Chuyến đi không có kế hoạch cụ thể. Tụi mình chỉ biết là bạn sẽ bay sang định cư ở châu Âu vào tuần sau, và cả nhóm muốn dành thời gian cuối cùng này cho nhau – theo cách nhẹ nhàng nhất. Không bar, không tiệc ồn ào, tụi mình chỉ rủ nhau về một villa Đà Lạt cho thuê nằm giữa đồi thông yên ả. Không ai nói gì nhiều trên đường đi. Nhưng tới nơi – giữa cái se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, mùi cỏ thông ẩm sương, tụi mình lại tự nhiên bắt đầu kể chuyện cũ. Những lần đi học trễ, lần chia tay đầu tiên, lần cả nhóm “đánh cược” nhau gửi thư tỏ tình năm lớp 11. Mỗi người một kỷ niệm – nhưng đứa nào cũng nhớ rất rõ… như chỉ vừa mới hôm qua. Căn villa tụi mình chọn không quá sang, nhưng có đủ bếp, sân vườn, lò nướng BBQ và phòng ngủ ấm cúng. Đêm hôm đó, tụi mình cùng làm bữa tối, không ai chịu để bạn thân đụng tay vào bếp. Mọi người đều hiểu – không phải để bạn nghỉ ngơi, mà vì… ai cũng đang cố kìm nước mắt bằng cách tập trung vào chuyện khác. Sáng hôm sau, tụi mình ra hiên uống trà nóng, trời Đà Lạt lạnh hơn bình thường. Bạn chỉ nói đúng một câu: “Tao không chắc sẽ quen với cái lạnh bên kia, nhưng ít ra tao biết… ở đây có một nơi luôn ấm”. Villa tụi mình đặt lần này qua Odwin Travel – dịch vụ mà nhóm mình hay tin tưởng mỗi khi cần tìm những căn villa nguyên căn có không gian riêng tư để trò chuyện và nghỉ ngơi thật sự.