Chào các mẹ và các bạn trên diễn đàn Lamchame, Gần đây mình thấy nhiều mẹ hỏi về việc đi chơi đâu dịp cuối năm vừa đẹp, vừa tiết kiệm mà lại không quá xa. Hôm nay rảnh rỗi, mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm và gợi ý về điểm đến đang rất "hot": Đài Loan. Đặc biệt là nếu đi vào tháng 12 thì cảm xúc cực kỳ khác biệt so với các mùa khác trong năm. 1. Thời tiết Đài Loan tháng 12: Lạnh nhưng cực "tình" Khác với cái nóng ẩm của Việt Nam, Đài Loan tháng 12 đón du khách bằng cái lạnh ngọt ngào đầu đông. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 15 - 20 độ C. Miền Bắc (Đài Bắc): Sẽ lạnh hơn và hay có mưa phùn lất phất. Các mẹ nhớ mang theo áo khoác dày, khăn len và ô nhé. Miền Nam (Cao Hùng): Ấm áp hơn, trời khô ráo, rất thích hợp cho gia đình có con nhỏ ngại lạnh. Cái không khí se lạnh này cực kỳ lý tưởng để diện đồ mùa đông layer nhiều lớp, chụp ảnh thì "chất" khỏi bàn luôn ạ. 2. Đi đâu chơi gì vào tháng 12? Dưới đây là những trải nghiệm "must-try" mà mình đã chắt lọc lại, đảm bảo đi là mê: Tắm suối khoáng nóng (Onsen) ở Bắc Đầu (Beitou): Sau cả năm làm việc căng thẳng, không gì tuyệt hơn là ngâm mình trong làn nước nóng nghi ngút khói. Khu vực Bắc Đầu ngay gần Đài Bắc, đi tàu điện MRT rất tiện. Vừa tắm khoáng nóng, vừa ngắm cảnh thiên nhiên mùa đông thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Đây là hoạt động mình khuyên các gia đình nhất định phải thử. Săn lá phong đỏ: Tháng 12 là thời điểm cuối cùng để ngắm lá phong chuyển màu. Khu vực hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake) hay các công viên quốc gia lúc này cảnh sắc rất hữu tình, lá vàng lá đỏ rợp trời, đẹp như trong phim Hàn Quốc vậy. Đón Giáng sinh và Năm mới tại Tháp Taipei 101: Không khí lễ hội cuối năm ở Đài Loan cực kỳ sôi động. Khu vực quanh tháp Taipei 101 được trang hoàng lộng lẫy. Nếu đi đúng dịp cuối tháng, cả nhà còn có cơ hội xem màn bắn pháo hoa Countdown nổi tiếng thế giới nữa. Để lên lịch trình chi tiết từng ngày sao cho hợp lý và không bị mệt, mọi người có thể tham khảo thêm bài viết rất đầy đủ về du lịch Đài Loan tháng 12 mà mình đã tìm hiểu trước khi đi. Bài viết này hướng dẫn khá kỹ về các điểm đến phù hợp với thời tiết tháng này. 3. Ẩm thực mùa đông: Ấm bụng và ngon miệng Đi Đài Loan tháng 12 mà không ăn lẩu thì quả là thiếu sót lớn. Lẩu cay (Mala Hotpot): Trời lạnh 15 độ, ngồi xì xụp bên nồi lẩu cay nồng, thơm phức mùi thảo mộc là "chân ái". Trà sữa và đồ ăn đường phố: Các khu chợ đêm như Shilin, Raohe vẫn tấp nập bất chấp thời tiết. Một ly trà sữa trân châu đường đen nóng hổi cầm tay vừa đi vừa uống là trải nghiệm rất thú vị. 4. Một vài lưu ý nhỏ cho các mẹ Visa: Hiện tại chính sách E-visa Quan Hồng khá thoáng, nhưng dịp cuối năm đông khách nên mọi người nhớ làm sớm trước 2-3 tuần cho yên tâm. Trang phục: Nên chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt nếu đi cùng người già hoặc trẻ nhỏ. Giày đi bộ êm chân là vật bất ly thân vì sẽ phải đi bộ khá nhiều. Tổng kết lại, Đài Loan tháng 12 là một lựa chọn tuyệt vời để "đổi gió" cuối năm: chi phí hợp lý, bay gần, đồ ăn ngon và cảnh đẹp. Hy vọng những chia sẻ này giúp các mẹ có thêm động lực để "xách ba lô lên và đi". Mẹ nào có kinh nghiệm hay quán ăn ngon nào ở Đài Loan dịp này thì comment chia sẻ thêm bên dưới để mọi người cùng biết nhé! Chúc cả nhà có những chuyến đi vui vẻ!