Tâm sự Tâm Sự Chuyện Con Đi Nhật

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoangquocviet148, 8/8/2025 lúc 11:07 AM.

  1. Hoangquocviet148

    Hoangquocviet148 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Cách đây gần 2 năm, con trai tôi bất ngờ nói: “Mẹ ơi, con muốn đi Nhật làm việc”.
    Thú thật, phản ứng đầu tiên của tôi là phản đối kịch liệt. Tôi sợ con vất vả, sợ bị lừa, sợ con không chịu nổi cảnh xa nhà. Nhưng rồi, qua nhiều buổi ngồi tìm hiểu thông tin cùng con, nghe những anh chị đã từng đi Nhật kể lại, tôi dần thay đổi suy nghĩ. Và bây giờ, sau hơn một năm kể từ ngày con bay, tôi mới thấy quyết định khi đó là đúng.

    Tôi muốn chia sẻ lại vài kinh nghiệm, để bố mẹ nào đang ở hoàn cảnh giống tôi có thêm thông tin tham khảo.

    1. Tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định
    Đừng vội tin vào những lời rỉ tai hay mấy tờ rơi. Gia đình tôi mất cả tháng đọc thông tin trên mạng, vào các nhóm chia sẻ, hỏi trực tiếp những người từng đi Nhật. Khi đã hiểu rõ điều kiện, quyền lợi và cả rủi ro, chúng tôi mới yên tâm ký giấy cho con.

    2. Học tiếng Nhật càng sớm càng tốt
    Con tôi bắt đầu học ngay khi nộp hồ sơ, ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi. Sau vài tháng, khả năng giao tiếp cơ bản giúp con tự tin hơn khi phỏng vấn, và đặc biệt là không bị “sốc” khi sang Nhật.

    3. Chăm sóc sức khỏe và tinh thần
    Khoảng thời gian chờ đơn và học tiếng có thể kéo dài, dễ khiến các con nản. Gia đình tôi luôn nhắc con ăn uống đầy đủ, tập thể dục và ngủ sớm. Khi đi khám sức khỏe để làm hồ sơ, mọi thứ đều suôn sẻ vì con đã chuẩn bị từ trước.

    4. Tập thói quen kỷ luật
    Người Nhật rất coi trọng giờ giấc. Ngay từ ở nhà, tôi rèn cho con dậy sớm, làm việc đúng giờ và hoàn thành việc được giao. Nhờ vậy sang bên kia, con bắt nhịp công việc nhanh hơn hẳn.

    5. Chuẩn bị tâm lý xa nhà
    Đi làm ở Nhật là xa gia đình vài năm, điều này không dễ chút nào. Trước khi bay, cả nhà ngồi nói chuyện về những khó khăn có thể gặp, để con không bị hụt hẫng khi thực tế không như tưởng tượng.

    Bây giờ, con đã ở Nhật gần một năm. Công việc tuy vất vả nhưng lương ổn định, con tự lập hơn, biết lo cho bản thân và gửi tiền về giúp gia đình. Là mẹ, nhìn con trưởng thành như vậy, tôi thấy mọi lo lắng ngày trước đều xứng đáng.

    Viết lên đây để chia sẻ cùng các bố mẹ: nếu con bạn muốn đi Nhật, hãy cùng con tìm hiểu thật kỹ, chuẩn bị tốt cả sức khỏe, tiếng Nhật và tâm lý. Khi cả gia đình đồng hành, hành trình đó sẽ nhẹ nhàng và nhiều ý nghĩa hơn.

    Có bố mẹ nào ở đây từng cho con đi Nhật làm việc không?
    Nguồn: https://jvnet.vn/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoangquocviet148
    Đang tải...


Chia sẻ trang này