Chào các bố, các mẹ trên diễn đàn, Mùa du lịch sắp tới, em thấy nhiều nhà đang lên kế hoạch vi vu nước ngoài nhưng lại kẹt ở câu hỏi muôn thuở: Nên đi du lịch Hàn Quốc hay Đài Loan? Bản thân em và gia đình cũng từng đau đầu cân nhắc giữa hai điểm đến "hot hit" này. Sau khi tìm hiểu kỹ và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn cũng như kinh nghiệm thực tế, em xin chia sẻ một bài so sánh nhỏ để các mẹ dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp nhất cho gia đình mình nhé. 1. Về thủ tục Visa: Cửa ải đầu tiên Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định "số phận" chuyến đi. Hàn Quốc: Khá khắt khe. Các mẹ cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm, sao kê lương, tài sản...) và công việc rất kỹ càng. Nếu hồ sơ yếu, tỉ lệ rớt visa không nhỏ đâu ạ. Đài Loan: Dễ thở hơn hẳn. Nếu các mẹ từng có visa các nước phát triển (như Mỹ, Nhật, Âu, Úc...) hoặc visa Hàn Quốc (còn hạn hoặc hết hạn trong 10 năm), các mẹ có thể xin E-visa (miễn phí) cực nhanh. Kể cả xin visa dán hay Quan Hồng thì thủ tục cũng "nhẹ gánh" hơn Hàn Quốc. => Chốt: Nếu muốn nhanh gọn, ít thủ tục, team Đài Loan thắng thế. 2. Chi phí chuyến đi: Bài toán kinh tế Đi chơi thì ai cũng thích, nhưng "đau ví" thì phải tính. Hàn Quốc: Chi phí thường cao hơn. Vé máy bay, khách sạn, và đặc biệt là ăn uống tại Seoul khá đắt đỏ. Một bữa thịt nướng chuẩn vị Hàn cũng ngốn kha khá ngân sách. Dự kiến khoảng 15-20 triệu/người cho tour 5 ngày. Đài Loan: Được mệnh danh là "ngon - bổ - rẻ". Đồ ăn đường phố siêu rẻ, trà sữa chỉ vài chục nghìn mà ngon quên lối về. Vé máy bay cũng thường xuyên có khuyến mãi. Chi phí khoảng 10-12 triệu/người là đi thoải mái. => Chốt: Nếu ngân sách vừa phải, ưu tiên trải nghiệm ẩm thực đường phố, chọn Đài Loan. 3. Cảnh đẹp và Không khí Hàn Quốc: Hợp với các mẹ thích sự lãng mạn, hiện đại kiểu phim ảnh. Mùa thu lá vàng hay mùa xuân hoa anh đào ở Hàn thì đẹp "nhức nách". Các điểm check-in như đảo Nami, tháp Namsan lên hình cực lung linh. Tuy nhiên, các mẹ lưu ý là đi bộ ở Hàn khá nhiều và dốc nhé. Đài Loan: Mang nét đẹp hoài cổ, pha trộn giữa văn hóa Trung Hoa và Nhật Bản. Cảnh sắc thiên về thiên nhiên, bình yên (như làng cổ Cửu Phần, Hồ Nhật Nguyệt). Người dân Đài Loan cực kỳ thân thiện và hiếu khách. 4. Ẩm thực: Kim chi hay Trà sữa? Hàn Quốc: Đồ ăn nhìn rất bắt mắt, nhiều món cay nóng (thịt nướng, gà rán, lẩu kim chi). Hợp với giới trẻ hoặc ai thích ăn đồ đậm đà. Đài Loan: Thiên đường ăn vặt! Đồ ăn dễ ăn hơn, khẩu vị gần gũi với người Việt (mì bò, tiểu long bao, đậu hũ thối, bánh dứa). Kết luận: Nên chọn đi đâu? Thực ra không có câu trả lời tuyệt đối, mà tùy vào "gu" của mỗi nhà: Hãy chọn Hàn Quốc nếu: Tài chính dư dả, hồ sơ đẹp, mê K-pop/K-drama, thích mua sắm mỹ phẩm, thời trang và muốn có những bộ ảnh "sống ảo" để đời. Hãy chọn Đài Loan nếu: Muốn tiết kiệm chi phí, thủ tục visa đơn giản, mê ăn uống (food tour) và thích không khí hoài cổ, thư giãn. Nhà em năm nay quyết định chọn Đài Loan vì thủ tục nhanh gọn và muốn dẫn bọn trẻ con đi ăn uống cho thoải mái. Còn các mẹ thì sao? Nếu mẹ nào vẫn còn lấn cấn chưa biết chọn bên nào hoặc cần tư vấn kỹ hơn về thủ tục giấy tờ (vốn khá rắc rối), em thấy bài viết phân tích chi tiết này rất hữu ích, các mẹ tham khảo thêm nhé: du lịch Hàn Quốc hay Đài Loan. Trong đó họ phân tích kỹ hơn về thời tiết từng tháng để mình dễ chọn lịch trình đấy ạ. Chúc cả nhà có một chuyến đi thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm!