Tranh luận: Du Học Nghề Đức Có Phải Là “đi Làm Thuê Trá Hình” Như Nhiều Người Lo?

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Hoangquocviet148, 29/12/2025 lúc 2:56 PM.

  1. Hoangquocviet148

    Hoangquocviet148 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các anh/chị,

    Tôi viết bài này với tư cách một phụ huynh đang băn khoăn thật sự, không làm trong ngành và cũng không quảng cáo cho trung tâm nào. Con tôi tốt nghiệp THPT 2025, cháu đang bày tỏ mong muốn đi du học nghề Đức. Lúc đầu nghe qua, tôi cũng thấy yên tâm phần nào vì được giới thiệu là miễn học phí, có lương, tương lai ổn định.

    Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nghe nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó có một câu khiến tôi lo nhất:

    “Du học nghề Đức thực chất là đi làm thuê trá hình, học chỉ là phụ.”

    Nghe vậy, thú thật tôi chùn lại ngay. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con được học hành tử tế, chứ không phải đi xa chỉ để làm lao động rẻ.

    Vì sao nhiều phụ huynh lại lo như vậy?

    Theo tôi, nỗi lo này không phải tự nhiên mà có. Một phần vì ở Việt Nam, khái niệm “học nghề” lâu nay vẫn bị hiểu lệch: học không giỏi mới đi học nghề, học nghề là đi làm sớm, không “bằng bạn bằng bè” học đại học.

    Mặt khác, khi nghe mô tả về du học nghề Đức – con phải đi làm tại doanh nghiệp, mỗi tháng có lương, thời gian làm việc khá nhiều – thì không ít phụ huynh (trong đó có tôi lúc đầu) sẽ nghĩ ngay: “Vậy rốt cuộc học ở đâu?”

    Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi thấy câu chuyện không đơn giản

    Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu đọc kỹ hơn, hỏi thêm những gia đình có con đang học nghề bên Đức. Khi đó tôi mới hiểu rằng, du học nghề Đức là mô hình đào tạo kép. Con không chỉ đi làm, mà còn học lý thuyết bài bản tại trường nghề, có chương trình đào tạo, có thi cử và được cấp bằng chính thức của Đức.

    Một phụ huynh có con học điều dưỡng bên đó nói với tôi một câu rất đáng suy nghĩ:

    “Nếu chỉ là đi làm thuê, thì họ cần gì phải dạy nghề, tổ chức thi và cấp bằng chính thức?”

    Câu nói này khiến tôi nhìn vấn đề khác đi.

    Vì sao vẫn có cảm giác con “vất vả”, “bị bóc lột”?

    Tôi nghĩ cần nhìn thẳng một điều: du học nghề Đức không phải con đường nhẹ nhàng. Con phải vừa học vừa làm, học và làm hoàn toàn bằng tiếng Đức, lại sống xa gia đình và tự lập rất sớm.

    Nhìn từ bên ngoài, thấy con đi làm nhiều, về mệt, áp lực, thì phụ huynh rất dễ nghĩ là con bị thiệt thòi. Nhưng tôi tự hỏi ngược lại: nếu chỉ học lý thuyết 4 năm như đại học, liệu ra trường con có chắc làm được việc không?

    Có phải ai cũng phù hợp với du học nghề Đức?

    Theo góc nhìn của tôi, câu trả lời là không. Du học nghề Đức sẽ khó phù hợp nếu con ngại học tiếng, không chịu được kỷ luật, chỉ muốn đi nhanh để kiếm tiền hoặc không sẵn sàng tự lập. Trong những trường hợp đó, cảm giác “đi làm thuê trá hình” rất dễ xuất hiện.

    Ngược lại, với những bạn chấp nhận học từ đầu, chịu khó và xác định đi đường dài, thì đây lại có thể là một con đường thực tế và rõ ràng.

    Tôi vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng…

    Thú thật, đến giờ tôi vẫn đang phân vân, chưa dám khẳng định du học nghề Đức là đúng hay sai với con mình. Nhưng tôi rút ra một điều: gọi du học nghề Đức là “đi làm thuê trá hình” có phần cảm tính, và không thể áp cho tất cả trường hợp.

    Có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là:

    - Con mình là người như thế nào

    - Gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho con ra sao

    - Và mình có thực sự lắng nghe con hay không

    Mong các bố mẹ chia sẻ thật lòng

    Tôi viết bài này để xin ý kiến cộng đồng, đặc biệt là những anh/chị đã có con đi du học nghề Đức, hoặc từng phản đối rồi thay đổi suy nghĩ, hoặc vẫn kiên quyết nói “không”.

    Theo anh/chị, du học nghề Đức có phải là đi làm thuê trá hình không?

    Nếu là bố mẹ, anh/chị có cho con mình đi không?

    Rất mong được nghe chia sẻ thật lòng từ mọi người.

    Cảm ơn các anh/chị đã đọc hết bài
    Du học nghề Đức
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoangquocviet148
    Đang tải...


Chia sẻ trang này