Đau đầu chuyện chị em dâu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Qua tao vang, 2/10/2010.

  1. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Ôi lâu không tham gia 8 với các mẹ nhưng mình có ý thế này:

    Mình ăn chung cùng mẹ chồng, anh chị chồng và cả chị gái chồng nữa, tránh sao được khúc mắc khi ở chung từ cái ăn đến công việc. Rất may mẹ chồng mình cực kỳ tốt tính, tốt tiền nữa, thực lòng tớ thấy tớ may mắn ở với mẹ chồng.

    Bà lo cho cả nhà việc ăn uống, giặt giũ, chăm cháu khi đón cháu ở trường về, cả nhà đóng tiền ăn cho bà, bà lo hết. bất kể nhà đóng ít, đóng nhiều đều OK hết - sướng chưa?

    tớ còn ở chung cùng 1 chị gái (tôn thờ chủ nghĩa độc thân) chị dâu nữa nhưng nói thật hơn 6 năm nay từ khi về nhà chồng, nhà chật ở chung mỗi nhà 1 tầng, tớ chưa bao giờ tâm sự và nói chuyện với chị chồng và chị dâu. ăn cơm tớ mời bố mẹ chồng only hihi có khi quên chén luôn hehe.

    chuyện nghe lạ nhưng đúng là tớ thấy hay cực kỳ, có khi cả năm, vài năm chẳng vào phòng của những nhà kia, mọi cái thoáng thoáng đi là ok, nhiều khi tớ nghĩ là sống được mấy cứ để ý nhau mệt lắm, chẳng thèm quan tâm và không thèm nghe thế là xong.

    Có lần tớ xuống nhà thấy anh chị chồng đang nói xấu vc tớ, tớ kô nghe lên nhà luôn, kệ thích nói whatever I dont care, thế là xong, tớ cũng chẳng thay đổi theo ý của mọi người muốn nên cũng khôngg có tham vọng muốn thay đổi mọi người.

    có khi cả tháng, cả năm í chứ tớ không nhìn rõ mặt anh chị em trong nhà, thấy thì tránh nhau, nhường nhau một tẹo nhưng không care, nhiều khi thấy nói chuyện với hàng xóm lại thân hơn là người nhà.mà người nhà thì nói với mỗi mẹ chồng thôi, chẳng nói chuyện gì với ai cả.

    Nhưng chủ nghĩa 3 không của tớ phát huy tác dụng, chưa va chạm với anh chị nào, cũng chưa lần nào nói chuyện, ai có việc người đó làm, tiền của ai ấy tiêu. có việc gì chung campuchia.

    tớ sống kiểu MAKENO và take it easy nên chị dâu, chị chồng và mẹ chồng không vấn đề gì lắm... tớ nói chuyện nhiều người bảo là khiếp phục tớ quá, nhiều khi tớ cũng thấy là mình phục mình ghê:rolleyes:


    Cố gắng các mẹ ạ, hãy để mọi việc dễ dàng và đơn giản hóa đi, nhịn đi một tí, tớ vẫnở chung nhưng khi khúc mắc quá thì tớ ra ở riêng. giờ thấy vẫn happy thì vẫn ở, khi nào thấy không ở được nữa thì ra riêng. vc tớ ki cop cũng có một khoản để nói đến ra riêng dễ dàng rồi nên không bị sức ép về nhà cửa về kinh tế lắm. em tớ bảo tớ thuộc diện máu lên não chậm đâm cũng hay, vô tư một cách vô tình. Tớ thực lòng không muốn thay đổi cách sống của tớ, vô tình cũng đợc nhưng không bị đau đầu.
     
    Đang tải...


  2. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    11,245
    Đã được thích:
    1,977
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Em rất tâm đắc câu này của bác, chuẩn ko cần chỉnh
     
  3. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    hic.......................................
     
  4. nguyenhoangnhu

    nguyenhoangnhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    mỗi người mỗi tính tốt nhất là nên nhịn.mình và chị dâu cả năm chắc gặp nhau được lần tết hoăc giỗ chạp,Cũng bình thường
     
  5. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Em cũng thấy câu này chuẩn.........
     
  6. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Em cũng thấy cái vụ này hơi đau đầu ..............haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  7. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,250
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Cuộc sống mà làm sao tránh khỏi chuyện xô xát bạn ah
     
  8. Grace82

    Grace82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Mình cũng đang khó nghĩ về chuyện này đây. Nhiều lúc nghĩ hãy cứ sống theo chủ nghĩa MAKENO nhưng có lúc lại nghĩ thôi mình cố gắng nhường nhịn một chút thì chồng không phải khó nghĩ, bố mẹ chồng không buồn. Cơ mà 'cây muốn lặng mà giá chẳng ngừng' nên mình vẫn đang suy nghĩ giải pháp. Có mẹ nào có giải pháp tích cực thì chia sẻ nhé!
     
  9. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,572
    Đã được thích:
    6,672
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Nhà em có 3 chị em dâu, vì nhà chồng em là 3 anh em trai :D Em thích chị dâu cả, ghét chị dâu thứ 2.Vậy mẹ chồng em sướng hay khổ nhỉ ? hihi

    Bà chị dâu cả thì ở nhà chồng gần chục năm trời, nếm mật nằm gai, khổ sở chịu đủ rùi nên bà ý cũng biết cách đối xử trên dưới.Hay nhờ vả mẹ chồng nhg mà đc cái là cái gì ra cái đó, cũng chẳng hỗn láo hay cái gì với bà.Tuy đối xử với bà cũng chẳng đc tốt lắm :D

    Bà chị dâu thứ 2 thì em nhìn thôi là mắt nổ mắt xịt.Trước em chẳng ghét đâu.Nhưng mà càng ngày em càng ghét,ghét đến mức k muốn nhìn mặt, k thèm đếm xỉa đến sự có mặt của bà ý .. Em thì k muốn gia đình có bất kỳ xích mích gì nên em coi như k có.Nhưng cái thể loại dâu như bà ý em k chấp nhận đc :D

    2 chị đều k ở cùng BMC, có em và chồng ở cùng thui.Chị cả thì gửi con từ đứa thứ nhất đến đứa thứ 2 :D Chị dâu thứ 2 thì cả mấy tháng trời mới về thăm mẹ đc 1 lần :D Với lý do là vừa cưới xong thì có bầu, có bầu xong thì đẻ.Mỗi lần giỗ thì bà thứ 2 vác mặt về ăn, ăn xong vác mặt đi :D Lần nào em phải chuẩn bị cùng mẹ chồng từ a đến z thì em uất k nói nên lời.Nhưng mỗi lần như vậy em thấy MC em vẫn chăm chị dâu thứ 2 nhất thì em càng uất hí hí bệnh ghen tị của em nó xấu thế các chị ơ.Em chỉ cảm thấy em cố gắng sức làm vui lòng tất cả mọi người nhg cái em nhận đc nó quá phũ phàng ... Mà em ghét là vì mẹ tốt với chị ý thế mà chị ý k biết điều :D Chị ý đẻ con, 1 tuần xách con về bà ngoại k biết bao lần, nhg lại k xách thêm đc 1 tí sang thăm bà nội, lý do thì có đủ đường,thêm hẳn 50k taxi về thăm bà nội thì đã sao.ông bà gần 70t rùi lại lọc cọc đèo nhau sang thăm cháu.. Cần lá ổi cho con xin mẹ chồng thì lại bắt em đem sang :D Nhiều lúc em thấy ăn sẵn nó quen rùi nên thành ra thế.Nhưng mỗi lần về nhà mẹ chồng thì em thấy bà ý tự nhiên hơn cả em trong nhà, người đang ở cái nhà đó :D

    Em ghét vì em ghen tị cũng đc, em ghét vì bà ý k biết điều cũng đc.Cơ bản là em ghét, mà em đã ghét thì đừng có nói chuyện với em. có ngày em điên lên, em k kiếm chế đc, em nói vào mặt cho thì chỉ có nước cắm mặt xuống bàn cho nó hết xấu hổ :D

    Cứ nói đến bà này là chả hiểu sao máu nóng em nó dồn lên mặt.Có rất nhiều cái muốn nói xấu nhg thôi kiềm chế hí hì dù sao vẫn là người trong nhà :d Vì chồng em em chấp nhận nhịn cho đến khi k nhịn đc nữa :D
     
  10. Grace82

    Grace82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    chomeo8286 ơi, chị thấy em cần cân bằng lại cảm xúc của mình đi. Mỗi người một quan điểm sống mà. Chị dâu thứ 2 của bạn giống y chang chị dâu của mình. Chị ấy luôn luôn giữ một khoảng cách. Hồi đầu mình rất ngạc nhiên, nhưng sau dần cũng quen.Và quen rồi thì lại hóa hay. Vì không va chạm nhiều nên cũng không có mâu thuẫn gĩ cả. Chị dâu cũng chở con sang chơi với bố mẹ chồng thì là lỗi của anh chồng trước tiên chứ chứ không phải là chị dâu. Bạn thử tâm sự với chồng để chồng nói chuyện với anh trai xem tình hình có khá hơn không. Chứ để các cháu không gần ông bà và chú thím thì sau này các cháu cũng thiệt thòi tình cảm, và con cái bạn cũng mất đi những người bạn là các anh chị họ.
    Còn chuyện chị ấy đến nhà không làm gì thì cũng là chuyện nhỏ thôi. Thỉnh thoảng mới đến thôi mà. Và cũng có thể chị dâu thứ 2 của bạn quan niệm đến nhà bố mẹ chồng không làm việc nhà vì không phải chính nhà của mình nên không quen việc. Ngược lại, khi khách đến nhà chị ấy thì chị ấy cũng làm hết mà không để bạn hay khách đụng tay chẳng hạn. Đó là quan điểm của mỗi người mà. Không ai giông ai nên chúng ta phải tự cân bằng , điều khiêm cảm xúc của mình. Có như vậy mình mới không căng thẳng và luôn cảm thấy hạnh phúc được.

    Mình xin lỗi vì tự nhiên nhảy vào có vẻ như là nhắc nhở bạn. Mình cũng là men mới ở LCM thôi còn bên WTT thì lâu rồi. Nhưng mình thực sự buồn sau 2 ngày lang thang ở LCM. Mình thấy ở đây mọi người không hay khuyên theo hương tích cự để cải thiện vấn đề mà thường là kể sự việc của mình, đưa ra phương án có phần cay cú làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Hy vọng sẽ có nhiều mẹ có kinh nghiệm cải thiện quan hệ chị em dâu vào chia sẻ để mọi người học hỏi.
     
  11. Canhbuomdotham79

    Canhbuomdotham79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu



    Đến là bố mẹ chồng chứ có phải đến bạn bè đâu mà không làm gì. Đáng lẽ càng phải làm hơn ấy chứ. Mình rất ghét những người cứ lấy lý do con nhỏ ra để trốn việc nhé. Là phụ nữ ai mà chẳng trải qua chuyện con nhỏ quan trọng là biết điều và đừng lười biếng thôi. Mình rất sợ kiểu "Cha chung không ai khóc lắm" việc trước mặt mà cứ nghĩ đấy không phải là việc của mình mà đó là ở cùng gia đình.

    Mình cũng ở chung với vợ chồng em chồng, cũng chán lắm. Chỉ tại mình nghèo nên không có nhà ở riêng.
     
  12. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Phù phù, may thế, tớ lại quý chị dâu (vợ anh trai chồng tớ), và quý cả chị dâu tớ (vợ anh trai tớ). Có lẽ tớ gặp toàn người biết điều. hihi.
     
  13. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,250
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Đau đầu chuyện chị em dâu

    Chúc mừng chị nha chị may mắn lắm đó, 1 số ng khổ sở về chị em dâu, em thì ko có chị em dâu gì hết may mắn quá
     

Chia sẻ trang này