Nhóm tụi mình trước giờ đi đâu cũng có một người đứng ra lo. Người đó đặt phòng, lên lịch, nhắc nhở giờ giấc. Lần này, không ai nhận làm trưởng nhóm. Ban đầu ai cũng nghĩ chuyến này chắc rối. Nhưng rồi tụi mình thống nhất một việc duy nhất: thuê chung một căn Villa Vũng Tàu 6 phòng ngủ để ở. Tới nơi, mọi thứ diễn ra khá tự nhiên. Ai đến trước thì mở cửa. Ai đến sau thì tự sắp xếp đồ. Buổi chiều, có người rủ đi biển, có người ở lại villa. Không ai ép ai. Buổi tối, cả nhóm tụ tập nấu ăn. Không có leader, nhưng ai cũng tự giác. Lúc đặt villa, tụi mình tham khảo qua Odwin Travel vì cần villa đủ phòng cho nhóm đông. Bên này tư vấn khá nhanh và đúng nhu cầu. Chuyến đi này làm tụi mình hiểu: đôi khi không cần leader, chỉ cần một lựa chọn chỗ ở phù hợp là mọi thứ tự vào guồng.
Làm leader khó đấy, áp lực công việc nhiều hơn, áp lực chỉ tiêu. Chia công việc, quản lý công việc của nhân viên rất khó. Leader Seo cũng khó không kém