Long Hoa Lược Truyện

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi ogashop, 14/8/2023.

  1. ogashop

    ogashop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    2,049
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    98
    507 - VỀ NGUỒN
    CÙNG VỚI EM
    Hai chúng ta
    Con cháu Rồng Tiên
    Có Tông có Tổ
    Phải đâu lạc loài
    Hai ta trở về
    Nguồn Cội nghe anh
    Năm nghìn năm
    Giờ đây bừng sống dậy
    Nước Việt Nam
    Tỏ rạng ánh vinh quang
    Ôi mùa xuân
    Xuân Đạo, Đời, Đời, Đạo
    Khắp nước non
    Giàu mạnh thăng hoa
    Đàn chim Việt
    Đã bay về Nguồn Cội
    Và hát lên
    Theo nhịp bước Ông Cha
    Anh và em
    Là giống dòng Hồng Lạc.
    Vốn con Trời
    Nào đâu phải quỷ, ma
    Ôi mùa đông
    Đã lùi về quá khứ
    Hạt mưa xuân
    Trên mái là còn nguyên
    Ánh bình minh
    Đã trở về non nước
    Đẹp lắm anh
    Nền Văn Hóa nước ta
    Ôi đôi ta
    Cánh chim trời tung cánh
    Bàn tay anh
    Nắm chặt bàn tay em
    Bước đường trần
    Sát cánh bên nhau
    Đến trần gian
    Là tu hành tiến hóa
    Lạc Cội Nguồn
    Phật, Thánh, khó làm nên
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    * * *
    Hai chúng ta
    Con cháu Rồng Tiên
    Có Tông có Tổ
    Phải đâu lạc loài
    Hai ta trở về
    Nguồn Cội nghe anh
    Năm nghìn năm
    Giờ đây bừng sống dậy
    Nước Việt Nam
    Tỏ rạng ánh vinh quang
    Ôi mùa xuân
    Xuân Đạo, Đời, Đời, Đạo
    Khắp nước non
    Giàu mạnh thăng hoa
    Đàn chim Việt
    Đã bay về Nguồn Cội
    Và hát lên
    Theo nhịp bước Ông Cha
    Anh và em
    Là giống dòng Hồng Lạc.
    Vốn con Trời
    Nào đâu phải quỷ, ma
    Ôi mùa đông
    Đã lùi về quá khứ
    Hạt mưa xuân
    Trên mái là còn nguyên
    Ánh bình minh
    Đã trở về non nước
    Đẹp lắm anh
    Nền Văn Hóa nước ta
    Ôi đôi ta
    Cánh chim trời tung cánh
    Bàn tay anh
    Nắm chặt bàn tay em
    Bước đường trần
    Sát cánh bên nhau
    Đến trần gian
    Là tu hành tiến hóa
    Lạc Cội Nguồn
    Phật, Thánh, khó làm nên
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    Bàn tay anh
    Nắm chặt bàn tay em
    Bước đường trần
    Sát cánh bên nhau
    Đến trần gian
    Là tu hành tiến hóa
    Lạc Cội Nguồn
    Phật, Thánh, khó làm nên
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    * * *
    Văn Hóa Cội Nguồn507 - VỀ NGUỒN
    CÙNG VỚI EM
    Hai chúng ta
    Con cháu Rồng Tiên
    Có Tông có Tổ
    Phải đâu lạc loài
    Hai ta trở về
    Nguồn Cội nghe anh
    Năm nghìn năm
    Giờ đây bừng sống dậy
    Nước Việt Nam
    Tỏ rạng ánh vinh quang
    Ôi mùa xuân
    Xuân Đạo, Đời, Đời, Đạo
    Khắp nước non
    Giàu mạnh thăng hoa
    Đàn chim Việt
    Đã bay về Nguồn Cội
    Và hát lên
    Theo nhịp bước Ông Cha
    Anh và em
    Là giống dòng Hồng Lạc.
    Vốn con Trời
    Nào đâu phải quỷ, ma
    Ôi mùa đông
    Đã lùi về quá khứ
    Hạt mưa xuân
    Trên mái là còn nguyên
    Ánh bình minh
    Đã trở về non nước
    Đẹp lắm anh
    Nền Văn Hóa nước ta
    Ôi đôi ta
    Cánh chim trời tung cánh
    Bàn tay anh
    Nắm chặt bàn tay em
    Bước đường trần
    Sát cánh bên nhau
    Đến trần gian
    Là tu hành tiến hóa
    Lạc Cội Nguồn
    Phật, Thánh, khó làm nên
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    * * *
    Hai chúng ta
    Con cháu Rồng Tiên
    Có Tông có Tổ
    Phải đâu lạc loài
    Hai ta trở về
    Nguồn Cội nghe anh
    Năm nghìn năm
    Giờ đây bừng sống dậy
    Nước Việt Nam
    Tỏ rạng ánh vinh quang
    Ôi mùa xuân
    Xuân Đạo, Đời, Đời, Đạo
    Khắp nước non
    Giàu mạnh thăng hoa
    Đàn chim Việt
    Đã bay về Nguồn Cội
    Và hát lên
    Theo nhịp bước Ông Cha
    Anh và em
    Là giống dòng Hồng Lạc.
    Vốn con Trời
    Nào đâu phải quỷ, ma
    Ôi mùa đông
    Đã lùi về quá khứ
    Hạt mưa xuân
    Trên mái là còn nguyên
    Ánh bình minh
    Đã trở về non nước
    Đẹp lắm anh
    Nền Văn Hóa nước ta
    Ôi đôi ta
    Cánh chim trời tung cánh
    Bàn tay anh
    Nắm chặt bàn tay em
    Bước đường trần
    Sát cánh bên nhau
    Đến trần gian
    Là tu hành tiến hóa
    Lạc Cội Nguồn
    Phật, Thánh, khó làm nên
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    Bàn tay anh
    Nắm chặt bàn tay em
    Bước đường trần
    Sát cánh bên nhau
    Đến trần gian
    Là tu hành tiến hóa
    Lạc Cội Nguồn
    Phật, Thánh, khó làm nên
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    Về Cội Nguồn
    Ta cùng tu cùng tiến
    Mãn kiếp trần
    Ta trở lại cõi tiên
    Đi đi anh
    Ta về Nguồn, về Cội
    Sống bên nhau
    Và mãi mãi bên nhau
    * * *
    Văn Hóa Cội Nguồn
     
    Đang tải...


  2. ogashop

    ogashop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    2,049
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    98
    508 - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
    Ai cũng có
    Thời tuổi thơ để nhớ
    Một vùng quê
    Luôn đậm nét tuổi thơ
    Kỷ niệm ấy
    Không thể xóa bao giờ
    Mưa và nắng
    Án mây chiều lộng gió
    Vết thời gian
    Luôn còn đó để mơ
    Ôi quê hương
    Những dòng sông gợn sóng
    Thuyền chòng chềnh
    Theo con sóng nhấp nhô
    Lúa chín vàng
    Vào mùa thu hoạch mới
    Giọt mồ hôi
    Thấm ước Mẹ cùng Cha
    Ôi quê hương
    Nơi ta đã sinh ra
    Máu thịt nầy
    Đâu có dễ lãng quên
    Quê hương là
    Giang san đất Mẹ
    Rừng vàng biển bạc
    Để lại cho con
    Quê hương
    Là nước là non
    Mấy nghìn năm
    Dòng chảy Việt Nam
    Ôi nước non
    Ôi biển trời Tổ Quốc
    Năm nghìn năm
    Nền Văn Hiến vàng son
    Ai cũng có
    Thời tuổi thơ để nhớ
    Theo cuộc đời
    Và theo những tháng năm
    Tuy giờ đây
    Đã trưởng thành khôn lớn
    Vẫn không quên
    Thời thơ ấu trẻ con
    * * *
    Ai cũng có
    Thời tuổi thơ để nhớ
    Một vùng quê
    Luôn đậm nét tuổi thơ
    Kỷ niệm ấy
    Không thể xóa bao giờ
    Mưa và nắng
    Án mây chiều lộng gió
    Vết thời gian
    Luôn còn đó để mơ
    Ôi quê hương
    Những dòng sông gợn sóng
    Thuyền chòng chềnh
    Theo con sóng nhấp nhô
    Lúa chín vàng
    Vào mùa thu hoạch mới
    Giọt mồ hôi
    Thấm ước Mẹ cùng Cha
    Ôi quê hương
    Nơi ta đã sinh ra
    Máu thịt nầy
    Đâu có dễ lãng quên
    Quê hương là
    Giang san đất Mẹ
    Rừng vàng biển bạc
    Để lại cho con
    Quê hương
    Là nước là non
    Mấy nghìn năm
    Dòng chảy Việt Nam
    Ôi nước non
    Ôi biển trời Tổ Quốc
    Năm nghìn năm
    Nền Văn Hiến vàng son
    Ai cũng có
    Thời tuổi thơ để nhớ
    Theo cuộc đời
    Và theo những tháng năm
    Tuy giờ đây
    Đã trưởng thành khôn lớn
    Vẫn không quên
    Thời thơ ấu trẻ con
    Ôi quê hương
    Nơi ta đã sinh ra
    Máu thịt nầy
    Đâu có dễ lãng quên
    Quê hương là
    Giang san đất Mẹ
    Rừng vàng biển bạc
    Để lại cho con
    Quê hương
    Là nước là non
    Mấy nghìn năm
    Dòng chảy Việt Nam
    Ôi nước non
    Ôi biển trời Tổ Quốc
    Năm nghìn năm
    Nền Văn Hiến vàng son
    Ai cũng có
    Thời tuổi thơ để nhớ
    Theo cuộc đời
    Và theo những tháng năm
    Tuy giờ đây
    Đã trưởng thành khôn lớn
    Vẫn không quên
    Thời thơ ấu trẻ con
    Ai cũng có
    Thời tuổi thơ để nhớ
    Theo cuộc đời
    Và theo những tháng năm
    Tuy giờ đây
    Đã trưởng thành khôn lớn
    Vẫn không quên
    Thời thơ ấu trẻ con
    * * *
    Văn Hóa Cội Nguồn
     
  3. ogashop

    ogashop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    2,049
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    98
    509 - KIẾP ĐỜI TRẦN
    Kiếp đời trần
    Như giọt sương trên lá
    Vội tan đi
    Chẳng biết sẽ về đâu
    Mãi cứ đau
    Mãi cứ buồn cuộc sống
    Buồn hợp tan
    Buồn trước cảnh chia ly
    Kiếp đời trần
    Kiếp đến đi, đi đến
    Đi về đâu
    Mấy ai biết xưa nay
    Sống an vui
    Là sống đời biết trước
    Sẽ về đâu
    Khi mãn kiếp trần gian
    Sống lạc quan
    Dù chưa lần may mắn
    Càng gian nan
    Thời càng thấm mùi trần
    Giác ngộ rồi
    Thời tâm hồn thoát tục
    Hiểu đời trần
    Chỉ là kiếp dừng chân
    Đến rồi đi
    Ai thời cũng như nhau
    Lo lắng mà chi
    Dù giàu, nghèo
    Dù quan, dân, quyền quý
    Khi chết rồi
    Thời chẳng có cái chi
    Sống ung dung
    Trong trời cao đất rộng
    Vui về Nguồn
    Thời giữ trọn niềm vui
    Lòng vô tư
    Với thế thời bại hoại
    Sống thanh nhàn
    Tạm đủ chẳng cần dư
    Xung quanh ta
    Đâu có gì tồn tại
    Theo thời gian
    Đều biến mất hư vô
    Cứ an nhiên
    Giữa dòng đời tấp nập
    Sống hết mình
    Và sống đúng Lương Tâm
    Gốc vững rồi
    Thời lo gì Đời, Đạo
    Kiếp đời trần
    Kiếp giả tạm có chi
    Đến rồi đi
    Cũng chỉ có thế thôi
    Đi về đâu
    Thời ta cũng đã chọn
    Có gì lo
    Khi nhắm mắt ra đi
    * * *
    Kiếp đời trần
    Như giọt sương trên lá
    Vội tan đi
    Chẳng biết sẽ về đâu
    Mãi cứ đau
    Mãi cứ buồn cuộc sống
    Buồn hợp tan
    Buồn trước cảnh chia ly
    Kiếp đời trần
    Kiếp đến đi, đi đến
    Đi về đâu
    Mấy ai biết xưa nay
    Sống an vui
    Là sống đời biết trước
    Sẽ về đâu
    Khi mãn kiếp trần gian
    Sống lạc quan
    Dù chưa lần may mắn
    Càng gian nan
    Thời càng thấm mùi trần
    Giác ngộ rồi
    Thời tâm hồn thoát tục
    Hiểu đời trần
    Chỉ là kiếp dừng chân
    Đến rồi đi
    Ai thời cũng như nhau
    Lo lắng mà chi
    Dù giàu, nghèo
    Dù quan, dân, quyền quý
    Khi chết rồi
    Thời chẳng có cái chi
    Sống ung dung
    Trong trời cao đất rộng
    Vui về Nguồn
    Thời giữ trọn niềm vui
    Lòng vô tư
    Với thế thời bại hoại
    Sống thanh nhàn
    Tạm đủ chẳng cần dư
    Xung quanh ta
    Đâu có gì tồn tại
    Theo thời gian
    Đều biến mất hư vô
    Cứ an nhiên
    Giữa dòng đời tấp nập
    Sống hết mình
    Và sống đúng Lương Tâm
    Gốc vững rồi
    Thời lo gì Đời, Đạo
    Kiếp đời trần
    Kiếp giả tạm có chi
    Đến rồi đi
    Cũng chỉ có thế thôi
    Đi về đâu
    Thời ta cũng đã chọn
    Có gì lo
    Khi nhắm mắt ra đi
    Xung quanh ta
    Đâu có gì tồn tại
    Theo thời gian
    Đều biến mất hư vô
    Cứ an nhiên
    Giữa dòng đời tấp nập
    Sống hết mình
    Và sống đúng Lương Tâm
    Gốc vững rồi
    Thời lo gì Đời, Đạo
    Kiếp đời trần
    Kiếp giả tạm có chi
    Đến rồi đi
    Cũng chỉ có thế thôi
    Đi về đâu
    Thời ta cũng đã chọn
    Có gì lo
    Khi nhắm mắt ra đi
    Gốc vững rồi
    Thời lo gì Đời, Đạo
    Kiếp đời trần
    Kiếp giả tạm có chi
    Đến rồi đi
    Cũng chỉ có thế thôi
    Đi về đâu
    Thời ta cũng đã chọn
    Có gì lo
    Khi nhắm mắt ra đi
    * * *
    Văn Hóa Cội Nguồn
     
  4. ogashop

    ogashop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    2,049
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    98
    510 - VIẾT GÌ ĐÂY

    Viết gì đây

    Đôi dòng suy nghĩ

    Nói gì đây

    Dâu bể cuộc trần

    Viết cho

    Nhân loại tỉnh hồn

    Hay là viết kể

    Chuyện buồn nổi trôi

    Đời bể khổ

    Bon chen cho lắm

    Càng đi vào

    Vòng xoáy điêu linh

    Dẫm đạp nhau

    Trên con đường kiếm sống

    Sát phạt nhau

    Để tìm kế mưu sinh

    Đời khốn khổ

    Khổ chồng lên nỗi khổ

    Bao khốn cùng

    Đầy dẫy những nạn tai

    Viết gì đây

    Để cho người thấu hiểu

    Tìm nguồn vui

    Diệt khổ diệt nạn tai

    Nói gì đây

    Để cho người

    Trở về Cội về Nguồn

    Xa lần cám dỗ

    Tìm nguồn bình an

    Bước thang mây

    Trở lại quê tiên

    Trở thành Phật, Thánh

    Thần, Tiên, Thánh Thần

    Tôi muốn nói

    Cho đời thấu rõ

    Sống có Nguồn

    Xanh tốt thăng hoa

    Có Cha

    Mẹ Trời che chở

    Nên nạn khỏi tai qua

    Bình an vạn sự

    Ở nơi chốn trần

    Sống không Gốc

    Lá cành ủ rủ

    Lắm họa tai

    Nghiêng ngã, cuộc đời

    Sống không Nguồn

    Đời bọt bèo trôi chảy

    Cảnh lênh đênh

    Luôn vùi dập tả tơi

    Nước chảy bèo trôi

    Tôi muốn nói

    Những gì đã nói

    Tùy cơ duyên

    Rõ thấu huyền cơ

    Xa lìa

    Mộng tưởng đảo điên

    Trở về Nguồn Cội

    Siêu sanh thiên đàng

    * * *

    Viết gì đây

    Đôi dòng suy nghĩ

    Nói gì đây

    Dâu bể cuộc trần

    Viết cho

    Nhân loại tỉnh hồn

    Hay là viết kể

    Chuyện buồn nổi trôi

    Đời bể khổ

    Bon chen cho lắm

    Càng đi vào

    Vòng xoáy điêu linh

    Dẫm đạp nhau

    Trên con đường kiếm sống

    Sát phạt nhau

    Để tìm kế mưu sinh

    Đời khốn khổ

    Khổ chồng lên nỗi khổ

    Bao khốn cùng

    Đầy dẫy những nạn tai

    Viết gì đây

    Để cho người thấu hiểu

    Tìm nguồn vui

    Diệt khổ diệt nạn tai

    Nói gì đây

    Để cho người

    Trở về Cội về Nguồn

    Xa lần cám dỗ

    Tìm nguồn bình an

    Bước thang mây

    Trở lại quê tiên

    Trở thành Phật, Thánh

    Thần, Tiên, Thánh Thần

    Tôi muốn nói

    Cho đời thấu rõ

    Sống có Nguồn

    Xanh tốt thăng hoa

    Có Cha

    Mẹ Trời che chở

    Nên nạn khỏi tai qua

    Bình an vạn sự

    Ở nơi chốn trần

    Sống không Gốc

    Lá cành ủ rủ

    Lắm họa tai

    Nghiêng ngã, cuộc đời

    Sống không Nguồn

    Đời bọt bèo trôi chảy

    Cảnh lênh đênh

    Luôn vùi dập tả tơi

    Nước chảy bèo trôi

    Tôi muốn nói

    Những gì đã nói

    Tùy cơ duyên

    Rõ thấu huyền cơ

    Xa lìa

    Mộng tưởng đảo điên

    Trở về Nguồn Cội

    Siêu sanh thiên đàng

    Ở nơi chốn trần

    Sống không Gốc

    Lá cành ủ rủ

    Lắm họa tai

    Nghiêng ngã, cuộc đời

    Sống không Nguồn

    Đời bọt bèo trôi chảy

    Cảnh lênh đênh

    Luôn vùi dập tả tơi

    Nước chảy bèo trôi

    Tôi muốn nói

    Những gì đã nói

    Tùy cơ duyên

    Rõ thấu huyền cơ

    Xa lìa

    Mộng tưởng đảo điên

    Trở về Nguồn Cội

    Siêu sanh thiên đàng

    Tôi muốn nói

    Những gì đã nói

    Tùy cơ duyên

    Rõ thấu huyền cơ

    Xa lìa

    Mộng tưởng đảo điên

    Trở về Nguồn Cội

    Siêu sanh thiên đàng

    * * *

    Văn Hóa Cội Nguồn
     

Chia sẻ trang này