Chào cả nhà, Cuối năm rồi, thấy các mẹ trên diễn đàn xôn xao hỏi chuyện đi đâu chơi dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Hôm nay rảnh rỗi, mình xin phép ngoi lên chia sẻ một chút kinh nghiệm "xương máu" về chuyến đi Hong Kong dịp cuối năm vừa rồi. Mẹ nào đang ấp ủ kế hoạch du lịch Hong Kong tháng 12 thì tham khảo nhé, đảm bảo không phí tiền vé máy bay đâu ạ! 1. Vì sao nên chọn Hong Kong tháng 12? Thật sự mà nói, nếu đi Hong Kong mùa hè thì nóng "chảy mỡ", đi mùa xuân thì mưa phùn ẩm ướt khó chịu lắm. Tháng 12 mới chính là chân ái các mẹ ạ. Thời tiết siêu yêu: Nhiệt độ tầm 15-20 độ C. Trời se se lạnh kiểu mùa thu Hà Nội nhưng khô ráo, nắng vàng cực đẹp. Đi bộ cả ngày không biết mệt, chụp ảnh check-in thì "auto" xinh vì ánh sáng đẹp và không bị mồ hôi nhễ nhại. Các mẹ chỉ cần mang áo len mỏng, áo khoác dạ và boots là vừa ấm vừa thời trang. Không khí lễ hội: Hong Kong dịp này đúng chuẩn "thành phố không ngủ". Đèn đóm trang trí Giáng sinh giăng kín lối, nhạc nhẽo tưng bừng từ sáng đến đêm. 2. Đi đâu chơi gì cho "đáng đồng tiền bát gạo"? Đi du lịch Hong Kong tháng 12, nhà mình chủ yếu tập trung vào các trải nghiệm lễ hội: Lễ hội mùa đông (Hong Kong WinterFest): Cái này diễn ra ở khu vực Cảng Victoria. Có cây thông Noel khổng lồ cao chót vót, tối đến lên đèn lung linh lắm. Cả nhà ra đây đi dạo, hóng gió biển và xem trình diễn ánh sáng thì tuyệt vời. Disneyland Hong Kong: Nếu nhà có các bé đi cùng thì nhất định phải ghé đây. Tháng 12 họ trang trí chủ đề "A Disney Christmas" đẹp như cổ tích, có tuyết nhân tạo rơi nữa, các bé thích mê luôn. Đón giao thừa (Countdown): Nếu đi trúng dịp cuối tháng, màn pháo hoa ở Cảng Victoria là trải nghiệm phải thử một lần trong đời. Cảm giác đứng giữa hàng ngàn người cùng đếm ngược xúc động lắm các mẹ ơi. 3. Thiên đường mua sắm (Mục này các mẹ thích nhất nè!) Đi Hong Kong tháng 12 mà không shopping thì quá có lỗi với bản thân. Đây là mùa Mega Sale lớn nhất trong năm. Hàng hiệu giảm sâu: Các trung tâm thương mại như Harbour City, Times Square giảm giá nhiều lắm, có khi lên tới 50-70%. Chợ bình dân: Khu Mong Kok (Chợ Quý Bà) bán đầy đủ quần áo, giày dép, đồ lưu niệm giá rẻ. Các mẹ nhớ trả giá nhiệt tình nhé. 4. Ăn gì cho ấm bụng? Trời lạnh thế này thì Lẩu (Hotpot) và Cơm niêu (Claypot Rice) là số 1. Mình cực recommend món cơm niêu, cơm cháy giòn rụm, thịt thà đậm đà, ăn một miếng là ấm sực cả người. Ngoài ra, các món ăn vặt đường phố như bánh trứng gà non, cá viên cà ri hay một cốc trà sữa nóng cũng là những thứ không thể bỏ qua khi đi dạo phố. 5. Một vài lưu ý nhỏ (Kinh nghiệm cá nhân) Visa: Nên làm sớm trước 2-3 tuần cho yên tâm. Đặt phòng: Tháng 12 là mùa cao điểm, các mẹ nên book phòng sớm kẻo hết phòng đẹp giá tốt. Nên chọn khách sạn gần trạm tàu điện ngầm (MTR) cho tiện đi lại. Sim 4G: Mua sẵn từ Việt Nam hoặc đặt online nhận tại sân bay bên đó để tiện tra cứu bản đồ. Túm lại, chuyến đi vừa rồi của nhà mình cực kỳ mỹ mãn. Hong Kong tháng 12 vừa đẹp, vừa vui lại vừa sướng cái bụng. Mẹ nào còn lăn tăn thì chốt đơn ngay đi nhé! Cần hỏi thêm gì về lịch trình hay chỗ ăn ở, các mẹ cứ comment bên dưới, biết gì mình sẽ trả lời nhiệt tình ạ. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ!