Chào các mẹ và cả nhà trên Lamchame, Cuối năm rồi, chắc hẳn nhiều gia đình đang rục rịch lên kế hoạch cho chuyến đi "chốt sổ" năm nay. Nếu mọi người đang phân vân chưa biết đi đâu vừa đẹp, vừa có không khí lễ hội mà lại an toàn cho cả nhà, thì mình xin phép vote mạnh cho du lịch Nhật Bản tháng 12. Mình vừa tổng hợp lại một số kinh nghiệm "xương máu" và những điều thú vị nhất khi đi Nhật dịp này, hy vọng sẽ giúp ích cho các mẹ đang chuẩn bị hồ sơ và hành lý nhé! 1. Thời tiết Nhật Bản tháng 12: Lạnh nhưng rất "tình" Điều đầu tiên các mẹ cần quan tâm chắc chắn là thời tiết để chuẩn bị quần áo cho các bé và gia đình. Tháng 12 là đầu đông, nhiệt độ trung bình ở Tokyo hay Osaka tầm 5-12 độ C. Trời lạnh nhưng khô ráo, bầu trời trong vắt chụp ảnh siêu đẹp. Tuy nhiên, nếu nhà mình có ý định lên phía Bắc (Hokkaido) hay các vùng núi để ngắm tuyết thì xác định là nhiệt độ sẽ xuống âm, tuyết rơi dày. Mẹo nhỏ: Đừng mang quá nhiều áo len dày cộm. Hãy mặc theo lớp (layer): Áo giữ nhiệt (Heattech) bên trong, áo len mỏng/nỉ ở giữa và một chiếc áo khoác phao hoặc dạ thật ấm bên ngoài. Như vậy vừa ấm lại vừa dễ cởi ra khi vào trong nhà có lò sưởi. 2. Đi đâu chơi gì cho "đáng đồng tiền bát gạo"? Tháng 12 ở Nhật không chỉ có tuyết đâu ạ, đây là mùa của lễ hội ánh sáng và những trải nghiệm cực kỳ độc đáo. Lễ hội ánh sáng (Illumination): Đây là "đặc sản" mùa đông Nhật Bản. Các con phố lớn, công viên đều được trang hoàng bởi hàng triệu bóng đèn LED. Nếu đi cùng các bé, các mẹ nhất định phải ghé Tokyo Midtown hay khu Roppongi Hills nhé, lung linh như cổ tích luôn. Tắm Onsen giữa trời tuyết: Nghe thì có vẻ "ngược đời" nhưng cảm giác ngâm mình trong bể nước nóng lộ thiên, xung quanh là tuyết trắng xóa thực sự là trải nghiệm "must-try". Vừa thư giãn gân cốt, vừa tốt cho sức khỏe, ông bà hay các bé đều thích. Thăm làng cổ Shirakawa-go: Ngôi làng với những mái nhà tranh phủ đầy tuyết trắng, tối đến đèn thắp sáng lung linh, cảm giác như lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích vậy. 3. Ẩm thực mùa đông: Ấm bụng và ngon miệng Đi chơi lạnh về mà được quây quần bên nồi lẩu thì còn gì bằng. Lẩu Nabe: Món lẩu quốc dân với đủ loại từ thịt bò, hải sản đến rau nấm. Cua Tuyết: Tháng 12 là mùa cua ngon nhất, thịt ngọt và chắc. Oden: Món ăn vặt đường phố nóng hổi bán ở các cửa hàng tiện lợi, rất tiện để nạp năng lượng nhanh cho các bé. 4. Lưu ý quan trọng về Visa và Lịch trình Đây là phần quan trọng nhất các mẹ cần lưu ý này. Tháng 12 là mùa cao điểm du lịch (cả khách quốc tế lẫn người Nhật về quê đón năm mới), nên mọi thứ cần chuẩn bị sớm. Visa: Lãnh sự quán thường nghỉ Tết Dương lịch vào cuối tháng 12, nên hồ sơ sẽ bị dồn lại rất nhiều. Các mẹ nên nộp hồ sơ xin visa trước ít nhất 1 tháng. Hồ sơ cần chứng minh tài chính rõ ràng và lịch trình hợp lý. Để tránh sai sót không đáng có và cập nhật những quy định mới nhất về hồ sơ năm nay, các mẹ nên tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết về du lịch Nhật Bản tháng 12 mà mình thấy rất đầy đủ và hữu ích. Có hướng dẫn cả cách điền đơn và mẹo phỏng vấn (nếu bị gọi) nữa đấy ạ. Kết lại: Nhật Bản tháng 12 thực sự là một điểm đến tuyệt vời để gắn kết gia đình và lưu giữ những kỷ niệm đẹp cuối năm. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng một chút về trang phục và thủ tục là cả nhà sẽ có một chuyến đi mỹ mãn. Chúc các mẹ và gia đình có một chuyến đi thật vui và an toàn! Ai cần hỏi thêm gì về kinh nghiệm mua sắm hay đi lại cứ comment bên dưới mình chia sẻ tiếp nhé.