồi đó. Có đứa ăn xong còn “bom hàng”, bị chủ sạp dí chạy vòng sân. Cười đến đau bụng. Đi du lịch không nhất thiết phải sang – chỉ cần đủ rộng, đủ riêng và đủ thân là có thể tự tạo niềm vui. Tính ra, giá chia đầu người mỗi đứa chỉ tầm một buổi ăn ngoài, mà kỷ niệm thì đem về kể hoài không hết!
❝Từ ngày biết tới Odwin Travel, mình đỡ phải lọ mọ tìm từng căn villa trên Facebook. Họ có sẵn danh sách theo nhóm người, nhu cầu, rất tiện.❞