Long Hoa Thi Tập - Sấm Kinh

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi ogashop, 7/4/2024.

  1. ogashop

    ogashop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    1,663
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    48
    1610 - XÂY NGUỒN SỐNG MỚI

    Anh đi xây bước nhịp cầu
    Nối vòng tay lớn, đồng bào anh em
    Đất trời Nam Việt, Việt Nam
    An vui hạnh phúc thênh thang phúc lành
    Bốn mùa trong cảnh yên bình
    Khắp nơi dân chúng ngập tràn niềm vui
    Anh đi trải đức trải nhân
    Cho vui cuộc sống cho thêm tình người
    Cho quê thêm vạn cung đàn
    Cho đời rộn rã vạn ngàn lời ca
    Cho rừng rộn rã chim bay
    Biển đông lớp lớp thuyền ghe sóng thuyền
    Anh đi chung bước chung lòng
    Xây nguồn sống mới con người Việt Nam

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1611 - NHỮNG LỢI ÍCH TỪ CON ĐƯỜNG

    Trong không khí yên tỉnh giữa trưa hè, Bỗng nghe tiếng còi te te làm người ta giật mình. Một chiếc xe mới cáu với chủ nhân sành điệu lao nhanh vào cổng miệng la lớn mầy nghe gì chưa Thuận.

    - Thuận ngơ ngác nghe chuyện gì?

    Mà chuyện gì vậy Thời Đại?

    - Trời ơi cái thằng ngố ngáo nầy, tối ngày chỉ biết trồng với tỉa. Mầy lên hương rồi, con đường đẹp nhất thành phố mở ngang qua đây. Khu vườn mầy lâu nay cho không, cũng chẳng ai thèm lấy. Giờ đây biến thành đất vàng, giàu ơi là giàu.

    - Thuận nói chuyện gì chớ chuyện nầy thời tao biết rồi. Tao tưởng đâu mầy nghe con đường Văn Hóa Cội Nguồn mở ra trên đất nước nghèo khổ nầy. Làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam trở thành đất nước vàng, hùng mạnh giàu có nhất Châu Á. Cũng như khu vườn tao đem cho không ai lấy vì đồi chẳng ra đồi, ruộng chẳng ra ruộng, đất đai chẳng màu mỡ gì toàn là sỏi đá, con đường đẹp nhất thành phố đi ngang qua liền biến thành khu vườn đất vàng trở nên giàu có. Nghèo rớt mồng tơi như tao lấy đâu ra bạc tỉ, thế mà trong Bỗng chốc thiên hạ nhìn tao với bộ mặt khác, có người chào hỏi bằng hai tiếng đại gia.

    - Con đường Văn Hóa Cội Nguồn Việt Nam nghe đâu đã ra đời, trên đất nước Việt Nam, con đường đẹp nhất từ xưa đến nay. Hơn hẳn con đường Tư Bản, Cộng Sản con đường hòa Đồng Nhân Loại, độc nhất vô nhị trần gian.

    Ai đi trên con đường nầy trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. To lớn hơn tất cả con đường Tôn Giáo, Đạo Giáo Đại Đạo Vũ Trụ. Theo tao nghĩ con đường vừa rộng vừa to vừa đẹp đi ngang qua thời lợi ích càng to lớn đất đai có giá không sao lường trước được.

    Nguồn lợi từ con đường Cội Nguồn đem lại cho Việt Nam là không thể nghĩ bàn, gia đình nào cũng hưởng lợi từ con đường Cội Nguồn Việt Nam nầy vươn lên làm giàu. Dân Giàu, Nước Mạnh.

    - Thời Đại nghe xong liền tỉnh ngộ nói. Tao chỉ được cái tên Thời Đại, những hiểu Thời Đại chính là Ngáo Thuận Mầy, tiếng là ngáo nhưng không ngáo chút nào. Thời Đại ta chỉ là đệ tử xách dép cho Thuận mà thôi.

    Thuận nghe Thời Đại nói thế liền ngâm mấy câu thơ.

    Có đường là có người đi

    Xưa nay là thế mắc chi phải ngờ
    Có đường thời cả làng nhờ
    Không giàu cũng sướng tràn đầy niềm vui
    Con đường Văn Hóa Cha Ông
    Làm cho đất nước non sông thành vàng
    Con đường truyền thống Cội Nguồn
    Mang về phúc, lộc cho người Việt Nam

    Con đường bá chủ đỉnh cao

    Đạo, Đời là một chung nhau một đường

    Văn minh vật chất tinh thần

    Việt Nam đã có con đường lên mây

    Từ đây Nam Việt đổi thay

    Son vàng hạnh phúc biết bao lẫy lừng

    Nguồn lợi từ ở con đường

    Xưa nay là thế thường thường xưa nay

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1612 - HỠI NHỮNG AI

    Trở về Nguồn Cội, hỡi những ai
    Cố gắng truyền kinh, ráng miệt mài
    Lập công trong buổi thời Thánh Đức
    Trở lại thiên đàng chốn bồng lai
    Hết kiếp đọa đày, yên vạn kiếp
    Tâm chơn thanh tịnh, cội như lai
    Trở về Nguồn Cội, niềm hạnh phúc
    An vui cuộc sống, tận ngày mai

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn

    ----------------------------------------------------

    1613 - DỨT BỎ HẬN THÙ

    Thù hận mà chi, hãy bỏ qua
    Khoang dung độ lượng, hãy thứ tha
    Quốc Tổ trở về, niềm xuân mới
    Đem về hơi ấm, thái bình ca
    Kẻ thù chính là, quân xâm lược
    Đâu phải anh em, một Quốc Gia,
    Dòng máu Tiên Rồng, nòi Hồng Lạc,
    Đồng Bào ruột thịt, tận xưa xa
    Hãy nắm tay nhau, về Nguồn Cội
    Chung cùng xây dựng, nước Nam Ta,

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
     
    Đang tải...


Chia sẻ trang này