Nghe cái tiêu đề là thấy sai trái, mà ai dè sai thiệc. Bắt đầu biết và làm cách đây hơn 2 năm, đầu năm 2024 đã nghỉ việc. Thất nghiệp, áp lực kinh tế vây quanh, quyết tâm dùng nghề của mình để kiếm tiền, ừ thì nó mới có chuyện "bỏ SEO về làm SEO". Tìm ngách chui vào để làm website nhiều lắm, nhưng tự nhiên lại thấy các mảng affilliate lại có sức hấp dẫn lạ thường, lạ nhất chính là "tiền nhiều". Chui vào đó học, dùng kiến thức 2 năm làm SEOer cùi, viết tổng cộng 3 bài trên 2 trang social của nước ngoài, và cuối cùng là bị banned 2 bài. Nhưng thần kỳ làm sao, lại được hoa hồng. Hoa hồng đầu tiên 160$, trừ đi phí gì đó còn lại 144$. Hào hứng lắm, quyết định, không đi xin việc nữa, ở nhà dùng SEO để làm SEO luôn. Ai dè, 144 là con số cuối cùng nhận được, vì các hầu như các bài viết đều không tiếp cận được khách hàng. Sau đó, ý tưởng hài hơn, là tạo 1 website domain Việt thôi, để affiliate cho các sản phẩm ở nước ngoài. Và hiện thực đến, site xây xong trả buồn index. Nhưng được cái, 1 bài viết duy nhất thì có thứ hạng =)))). Đời nó chớ trêu. Giờ đang phân vân, có nên bỏ SEO làm SEO không, hay bỏ SEO đi làm cái khác, chứ tiền tích góp đã ngốn sạch trong mấy tháng thất nghiệp kia rồi.
Tự kinh doanh có bao giờ là dễ đâu, ngành affilate ngon thì có ngon nhưng cũng phải có thời gian và bền bỉ sảng tạo. Cạnh tranh khốc liệt diễn ra khắp nơi.