tết năm nay nghèo kinh tế nên không về chắc năm sau mới về. sanh xong 2 mẹ con thi đua nhau bệnh nên ktế chật hẹp lắm
Chào Phương, bái phục em nhé. Chị mới 1 bé mà đã mệt lử rồi chẳng dám sinh thêm nữa. Nhà mình ở phía bên SB nè, quá gần nhau đó. Lúc nào rảnh alo cho mình để gặp nhau nhá. 0903 350655.
Gửi lời giới thiệu vậy là đã tham gia vào Hội rồi đấy gia đình Huynhle. Chị cứ PM các thông tin như Tên mẹ + ngày tháng năm sinh; tên bé + ngày tháng năm sinh; địa chỉ + Mobile............vào Nick của em là được. Khi nào ọp em sẽ nhắn tin Triệu Tập í mà, hihihi. Thay mặt cả nhà hân hoan chào đón gia đình Huynhle nhé! Nhớ vào nhà thường xuyên nha!
Bắp luộc khám sao rùi chị? Nhớ Bắp Luộc quá! Gần Tết rùi mà trời sao lạnh quá! Nhớ giữ ấm cho cả nhà chị nhé!
Vâng,xin phép phó nhà cho mình vào hội ạh! Nhân dịp cho mình biết ID của trưởng nhà để chào hỏi luôn cho phải phép nhé!
chao cac chi e phu nu hoi ba me,e vua moi tham gia,hum thay that tiec vi biet ca nha hoi tre,nhung k sao, muon con hon k ạ,chuc ca nha chi e luon tre, khoe, dep va luon chia se,doan ket voi nhau nhe!g9
dạ rồi chị ơi, bác sĩ bảo hổng sao đâu, có khám phổi cẩn thận nữa. Chỉ cho vài liều thuốc về uống thôi àh. Nhung mà trời lạnh quá nên 2 gò ma của bé bị sạm da nhìn tội nghiệp quá,. Cám ơn chị, ps: Cám ơn cô rada nữa chúc cả nhà một ngày mới thật vui và mạnh khỏe
Cho mình ghi danh với cả nhà ơi! Mình ở HN mới vào được 1 năm, hiện đang ở Tân Bình, con trai mình mới được 5 tháng vậy mà mình đã phải xa con 8h/ ngày. Đi làm mà nhớ nó quá đi mất, lo lắng nữa chứ, không biết ở nhà bà nội chăm ra sao?
Có mẹ nào ở Tân Bình gần nhà em không? Em muốn " bán anh em xa, mua láng giềng gần" quá vì em thực sự " lạ nước,lạ cái", kể cả đường xá em cũng hơi...mù tịt.
Chào mừng mẹ Gia Khanh đến với hội nhé ... Các mẹ ở Tân Bình ơi , ra đón hàng xóm kìa ...:-({|= @Bắp luộc : mấy bữa nay trời nóng lạnh tùm lum , người lớn mình còn bệnh huống gì trẻ con, cả nhà này bệnh hết trơn nè, bố mẹ con cái thi nhau bệnh, 2 anh em nhà Winni ho đàm nên ho là ói hết trơn, đêm hôm là sợ vì cái cảnh dọn dẹp lau chùi cho 2 con ..... rồi còn thương quá con đang buồn ngủ mà bị ói nên dậy gắt ngủ khóc tùm lum, dỗ anh rồi dỗ em , 2 vc bơ phờ luôn ..hichichic...
Rất vui khi được chào đón chị! :-({|=:-({|=:-({|= Cả nhà ơi! Vui quá! Hội mình ngày càng đông mà mỗi lần ọp chỉ có tối đa 5 nhà. Hihihi
àh vậy là có người đồng cảnh ngộ rồi, bé bắp luộc hổng có ói nhưng mà ho dzữ quá àh. các ơn các mẹ đã quan tâm, hic ps: Mẹ gia khanh ơi, bắp luộc ở tân phú nè, cũng gần tân bình nhỉ?
Vậy sao Mẹ Winni không thử cho con uống sản phẩm chống bệnh vặt cho trẻ để con đỡ quấy khóc mà bố mẹ cũng đỡ vật vờ...
Năm nay bộ giáo dục cho học sinh nghĩ sớm thế là Joan nhà mình cũng nghĩ nhưng mẹ Joan đâu nghĩ được huhuhu,gở ngoài giờ thì giá gấp đôi mà kại cho ăn uống như thế nào mà Joan bị táo tháo rượt cả đêm,sáng chỉ nằm một chổ ai hỏi gì cũng gật và lắc đầu thui...hỏi cô cho con ăn gì Joan nói cô cho con ăn bánh mì...bánh mì gì mà lạ quá...
Hic chào cả nhà, lâu quá mới vào đc. Hic JUMI nhà em cũng đang ốm, hic bọn trẻ định làm 1 quả tổng kết cuối năm hay sao mà thi nhau ốm thế này >"<